Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2019] Gần đây tôi thấy khó khăn khi vào trang web Minh Huệ. Tôi đã phải thử hàng chục lần mới có thể đăng nhập vào trang. Và trước khi tôi có thể tải xong các bài chia sẻ trong ngày, thì kết nối lại bị ngắt khiến tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi nghĩ: “Mình phải vào trang web Minh Huệ và tải các bài chia sẻ trong ngày vì mai sẽ lại có bài mới.” Đôi khi tôi phải mất hơn 10 tiếng chỉ để đăng nhập vào trang. Thậm chí tôi đã tiếp tục thử lại sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm thì cuối cùng mới có thể vào được. Điều này đã diễn ra trong gần ba tuần.

Tôi bắt đầu xem xét lại bản thân để tìm ra nguyên nhân. Trước đây tôi thường rất dễ dàng để truy cập vào trang Minh Huệ. Thậm chí cả trong những ngày “nhạy cảm” hay khi diễn ra các hội nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi cũng có thể truy cập vào Minh Huệ bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi không bao giờ chú ý đến các bài viết trên Dong Tai Net (mạng Động Thái) vì nghĩ các tin tức trên trang này không có liên quan gì đến mình.

Nhưng gần đây, tôi bắt đầu lướt xem các tin tức trên Dong Tai. Ban đầu tôi chỉ đọc các tiêu đề, sau đó tôi đọc nội dung các bài viết, rồi tôi xem cả video. Tôi đọc các bài viết trên Báo Nhân dân, Thời báo Đại Kỷ Nguyên, và các báo khác. Tôi cũng đọc các tin tức về chính trị Trung Quốc, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, các bình luận chỉ trích ĐCSTQ, v.v.. Điều này dần dần bắt đầu chiếm hết thời gian mà tôi thường dùng để đọc Minh Huệ.

Tôi đi từ đọc mọi thứ trên Minh Huệ mỗi ngày sang chỉ còn đọc vài phút. Tôi bắt đầu đọc bài trên trang Dong Tai ngay sau khi đã tải xuống các bài chia sẻ trên Minh Huệ. Đôi khi tôi mất kết nối mạng, nhưng tôi cố gắng vào lại cho đến khi tôi có thể đọc các bài viết trên Dong Tai. Tôi không nhận ra rằng mình đã bị nghiện nó, và đã hình thành một chấp trước lớn. Tôi nghĩ các bài viết đó cũng được viết bởi học viên Đại Pháp, và nó không giống với tin tức người thường.

Tôi tiếp tục tìm cớ bao biện cho chấp trước của mình. Thời gian còn lại dành cho tu luyện của chúng ta rất trân quý, và đã được Sư phụ phó xuất rất lớn để kéo dài cho chúng ta. Chúng ta nên tận dụng tốt mỗi thời khắc để tu luyện bản thân và cứu người. Khi vào mạng, chúng ta nên đọc tin tức và các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện từ Minh Huệ để có thể cố gắng theo kịp. Mạng lưới Minh Huệ là nền tảng để học viên tại Trung Quốc kết nối với học viên toàn thế giới. Đây cũng là một cửa sổ giao lưu để học viên toàn cầu biết các học viên trong Trung Quốc Đại lục đang tu luyện thế nào, và họ cũng đang bị bức hại ra sao. Mạng Dong Tai không phải là dành cho học viên chúng ta.

Sau khi xem xét bản thân và tìm ra các chấp trước, việc kết nối mạng của tôi lại rất dễ dàng. Giờ tôi có thể đăng nhập nhanh chóng rồi tải các bài chia sẻ của Minh Huệ.

Vượt qua giả tướng

Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm. Tôi biết rất rõ là học viên chúng ta cần phải làm gì, và điều gì là thực sự trọng yếu. Chúng ta đều biết sứ mệnh của mình nơi thế gian này. Vì chúng ta tu luyện trong môi trường thế tục, và mọi thứ thế gian tồn tại xung quanh đều sẽ mê hoặc, hấp dẫn chúng ta. Và chúng ta thường dễ dàng quên mất rằng đó đều chỉ là giả tướng. Cựu thế lực luôn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của các học viên. Mỗi khi tìm được một lý do, cựu thế lực sẽ dùng nó để kéo một học viên xuống và hủy hoại người đó.

Chúng ta có trí huệ và chính niệm tu xuất từ trong Pháp. Chúng ta nên có thể nhận ra các âm mưu của cựu thế lực. Sư phụ cũng không ngừng theo dõi và bảo hộ chúng ta. Không có can nhiễu nào thực sự có thể tác động đến chúng ta, nhưng là có điều kiện. [Đó là] chúng ta phải chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ và làm tốt ba việc. Chúng ta phải không ngừng quy chính bản thân theo Đại Pháp và đồng hóa với Đại Pháp. Bằng cách tuân theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta sẽ trở thành những đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp mà thực sự đáp ứng được những yêu cầu của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/1/395273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/20/182246.html

Đăng ngày 27-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share