Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc

[MINH HUỆ 17-02-2020] Em gái tôi làm việc tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Vì Trung Cộng cố ý che giấu tình hình dịch bệnh, nên khi gia đình chúng tôi lúc ăn tất niên sớm, em rể tôi ho và sốt đã ba ngày rồi, cả nhà cũng không để ý, còn em gái tôi vẫn đi làm như thường lệ. Khoảng ngày 17 tháng 1, cô ấy còn chạy đến chỗ tôi mà nói đùa: “Hiện tại các tài xế tỉnh khác nhìn tài xế tỉnh Hồ Bắc chúng ta liền chạy mất hút. Cô ấy vừa nói vừa mô tả bộ dạng vừa lo lắng vừa tức cười của họ, khiến tôi cười chảy cả nước mắt. Mà trong khoảng thời gian này, em rể tôi cũng không sốt hay ho nữa, cả nhà tôi lại càng không coi là chuyện gì to tát lắm.

Tuy nhiên đến ngày 23 tháng 1, em gái tôi gọi điện cho tôi nói rằng có thể cô ấy cũng bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán rồi, cơ thể cảm thấy rất khó chịu, cổ họng rất rát, lại còn ho và phát sốt, toàn thân vô lực. Tôi nói với cô ấy phải tin vào Sư phụ của Đại Pháp, không có chuyện gì đâu, đừng sợ, trước tiên hãy đi làm kiểm tra bằng que thử, sau đó về nhà nghỉ ngơi một hai ngày sẽ ổn thôi. Về sau biết được rằng khoa của cô ấy có mấy y tá bị nhiễm bệnh, vì vậy không thể biết rõ rốt cuộc là bệnh nhân của bệnh viện đã truyền nhiễm, hay là em rể tôi đã truyền nhiễm cho cô ấy.

Em gái tôi đi làm xét nghiệm, kết quả là âm tính liền an tâm về nhà tự mình cách ly và quan sát trong hai ngày (kỳ thực kết quả là dương tính, nhưng em gái tôi đã nghe nhầm). Tuy nhiên đến ngày 29 tháng 1, em gái tôi lại gọi điện cho tôi nói rằng bệnh tình của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng, cô đã tự mình đến bệnh viện chụp CT và phát hiện rằng mình thật sự đã nhiễm viêm phổi Vũ Hán, hơn nữa bệnh tình rất nghiêm trọng.

Tôi bảo cô ấy mau đến nhà tôi, nghe bài giảng Pháp của Sư phụ, nhất định sẽ khỏi. Em gái tôi cũng biết rằng ôn dịch virus corona chủng mới này chưa có vắc xin đặc trị, vì vậy nghe lời tôi mà đến. Sau khi đến, tôi bật cho cô ấy nghe băng thâu âm bài giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư phụ.

Trong khoảng thời gian này, điện thoại của cô ấy đổ chuông liên tục, rất nhiều bạn bè cô gọi điện xin cô cứu giúp, họ đều là ở nhà bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, hô hấp khó khăn, hy vọng em gái tôi có thể giúp đỡ, họ muốn đến bệnh viện nhập viện để chữa trị. Em gái tôi nói với họ rằng mình cũng bị nhiễm bệnh, bản thân còn không có chỗ, giường bệnh viện chỉ nhận chữa trị cho nhân viên của viện, người ngoài không nhận, thật sự không giúp được họ.

Em gái tôi nhận rất nhiều cuộc điện thoại, nghe thấy có nhiều người sắp chết rồi, cô ấy cũng rất lo lắng rằng mình sẽ chết.

Kỳ thực mọi người đều biết Trung Cộng làm cái gọi là trị liệu cách ly, chính là tập trung những người nhiễm bệnh lại một chỗ, tự sinh tự diệt. Về sau, trên mạng có người đăng tải bài viết nói rằng bệnh viện Phương Chu cái gì cũng không có, những người đến đó rồi không khác gì chờ chết. Em gái tôi lúc đó mới buông tâm xuống, không đi đâu chữa trị hết, tin rằng Đại Pháp có thể bảo vệ tính mạng của mình.

Tôi hàng ngày vào phòng chăm sóc em gái, mà chẳng xảy ra chuyện gì. Tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi. Tôi còn thường phát chính niệm cho cô ấy, nói với cô ấy rằng nguyên nhân tại sao xuất hiện đợt đại ôn dịch này, tại sao những người trong nhà không ai bị nhiễm bệnh, chỉ có hai vợ chồng cô ấy bị nhiễm. Mọi người trong nhà ai cũng dám nói chân tướng Đại Pháp cho những người khác, từ trong tâm tin tưởng Đại Pháp; còn các em đắc được lợi ích từ Đại Pháp những vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Chỉ có những người thực sự tin vào Đại Pháp mới có thể nhận được sự bảo hộ từ Đại Pháp! Em gái tôi lúc này mới hiểu ra đạo lý bên trong chuyện này.

Mặc dù em gái tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi quan điểm của khoa học hiện đại, một mặt niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mặt khác vẫn uống thuốc Đông y, nhưng Sư phụ của Đại Pháp vẫn quản cô ấy. Em gái tôi bây giờ cũng đã để cho tôi giảng chân tướng trên điện thoại cho bạn cô ấy rồi.

Tuần đầu tiên của tháng Hai, em gái tôi đến bệnh viện chụp CT, kết quả bệnh tình đã được kiểm soát và đang có những chuyển biến tốt rõ rệt, đã thuyên giảm; ngày hôm sau cô ấy lại đến bệnh viện để kiểm tra que thử và kết quả là âm tính.

Em rể tôi cũng đến nhà tôi, bệnh tình cũng đã có những tiến triển tốt, suốt mấy ngày liền không thể ăn cơm, phát sốt, toàn thân vô lực, sau khi nghe xong bài giảng Pháp của Sư phụ, liền có thể ăn được cơm, hiện tại không còn sốt nữa rồi.

Tôi muốn nói với mọi người rằng: Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu mạng con người, thành tâm tin tưởng Đại Pháp là tốt có thể vượt qua đại kiếp. Còn có một điểm nữa cũng rất quan trọng: Bởi vì người bức hại Pháp Luân Công là tà đảng Trung Cộng, cần phải thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà ác mới có thể nhận được sự bảo hộ của Đại Pháp! Cuối cùng hy vọng những người hữu duyên, những người lương thiện đều được bình an!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/17/听师父讲法-妹妹妹夫武汉肺炎基本痊愈-401297.html

Đăng ngày 19-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share