Viết bởi Triệu Phẩm từ Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15 – 03 – 2010] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên Pháp Luân Công; thế nhưng, thực tế chúng thực sự sợ hãi các học viên Pháp Luân Công, thật sự sợ hãi. Điều này có thể nhận thấy qua cách cư xử hoảng sợ của chúng khi tiếp cận các hoạt động của học viên Pháp Luân Công.

Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, một nhóm người đến thành phố Trương Gia Khẩu để quản lý việc kinh doanh. Nhóm người này tôn trọng và tuân thủ pháp luật trong việc quản lý. Điều đó nói lên rằng họ là các học viên Pháp Luân Công. Họ bị theo dõi và giám sát bởi các nhân viên cảnh sát và thông tin được báo cho cơ quan đầu não ở Bắc Kinh. Do đó cấp trên đã chỉ thị phòng cảnh sát địa phương và trụ sở cảnh sát theo dõi nhóm người này. Hơn 10 nhân viên cảnh sát thay phiên nhau theo dõi từng người trong nhóm cả ngày lẫn đêm, và duy trì như vậy suốt một tháng. Thông tin trên được tiết lộ bởi một cảnh sát viên thuộc phòng cảnh sát. Cảnh sát này cũng nói rằng thậm các nhân viên cảnh sát thậm chí còn tổ chức một cuộc họp bí mật trong phòng cảnh sát để bàn về việc theo dõi và bắt giữ nhóm học viên này. Đây cũng là lời nhắc nhở về vấn đề bảo mật đến các học viên không quan tâm đến sự an toàn.

Tôi và các bạn tôi đón taxi đến Bắc Kinh mua một ít hàng hóa vào tháng 7 năm 2008. Khi chúng tôi đón taxi, tài xế thình lình khóa cửa xe và cửa sổ. Lúc ấy trời rất nóng, vì thế chúng tôi tự hỏi tại sao tài xế lại đóng cửa sổ vào một ngày như vậy. Tài xế nguyền rủa ĐCSTQ và nói với chúng tôi, “Tôi sợ các học viên Pháp Luân Công phát tài liệu giảng chân tướng trên xe tôi. Chế độ thậm chí bắt giữ các tài xế chỉ vì lái xe trong lúc các học viên Pháp Luân Công phân phát tài liệu.” Điều này thật không thể tin được. Suốt giai đoạn đó, chúng tôi đã đón taxi bốn lần và tất cả các tài xế đều nguyền rủa ĐCSTQ. Họ cũng nói rằng ĐCSTQ thậm chí còn ra lệnh cho họ bắt các học viên Pháp Luân Công, nhưng họ không thể tham gia vào việc ngược đãi các học viên. ĐCSTQ thậm chí còn sai họ tra tấn các học viên Pháp Luân Công, nhưng họ không thể theo làm điều sai trái với các học viên. ĐCSTQ quá sợ hãi các học viên Pháp Luân Công đến mức các nhân viên cảnh sát và cảnh sát mặc thường phục nhiều hơn dân thường trên đường phố Bắc Kinh.

Ngày nay, vẫn còn một số học viên chưa thực sự quan tâm đủ đến việc cứu độ chúng sinh. Một số học viên thậm chí xem cuộc bức hại như một rào cản ghê gớm. Đó là vấn đề mà chúng ta cần giải quyết. Chúng ta nên hiểu rõ cuộc bức hại vì thế chúng ta có thể cứu thêm nhiều chúng sinh từ tay cựu thế lực và ĐCSTQ xấu xa và giúp họ chọn lựa một tương lai tương sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/15/219756.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/20/115461.html
Đăng ngày: 29– 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share