Bài viết của Hân Dung, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2019] Một số đệ tử ở địa khu của tôi đã qua đời. Dù rất buồn nhưng chúng tôi đều học được một số bài học qua sự cố này để có thể tiếp tục bước đi tốt trong chặng cuối của hành trình. Tôi có một số suy nghĩ về những trường hợp nghiệp bệnh mà tôi đã gặp, và xin được chia sẻ một số thể ngộ của mình về vấn đề này.

Lưu tâm đến những vấn đề nghiêm trọng

Tu luyện là nghiêm túc. Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết thường xảy ra trong yên bình, lặng lẽ. Trong thời kỳ chính Pháp, có hàng ngàn chư thần đang lặng lẽ dõi theo và phán xét mỗi đệ tử Đại Pháp. Sư phụ và chính thần đều đang trợ giúp và bảo hộ những đệ tử tu luyện tinh tấn, còn cựu thế lực và những sinh mệnh bại hoại cũng không rời mắt khỏi các đệ tử để lợi dụng từng sơ hở của họ mà dùi vào.

Chính Pháp đang bước vào giai đoạn cuối, cựu thế lực không muốn bỏ qua sai phạm nào dù chỉ một lần. Hễ tìm thấy sơ hở là chúng bám vào đó. Khi bức hại đệ tử, chúng cũng tranh luận với Sư phụ. Nếu chúng ta thực sự có lậu thì Sư phụ không thể bảo hộ chúng ta. Chính vì thế, những đệ tử nào có sơ hở về sắc dục, kính Sư kính Pháp, quản lý tiền bạc, đều đang đối mặt với tình huống nguy hiểm.

Gần đây, có một số đệ tử đã qua đời vì chấp trước vào sắc dục. Sư phụ đã nhiều lần cảnh báo chúng ta không được mắc sai lầm về vấn đề này. Hiện nay, hầu hết những người từng phạm phải sai lầm này đều đã qua đời, gần như không có ngoại lệ. Không ai có thể cứu bạn nếu bạn mắc phải những lỗi lầm này. Vì thế, các đệ tử phải rất thận trọng và tu khứ vấn đề này. Đã có quá nhiều tổn thất vì vấn đề này – chúng ta nhất định phải chú ý.

Cảnh giác ngay từ lúc mới bắt đầu

Trong nhiều trường hợp, nếu các đệ tử chú ý ngay từ khi bắt đầu xảy ra bức hại dưới hình thức nghiệp bệnh, chính lại bản thân, thì tổn thất sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, vì buông lơi trong tu luyện mà nhiều đệ tử đã mất đi cơ hội.

Một đệ tử đến New York vào năm 2015. Ông đã trải qua bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. Sau khi chuyển đến New York, ông rất tinh tấn, tham gia vào đủ các hạng mục Đại Pháp. Tuy nhiên, vì quá bận rộn mà ông không để ý đến cơn ho của mình, lại lầm tưởng đó là tiêu nghiệp. Ông cũng nói với các đệ tử khác rằng lúc nào ông cũng thấy mệt mỏi. Nhưng vì trông ông rất khỏe mạnh, nên các đồng tu không coi trọng việc này, và nghĩ ông sẽ sớm bình phục.

Sau đó, ông đột nhiên ngã bệnh. Vào ngày cuối cùng, các đệ tử vây quanh ông và phát chính niệm. Nhưng, đã quá muộn, ông qua đời chỉ trong năm ngày. Lúc đó, ông mới chỉ 50 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy phổi của ông đã bị hoại tử. Đó là lý do tại sao ông liên tục ho và hôi miệng. Vì lúc đó, ông không chú ý đến nó nên nghiệp bệnh đã lấy đi mạng sống của ông.

Một đệ tử khác làm trong hạng mục truyền thông bị mắc kẹt trong nghiệp bệnh một thời gian dài. Nhưng cô không trao đổi với mọi người nên không mấy ai biết chuyện. Một hôm, khi đang trên đường trở về nhà, cô đã chết ở trong xe. Khi đó cô chỉ mới 20 tuổi. Cha cô cũng làm trong hạng mục truyền thông, và hồi đó cũng bị nghiệp bệnh nặng. Không có gì là ngẫu nhiên.

Tôi đã thấy một số trường hợp như vậy. Mỗi khi xuất hiện nghiệp bệnh, nó luôn bắt đầu là vấn đề tưởng chừng nhỏ. Ban đầu, vấn đề xem ra không có gì đáng kể, nhưng giai đoạn này lại rất quan trọng. Nếu chúng ta đối đãi một cách nghiêm túc, bỏ qua những thứ trên bề mặt hàng ngày, tĩnh tâm hướng nội, học Pháp và luyện công thường xuyên và tăng cường phát chính niệm, thì sẽ không khó để khắc phục vấn đề. Điều quan trọng là làm thế nào chúng ta có thể đối đãi chúng nghiêm túc ngay ở giai đoạn đầu. Chỉ khi có nhục thân, thì chúng ta mới có thể trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Chìa khóa: Học Pháp và tu luyện tốt

Mấy hôm trước, một đệ tử gọi cho tôi. Vợ ông đã chịu nghiệp bệnh trong một thời gian dài. Cô không ăn được bất kỳ món ăn nào, hễ ăn vào là nôn. Cô bị sụt cân rất nhiều. Tình trạng này đã kéo dài hơn một năm. Học viên này rất lo lắng và đã nhờ nhiều đồng tu giúp đỡ. Khi tôi nói chuyện với ông ấy lần thứ ba, tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Vợ ông ấy rất bận rộn trong công việc hàng ngày và không tinh tấn tu luyện.

Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Tôi đề nghị ông ấy thuyết phục vợ bỏ công việc hàng ngày, bỏ mọi thứ khác để toàn tâm cho tu luyện. Vợ ông ấy đã làm theo lời đề nghị của tôi. Cô ấy luyện đủ năm bài công pháp, mỗi ngày hai lần, bài 2 luyện một tiếng, bài 5 là tiếng rưỡi. Ngoài ra, cô còn học thuộc lòng Pháp. Sức khỏe của cô ấy được cải thiện trong vòng một tuần. Cô ấy đã học thuộc được ba bài giảng Pháp. Chúng ta nên học bài học này, chúng ta không thể buông lơi tu luyện với lý do quá bận rộn với công việc hay những thứ khác.

Tôi cũng có một trải nghiệm tương tự. Tháng 11 năm 2017, mẹ tôi đã qua đời, còn con tôi gặp vấn đề. Vì những điều này mà tôi không sao tập trung học Pháp và luyện công được. Tôi rất buồn và kiệt sức. Sau đó, tôi bị đau ngực, và thấy thiếu năng lượng. Tôi không có đủ năng lượng để suy nghĩ, thậm chí còn không thể lên, xuống cầu thang. Tôi thấy chán nản, nghĩ mình đã hết hy vọng, không thể viên mãn và sẽ chết sớm. Sau đó, tôi nhớ lại lời dạy của Sư phụ và gia đình tôi đang hy vọng vào tôi. Vì thế, tôi không thể chấp nhận ý niệm về cái chết này và tôi phải vực dậy mới được.

Tôi xin nghỉ việc và không bận tâm đến những sự việc hàng ngày nữa. Tôi tắt điện thoại và tự giải thoát bản thân khỏi áp lực hàng ngày. Tôi tiêu rất ít tiền, chỉ đủ để duy trì cuộc sống thường nhật. Tất cả những gì tôi làm là học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Khi chân đau tột độ trong lúc luyện công, tôi chuyển sang học Pháp; Học Pháp xong, tôi lại luyện công và phát chính niệm. Tôi dần kéo dài thời gian luyện bài 2 và bài 5. Ba ngày sau, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, tâm trí trở nên minh mẫn. Năng lượng mạnh mẽ chạy khắp thân thể, và tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi nhận ra chỉ khi thân thể tràn đầy năng lượng, chúng ta mới có sức mạnh và sự tự tin để làm những gì cần làm.

Tăng cường học Pháp và luyện công có sức mạnh đáng kinh ngạc. Công và năng lượng thuần chính mà bạn phát đi có thể phá hủy và làm tan rã mọi can nhiễu tà ác. Với những đệ tử đang chịu nghiệp bệnh có thể thử. Nếu bạn thực sự có thể buông bỏ mọi thứ, nhiều vấn đề sẽ được giải quyết.

Tu luyện tốt và bảo vệ người nhà

Nhiều đệ tử có thể đã có những trải nghiệm tương tự. Khi bạn đang làm tốt trong một hạng mục Đại Pháp, hoặc đề cao tầng thứ thì người nhà có thể gặp rắc rối bất thường hoặc bị ốm. Khi nó xảy ra, chúng ta phải cảnh giác. Tà ác thường tìm cách lôi kéo người nhà vào cuộc. Tôi đã thấy nhiều trường hợp như vậy. Nhiều đệ tử đã không biết chuyện gì đang xảy ra.

Các đệ tử có mối nhân duyên sâu đậm với người nhà. Người nhà không chỉ là nguồn hỗ trợ mạnh mẽ cho chúng ta ở không gian này, mà trong lịch sử chúng ta còn có mối duyên sâu đậm. Họ cũng có trách nhiệm và nhiệm vụ. Họ có thể muốn hy sinh bản thân, chịu đựng khổ nạn vì chúng ta, cũng như giúp chúng ta hoàn thành thệ ước. Vì thế, khi chúng ta không tu luyện nghiêm túc, chúng ta phải ghi nhớ điều này – người nhà của chúng ta phụ thuộc và tin tưởng vào chúng ta. Vì thế, chúng ta cần quan tâm đến họ. Khi họ gặp vấn đề như bệnh tật, chúng ta phải hiểu là nó có liên hệ tới chúng ta và chúng ta cần phát chính niệm để giải thể can nhiễu.

Đại Pháp đã ban cho đệ tử nhiều năng lực. Sư phụ đã nhiều lần giảng về điều này. Nếu dùng chính niệm, các đệ tử có thể loại bỏ nhiều can nhiễu. Ban đầu, khi nghiệp bệnh xảy ra, chính niệm có thể phát huy tác dụng rất tốt. Vì thế, chúng ta không nên chịu đựng một cách thụ động.

Tấn công vào hệ hô hấp là một trong những thủ đoạn mà cựu thế lực thường dùng. Loại bức hại này khác với nghiệp lực của đệ tử. Nó thường xảy ra ở những thời khắc trọng yếu trong cuộc sống của một người, hoặc khi một đệ tử tham gia vào một hạng mục quan trọng. Khi thấy khó chịu, khí quản của bạn có thể nghẽn, bạn bắt đầu ho hoặc sốt nhẹ, bạn nên cố gắng phát chính niệm cho hệ hô hấp. Vài phút sau, bạn sẽ thấy dòng năng lượng mạnh mẽ và nóng xuyên suốt thân thể. Bạn có thể sẽ ho nhiều hơn hoặc hắt hơi. Khi điều đó xảy ra, đừng ngừng phát chính niệm, ho khan có nghĩa là chính niệm đang chiến đấu chống lại tà ác. Bạn nên tăng cường phát chính niệm, hàng chục phút, một tiếng hoặc thậm chí lâu hơn, cho đến khi diệt sạch tà ác, và bạn sẽ thấy tốt hơn.

Tôi bị đưa đến một trại lao động ở Bắc Kinh vào năm 2011. Nhiều đệ tử lúc đó bị giam chung với nhau. Cựu thế lực ở không gian khác không ngừng gia tăng bức hại. Mọi người trong phòng giam đều bắt đầu ho, tôi thấy lạnh, khí quản bị nghẽn. Một đệ tử khác nhắc tôi rằng tôi không nên coi đó là tiêu nghiệp. Điều này khiến tôi tỉnh ngộ, và phát chính niệm để thanh lọc toàn bộ hệ hô hấp. Khi người khác tán gẫu thì chúng tôi phát chính niệm. Do đó, trong khi mọi người trong phòng bị sốt nặng trong một tuần hoặc lâu hơn thì tôi và đệ tử đó vẫn ổn.

Một lần khác, tôi có mủ trong tai, kéo dài cả năm ròng. Sau khi học Pháp và chia sẻ với các đệ tử khác, tôi nhận ra mình không nên chịu đựng một cách thụ động. Vì vậy, tôi phát chính niệm đến tai tôi mỗi ngày. Có lần, tôi phát chính niệm liên tục trong một giờ. Khi đi bộ hoặc lái xe, tôi cũng phát chính niệm. Tai tôi ngày càng tốt hơn. Một tuần sau, nó đã phục hồi.

Tôi đã có nhiều trải nghiệm tương tự như vậy. Phát chính niệm có thể loại bỏ những nghiệp bệnh đơn giản. Nó không bao giờ thất bại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/26/消除旧势力的病业迫害于萌芽-396214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/14/181088.html

Đăng ngày 27-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share