Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2019] Nhiều học viên mà tôi biết tu luyện tinh tấn và bỏ ra rất nhiều nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm của họ. Nhưng tôi cũng quan sát thấy một vấn đề rộng khắp, đó là môi trường tu luyện ở nhà của họ không thực sự như ý.

Một số học viên đã tu luyện 20 năm vẫn phải che giấu người nhà việc họ làm các việc chứng thực Đại Pháp.

Tôi có thể nhìn thấy sự thất vọng của họ và tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Là một học viên tu luyện, những khảo nghiệm đến từ gia đình luôn là điều mà ai cũng cần phải vượt qua. Tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi học Đại Pháp năm 2015 khi tôi ở trong tù và trở về xã hội vào năm 2018.

Điều đầu tiên tôi muốn làm sau khi tìm được một môn tu luyện tuyệt vời như vậy chính là nói với các thành viên trong gia đình. Người đầu tiên tôi chia sẻ là chị gái, vì chị ấy tin tưởng Phật Pháp và quyền uy trong gia tộc. Về cơ bản, dưới ảnh hưởng của chị, không ai biểu hiện bất kỳ sự phản đối nào. Nhưng con gái tôi lại là người duy nhất. Cháu đang theo học một ngôi trường ở ngoài thành phố.

Tôi đã đề cập đến Đại Pháp với cháu hai lần dù không trực tiếp, nhưng cháu đã bị tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ảnh hưởng nặng nề. Rất khó cho tôi tiếp tục nói chuyện với cháu về vấn đề này. Đã ba năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi nói chuyện với cháu về vấn đề này.

Năm nay, con gái tôi về nhà trong dịp nghỉ lễ năm mới. Tôi đã nghĩ rằng cánh cửa để tôi có thể khai mở vấn đề đã đóng lại. Nhưng vì đó là con gái tôi, nên tôi phải cố gắng để cứu nó.

Một vài ngày trước khi con gái về nhà, tôi bắt đầu phát chính niệm liên tục để thanh trừ những nhân tố bất hảo đã ảnh hưởng đến con.

Tất cả các thành viên trong gia đình cũng cảnh báo tôi không được giảng chân tướng Đại Pháp cho con gái. Họ nghĩ việc con bé chấp nhận là điều không thể.

Tôi quỳ xuống trước ảnh của Sư phụ và cầu xin: “Con bé là con của một đệ tử Đại Pháp. Mặc dù con gái của con đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng, nhưng cháu là một sinh mệnh đến đây vì Pháp. Huyền năng của Đại Pháp có thể làm được bất kỳ điều gì.”

Tôi cầu xin Sư phụ cứu con gái. Một vài ngày sau con gái tôi trở về nhà.

Tôi cảm thấy hối tiếc cho con bé vì đã bị ĐCSTQ ảnh hưởng nặng nề và quyết tâm cứu nó. Tôi tiếp tục phát chính niệm và cầu xin Sư phụ.

Sau đó, tôi chớp lấy cơ hội nói chuyện với con bé, và thật ngạc nhiên, con gái tôi đã thoái Đảng không lưỡng lự.

Tôi không thể diễn tả được sự hạnh phúc của mình và tôi muốn khóc. Tôi không ngừng cảm tạ Sư phụ.

Sau đó, con gái tôi dần bắt đầu đọc các sách Đại Pháp và cuối cùng tôi đã không phải lo lắng về con nữa. Sự việc này đã khích lệ tôi rất nhiều.

Tại sao một việc gì đó mà ai đấy nghĩ là không thể lại trở thành có thể?

Nó có thể là vì họ đang dự đoán mọi việc dựa trên những quan niệm cố hữu.

Tuy nhiên, mỗi người được cứu đều là do Sư phụ cứu độ. Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta chỉ cần bước về phía trước và tìm đến những người khác nếu chúng ta muốn cứu họ; Sư phụ sẽ an bài tất cả cho chúng ta.

Việc lựa chọn người để cứu dựa trên những định kiến là hoàn toàn sai lầm. Chỉ có Sư phụ là người duy nhất nói liệu ai đó có thể được cứu độ hay không.

Sư phụ đã giảng rõ ràng:

“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Sư phụ xét toàn bộ quá trình của sinh mệnh ấy về chỉnh thể, trong khi chúng ta chỉ nhìn thấy một đời ngắn ngủi nào đó. Vì thế chúng ta thường bị giả tướng đánh lừa. Nếu chúng ta không thể dùng bản tính của mình để chứng thực Đại Pháp, cựu thế lực sẽ lợi dụng phía con người để tiếp tục can nhiễu chúng ta. Đặc biệt khi can nhiễu lại đến từ chính những người thân nhất trong gia đình chúng ta.

Vì thế theo thể ngộ của tôi, chúng ta không nên tự hạn chế bản thân mình.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói tự nhiên là không tồn tại, ngẫu nhiên là không có, hết thảy đều là có nguyên nhân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Hơn nữa, gia đình của các đệ tử Đại Pháp cũng không phải được hình thành một cách tùy ý. Một số người nhà đến đây để đắc Pháp và một số khác đến đây để giúp chúng ta đề cao tâm tính. Dù theo cách nào, họ đều xứng đáng có cơ hội được cứu.

Nếu chúng ta tu luyện bản thân mình cho tốt, cựu thế lực sẽ không có lỗ hổng để dùi vào.

Một khi những nhân tố xấu đằng sau những người nhà chúng ta được thanh trừ, trạng thái của họ có thể thay đổi chỉ trong một suy nghĩ và môi trường tu luyện của chúng ta sẽ trở nên hòa ái!

Tóm lại, mỗi người đều cần tu luyện bản thân mình thật tốt.

Chút thiển ngộ trên đây có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/29/-395172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/11/181057.html

Đăng ngày 23-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share