Bài của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-01-2010]

Tôi cùng phối hợp với một đồng tu thực hiện việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp. Vào lúc khởi đầu, chúng tôi đã phối hợp tốt với nhau. Tuy nhiên, sau khi phối hợp được một thời gian, sự khác biệt của chúng tôi ngày một to lớn, và chúng tôi hình thành những quan điểm tiêu cực về nhau. Tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó. Tôi biết rằng không nên như vậy, và rằng tôi cần phải học Pháp nhiều hơn, nhưng tôi cảm giác là tôi không thể đề cao được. Tôi cảm thấy rất tồi tệ về tình huống này.

Một hôm, máy in bắt đầu có hiện tượng bất bình thường và tôi cảm thấy rằng chúng tôi nên dừng không in nữa. Tôi cảm thấy rằng cần phải có trách nhiệm với điểm sản xuất tài liệu nên tôi tự nhủ với mình rằng tôi nên trò chuyện cởi mở với học viên đó. Tôi nên nói cho anh ta biết tất cả những suy nghĩ tiêu cực về anh ta và phơi bày tất cả những tâm chấp trước ích kỷ của mình.

Tôi đến chỗ anh ấy, nhưng khi tôi muốn nói, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Vậy tại sao lại khó nói đến vậy? Đó là bởi vì tâm chấp trước đằng sau suy nghĩ tiêu cực của tôi đang sợ bị phơi bày. Tư tưởng tiêu cực đầu tiên mà tôi nói cho anh ấy nghe chứa đầy tâm ích kỷ, sợ hãi và đố kỵ. Những thứ đen đúa này đã ngăn cản tôi tâm đắc với anh ấy và tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.

Sau đó tôi nghĩ, “Anh ta sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Tôi không quan tâm. Thậm chí nếu anh ấy chỉ trích tôi thì cũng chắng sao, chừng nào mà Sư Phụ vẫn coi tôi là đệ tử của Người.” Vì vậy, tôi nói cho anh ấy nghe về suy nghĩ xấu xa của tôi về anh ấy. Tôi đã chờ đợi là anh ấy sẽ khinh thường tôi, nhưng anh ấy không làm như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi trở về nhà. Tôi chắp tay hợp thập trước ảnh của Sư Phụ và ước rằng tôi có thể vứt bỏ tất cả những tâm chấp trước này.

Một vài ngày sau, điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi xảy ra một vấn đề khác, và chúng tôi ngồi xuống để bàn về nó. Lần này tôi không dùng quan niệm con người. Thay vào đó, tôi chia sẻ với anh ấy những khoảng cách trong tâm tính của tôi và tất cả những suy nghĩ xấu của tôi về anh ấy. Anh ấy cũng chia sẻ những suy nghĩ xấu của anh ấy về tôi. Sau đó, hố ngăn cách giữa chúng tôi biến mất. Đêm đó, khi phát chính niệm, tôi cảm thấy chính niệm của mình rất mạnh.

Ngày hôm sau, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước khi nhìn vào trong. Chúng tôi lại chia sẻ thêm về nhận thức và cả hai chúng tôi đều cảm thấy đã đề cao rất nhiều. Chúng tôi nhận thấy rằng thứ xấu xa mà chúng tôi đã nhìn thấy khi phát chính niệm chính là một điểm hóa từ Sư Phụ. Sinh mệnh tà ác đang ẩn nấp trong hố ngăn cách giữa chúng tôi và trong chấp trước của chúng tôi. Trong Bài 5 của Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ giảng:

“Khi chúng làm điều xấu, ở trên sẽ muốn giết chúng; định giết thì chúng liền chạy vào tượng Phật.” “Nó biết là muốn giết nó, nó liền chạy”

Đó là lý do tại sao chúng tôi không cảm nhận được uy lực của phát chính niệm trước đó. Đó là vì chúng đã ẩn nấp trong chấp trước và hố ngăn cách của chúng tôi và xuất ra làm điều xấu khi chúng tôi ngừng phát chính niệm. Lúc này, chúng tôi nhận thấy rằng một thời gian trước đây, một điểm sản xuất tài liệu khác ở địa phương đã bị phát hủy bởi vì hai học viên đã không giải quyết mâu thuẫn của mình. Cũng có vài điểm sản xuất tài liệu khác có các học viên mâu thuẫn và đôi lúc họ thậm chí còn không nói chuyện với nhau. Tại sao vài máy móc cứ gặp vấn đề suốt ở một vài điểm sản xuất tài liệu? Tại sao vài học viên làm việc ở các điểm sản xuất lại bị đặc vụ theo dõi? Các bạn đồng tu, chúng ta là người tu luyện. Chúng ta cần phải đặt Pháp lên hàng đầu trong tất cả những việc mà chúng ta làm. Sư Phụ yêu cầu chúng ta nhìn vào trong một cách vô điều kiện. Chúng ta đã thực sự làm như vậy chưa? Ôm giữ suy nghĩ tiêu cực về học viên khác là một thứ của người thường. Đó là chấp trước mà chúng ta cần tống khứ. Tại sao chúng ta vẫn luôn chú ý đến quan điểm của chính mình mà bỏ qua việc học Pháp và nhìn vào trong?

Sau khi học viên đó và tôi giải quyết được mâu thuẫn, chúng tôi đã có được nhiều nhận thức mới trong khi học Pháp. Chỉ khi chúng ta đề cao tâm tính thì Sư Phụ mới triển hiện cho chúng ta thấy Pháp ở tầng thứ tiếp theo. Các bạn đồng tu, hãy cùng nhau đề cao.

Xin hãy chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/28/217098.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/12/114587.html
Đăng ngày 14-2-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share