Bài viết của học viên ở tỉnh Hắc Giang

[MINH HUỆ 13-01-2010] Tác dụng của một lạp tử thì hạn chế nhưng nếu mười triệu học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đối mặt với mọi người, và nếu mỗi học viên chỉ cứu một người trong mỗi ngày, thì trong mười ngày chúng ta sẽ cứu được một trăm triệu người. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hơn mười triệu học viên làm điều này? Tỉ lệ người hiểu ra chân tượng và sau đó được cứu sẽ nhiều hơn hiện nay rất nhiều. Chẳng phải cuộc bức hại chưa kết thúc và hoàn thành yêu cầu của Sư Phụ đến rất gần rồi đó sao? Đối với tôi, điều này thể hiện sức mạnh của sự phối hợp như một chỉnh thể.

Trong lúc ở bên trong hang ổ của tà ác, chúng ta chắc chắn tin rằng cần giảng chân tướng đối mặt nhiều hơn để cứu độ nhiều người hơn sau khi chúng ta có được sự tự do. Khi bắt đầu bước ra, chúng ta cần tiếp tục cố gắng cứu người. Tuy nhiên, qua một thời gian, nếu chúng ta không học Pháp tốt, chúng ta có buông lơi và trở nên mắc kẹt vào trong sự đau khổ của tu luyện cá nhân. Thực ra thì đó là “giả ngã”, cái mà bị đau đớn. Chấp trước đau khổ là thứ phải bị loại bỏ. Khi chân ngã của chúng ta thức tỉnh, chúng ta có thể nhận ra “giả ngã”, và sẽ không còn đau khổ như vậy. Giảng chân tướng cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta phải cứu người. Khi chúng ta hiểu được điểm này và bước ra giảng chân tướng, chúng ta sẽ nhận thấy rằng các chấp trước của chúng ta mà khó loại bỏ trong tu luyện cá nhân, trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn để buông bỏ. Sứ mệnh của chúng ta trở nên có trọng luợng và to lớn hơn. Nhìn lại những chấp trước này, chúng quá nhỏ bé, dơ bẩn và nhỏ mọn.

Trong khi giảng chân tướng, chúng ta cần hướng nội và loại bỏ các chấp trước lo lắng, sợ hãi, bối rối và các chấp trước khác. Sau đó chúng ta sẽ trở nên ngày càng tỉnh táo hơn và hành động chính trực hơn. Cứu người với lòng từ bi vĩ đại là sứ mệnh của Đệ tử Đại Pháp. Chúng ta đang làm điều thiêng liêng nhất trong vũ trụ. Chúng ta cần tổng kết kinh nghiệm tu luyện, đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn, làm hài hòa những kinh nghiệm này với tình huống của chúng ta, và học hỏi từ những điểm mạnh của người khác. Sau đó thì công việc giảng chân tướng của chúng ta sẽ có hiệu quả nhiều hơn. Hơn nữa, kiên trì là rất quan trọng. Tôi khuyến khích bản thân mình với suy nghĩ rằng tôi cần phải kiên nhẫn, giữ chính niệm mạnh mẽ, không quên phát chính niệm và giải thể những nhân tố gây ra sự can nhiễu, để có hiệu quả hơn.

Thực tế, mọi thứ đều tự nhiên. Chúng ta sẽ không cảm thấy rằng nó khó khăn nếu chúng ta làm nhiều hơn. Các học viên không thể lúc nào cũng ở nhà. Thực hiện các dự án khác cũng không thể là cái cớ để bào chữa. Khi chúng ta đi làm hay đi mua sắm, chúng ta sẽ tiếp xúc với mọi người. Nếu chúng ta chủ động hơn, chúng ra sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tiếp xúc với mọi người là cơ hội lớn cho chúng ta giảng thanh chân tượng. Tôi chân thành hy vọng rằng tất cả các học viên có thể tham gia giảng thanh chân tướng đối mặt. Quá trình làm việc này cũng là quá trình vứt bỏ đi khái niệm người thường.

Sư Phụ đã dạy chúng ta

Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân” (từ “Vứt bỏ tâm con người và cứu độ thế nhân”, 2004)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/13/216180.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/2/114320.html
Đăng ngày: 11-02-2010; bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share