Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2010] Tôi muốn chia sẻ hiểu biết của mình đối với sự can nhiễu đến buổi biểu diễn của Thần Vận ở Hồng Kông. Mặc dù buổi biểu diễn đã bị hủy bỏ, nhưng nhân dân trên thế giới giờ đây đã biết được âm mưu tà độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cái gọi là chính sách “một đất nước, hai chế độ” và quyền tự trị cho Hồng Kông thậm chí không hề gần đúng với sự thật. Ngay khi ĐCSTQ làm một việc nham hiểm như vậy, chính là cơ hội để chúng ta nói cho người dân về sự đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, qua đó cứu độ nhiều người hơn nữa. Chúng ta phải biết tận dụng cơ hội này để làm cho con người thế gian thấy được bộ mặt thật của ĐCSTQ. Chúng ta có thể dựa vào tiến trình pháp lý và bảo những người tài trợ cho Thần Vận tại Hồng Kông hãy đệ đơn kiện chính phủ. Chính quyền Hồng Kông đã cấp quyền nhập cảnh cho hầu hết toàn bộ thành viên của Thần Vận, ngoại trừ sáu thành viên sản xuất nòng cốt. Họ đã không hề thông báo cho Công ty biểu diễn nghệ thuật Thần Vận về điều này mãi cho đến ba ngày trước khi các nhân viên công ty lên máy bay đến Hồng Kông.

Chính quyền Hồng Kông ra vẻ như họ rất muốn Thần Vận biểu diễn, nhưng họ lại trích dẫn “luật lao động” để bắt Thần Vận phải hủy buổi diễn. Chính quyền Hồng Kông phát biểu rằng vẫn có nhiều người ở Hồng Kông có kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm vị trí của sáu thành viên sản xuất nòng cốt đã bị từ chối visa. Hầu hết người ta đều biết nhân viên sản xuất nòng cốt cho một đoàn biểu diễn không phải là những người lao động bình thường. Trên thực tế, những kỹ thuật viên cao cấp không thể thay thế này phải được đào tạo trong một thời gian dài và phải dày dạn kinh nghiệm làm việc với các nghệ sĩ Thần Vận. Các buổi biểu diễn không thể diễn ra nếu thiếu họ. Bằng các tiến trình pháp lý, chúng ta có thể nói cho người dân biết bộ mặt thật của ĐCSTQ và qua đó cứu độ chúng sinh. Chúng ta có thể trấn áp tà ác và trải đường cho những buổi biểu diễn trong tương lai của Thần Vận.

Chúng ta không sợ hãi trước sự can nhiễu của ĐCSTQ. Sư Phụ đã giảng: “Thực ra bất kể cựu thế lực làm thế nào, thì trong quan hệ tương sinh tương khắc trong vũ trụ [nó] chính là như thế: chúng dẫu có làm gì thì đều là làm quảng cáo thay cho đệ tử Đại Pháp. Ví như rất nhiều hạng mục [công việc] mà đệ tử Đại Pháp làm, tà ác hễ can nhiễu vào đó, thì lực lượng Chính và Thiện cũng đều theo đó mà đến. Người xấu làm việc gì thì cũng vậy thôi, chỉ cần khi chúng hễ bôi nhọ chúng ta, khi làm việc xấu, làm loạn nào đó, thì bản thân chính là khuyếch đại ảnh hưởng thay cho chúng ta.” (“Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc [2007]”).

Trước khi Thần Vận biểu diễn tại Canberra, Úc, vào năm 2007, các quan chức ở  Đại sứ quán Trung Quốc đã viết thư cho các thành viên hội đồng thành phố, bôi nhọ buổi diễn và bảo họ đừng đi xem. Những bức thư ấy lại có tác dụng ngược lại, mọi người đều đến xem buổi biểu diễn. Vào ngày 5-4-2007, Green Party MP Keith Locke đã gửi thư chúc mừng Thần Vận và phê phán sự can thiệp của ĐCSTQ. Hàng chục người nhận được cuộc gọi bảo họ đừng đi xem buổi biểu diễn, đều làm điều ngược lại—họ đã đi đến buổi diễn bằng mọi giá.

Việc Thần Vận có biểu diễn thành công tại Hồng Kông hay không không phụ thuộc vào ĐCSTQ hay chính quyền Hồng Kông, mà nó tùy thuộc vào các đệ tử chúng ta. Một số người không xét Thần Vận bằng chính niệm. Rất nhiều người trong chúng ta dựa dẫm vào những đồng tu khác và xao lãng việc mình phải làm trước buổi diễn. Các đệ tử đang tiến hành một buổi biễn diễn lớn để cứu độ chúng sinh. Nếu buổi diễn không thể diễn ra, thì các diễn viên trong vở kịch trên trái đất này đã không làm tốt.

Đối với người tu luyện, bất kỳ điều gì xảy ra đều liên quan đến sự tu luyện và sự tinh tấn của chúng ta. Kết quả của những gì chúng ta làm phụ thuộc vào việc chúng ta làm chúng với quan niệm người thường hay với chính niệm. Chúng ta không nên chấp trước vào việc Thần Vận có được biểu diễn tại Hồng Kông hay không, mà hãy để Pháp soi sáng trí tuệ và biến mọi thứ thành điều tốt đẹp nhất.

Hơn 7.000 người đã không được đi xem buổi biểu diễn mặc dù đã mua vé. Kết quả là tất cả mọi người ở Hồng Kông đều biết đến Thần Vận, đây vốn là việc khó làm đối với các đệ tử tại Hồng Kông. Hơn nữa, có nhiều người hơn đã biết về Thần Vận và những hành vi tà ác của ĐCSTQ. Đến khi Thần Vận có thể diễn tại Hồng Kông, thậm chí sẽ có nhiều người hơn muốn xem nó.

Sự cố này chỉ là một vụ tai tiếng khác của ĐCSTQ, và mọi người không còn nghi ngờ một điều rằng ĐCSTQ đã góp phần trong việc từ chối visa. Tại Trung Quốc, ĐCSTQ đã lén lút đàn áp các học viên Pháp Luân Công, và người ta không thể thấy được chân tướng. Khi ĐCSTQ tiếp diễn các âm mưu ở hải ngoại, nó không còn có thể dùng quyền lực của mình để che giấu được nữa. Mọi thứ mà ĐCSTQ làm đều chứng mình rằng các đệ tử Đại Pháp đang nói sự thật.

Với chính tín, chúng ta không sợ hãi. Chúng ta không sợ sự can nhiễu của ĐCSTQ. Nó chỉ là tạm thời. Với nỗ lực của các đệ tử, thì việc Thần Vận được biểu diễn tại Hồng Kông chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/28/217102.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/4/114428.html
Đăng ngày: 11-02-2010; bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share