Bài viết của Cổ Quang

[MINH HUỆ 24-12-2009] Trong từng bài giảng Pháp năm 2009, Sư Phụ đã nói đến tầm quan trọng của vấn đề phối hợp chính thể. Trong khi trước kia làm việc một mình là có thể chấp nhận được thì giờ đây khi mà quá trình chính Pháp đang tiến đến giai đoạn cuối cùng, các học viên cần phải phối hợp như một chỉnh thể để có thể cứu độ được nhiều người một cách hiệu quả. Làm sao để chúng ta có thể hợp tác tốt? Đầu tiên, chúng ta phải vứt bỏ các quan niệm người thường qua một bên và hợp tác trong tất cả các công việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, cho dù chúng có phù hợp với quan niệm của chúng ta hay không, và cho dù chúng có vẻ “khôn ngoan” hay là “ngớ ngẩn”. Chỉ khi đó thì những điều thần kỳ mới xảy ra và dẫn tới sự đề cao cho các học viên như một chỉnh thể.

Tài liệu giảng chân tướng đã được phân phát tới hầu hết mọi nơi trong vùng của chúng tôi, chỉ còn sót lại một vài bản làng miền núi. Những bản làng này ở xa và cần phải vượt qua những địa hình hiểm trở. Tôi thấy một học viên có xe máy và hỏi anh ta, “Chúng ta cần giảng chân tướng cho những người này như thế nào?

Anh ta đáp lại, “Bắt taxi thì tốn nhiều tiền, nhưng xe máy của tôi thì lại không đáng tin cậy và hay bị hỏng hóc. Lần cuối cùng tôi lái nó để phân phát tài liệu, nó đã hỏng giữa đường, do đó chúng ta hãy đi xe đạp.”

Tôi nói, “Vậy thì chúng ta hãy bắt xe buýt để đi 35 km đầu tiên. Chúng ta có thể để xe đạp trên xe buýt và đi xe đạp 45 km sau đó.”

Anh ta nói “Chúng ta không cần bắt xe buýt, Hãy đi xe đạp cả chặng

Do vậy tôi đã đặt ý kiến “khôn ngoan” của tôi sang một bên và đồng ý đạp xe cả chặng đường.

Chúng tôi đã hoàn tất chuyến hành trình mà không có trở ngại gì. Khi chúng tôi đang phát tờ rơi, thậm chí những con chó trong làng còn ngừng sủa. Chúng tôi đã không cảm thấy mệt mỏi, và thân thể chúng tôi dường như nhẹ tựa không khí. Chúng tôi hoàn tất việc phát tờ rơi mà không có trở ngại. Lúc đó chúng tôi đều cảm thấy được Sư Phụ ở bên cạnh, nạp đầy năng lượng cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Người học viên đi cùng tôi đã nói rằng đây là một sự cộng tác thật khác thường và khó quên.

Từ sự việc này, tôi nhận ra rằng những ý tưởng “ngớ ngẩn” truyền thống thực sự không ngớ ngẩn chút nào. Có thể chúng chỉ đơn giản là phản ánh sự quay trở về bản tính tiên thiên của một người. Điều mà Sư Phụ và các chính thần nhìn không phải là phương pháp của chúng ta thông minh như thế nào, mà là chúng ta tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp bao nhiêu. Nói cách khác, đó là tầng thứ tâm tính của chúng ta.

Tôi hy vọng chúng ta có thể phối hợp tốt hơn như một chỉnh thể và cứu được nhiều người hơn, để chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ bi mà Sư Phụ đã ban tặng, và để chúng ta không làm thất vọng những chúng sinh mà đang chờ được cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/24/214916.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/15/113923.html
Đăng ngày: 19-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share