Bài viết của một học viên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 04-01-2010] Hiện nay khi có mâu thuẫn giữa các học viên, mọi người biết rằng họ cần hướng nội để tìm ra vấn đề của mình. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta có thể tĩnh lại, nghĩ về Pháp và cố gắng hết sức để kiềm chế bàn thân và hướng nội tìm cho ra chấp trước. Ví dụ, tôi thấy rằng thực sự thì tôi có rất nhiều chấp trước và quan niệm người thường. Gốc rễ của những chấp trước này là sự ích kỷ. Nó giống như rễ của một cái cây. Những chấp trước lớn hơn giống như thân cây và các cành lớn, những chấp trước nhỏ thì giống như các cành nhỏ và lá cây. Một khi tôi tìm ra được gốc rễ và nhổ nó lên, thì tất cả những chấp trước mà phát sinh từ nó sẽ không còn chỗ đứng.

Tuy nhiên, tôi thấy rằng trong quá trình hướng nội, một vấn đề khác đã phát sinh. Sau khi tôi hướng nội, một quan niệm sẽ nổi lên, “Miễn là tôi hướng nội thì người khác sẽ đề cao.” Ban đầu, tôi không nhận ra rằng đây thực ra là một chấp trước tìm cầu. Hướng nội là không có điều kiện, chứ không phải vì mục đích là làm cho người khác cải biến. Là một người tu luyện, bất cứ khi nào chúng ta gặp vấn đề gì thì hướng nội cần trở thành một hành động tự nhiên. Nếu sau khi chúng ta hướng nội, chúng ta cho rằng vắn đề đó sẽ biến mất, thì vấn đề tương tự có thể sẽ quay trở lại thậm chí là còn tệ hơn. Tôi đã vô ý thêm một điều kiện vào việc hướng nội, rằng người khác sẽ cải thiện. Chẳng phải tôi đang tu luyện cho người khác hay sao? Tôi đang tu luyện để học viên khác thăng tiến đúng không? Tôi đọc lại “Gửi Pháp hội Châu Âu” của Sư Phụ, và từng lời của Sư Phụ rung động tôi và trực tiếp chỉ thẳng vào tâm tôi. Tôi cảm thấy hổ thẹn.

Như vậy, chúng ta không nên chấp trước vào hành xử của các bạn đồng tu. Chúng ta cần phải rộng lượng hơn và dễ dãi hơn, hướng nội và tu luyện bản thân một cách vô điều kiện. Cùng lúc đó, chúng ta cần phải hợp tác tận tình với các bạn đồng tu. Miễn là những đề xuất của các bạn đồng tu phù hợp với Pháp và có lợi ích trong nỗ lực cứu độ chúng sinh của chúng ta thì chúng ta nên hợp tác nhiệt tình. Chúng ta không nên bận tâm về những hành xử, thái độ và vị trí tu luyện của học viên mà đề xuất ý tưởng, chúng ta cũng không cần chú ý tới người này hay người kia hành xử ra sao. Nó không giống như là, “Miễn tôi nhìn vào trong thì người kia chắc chắn phải cải biến”, mà chúng ta cân phải đối đãi với bản thân như những người tu luyện chân chính và làm mọi việc theo tiêu chuẩn của Pháp. Chúng ta cần tập trung vào việc trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Miễn là chúng ta làm được như vậy thì mọi thứ tự nhiên sẽ thay đổi. Khi chúng ta có thể buông bỏ chấp trước vào bản thân, mọi việc sẽ trở lên dễ dàng và thuận lợi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/4/215598.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/12/113835.html
Đăng ngày 18-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share