Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2019] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm và trong quá trình đó đã trải nghiệm rất nhiều điều thần kỳ trong quá trình đó.

Phản bức hại, khắc chế những kẻ bức hại

Vào tháng 9 năm 2005, tôi bị bắt giữ phi pháp và bị giam ở một trung tâm tẩy não. Vào ngày thứ hai ở trung tâm tẩy não, trong đầu tôi xuất một niệm muốn phản bức hại.

Khi tôi tuyệt thực để phản đối bức hại, cảnh sát bắt tôi ngồi thế song bàn dành cho nữ (chân phải ở trên chân trái ở dưới) trong ba giờ đồng hồ vào buổi sáng, và ba giờ đồng hồ vào buổi chiều trong thế song bàn dành cho nam (chân trái ở trên, chân phải ở dưới).

Vào buổi sáng, một nhân viên cảnh sát nữ giẫm lên đầu những ngón chân của tôi khiến tôi không thể di chuyển được. Cô ấy ngồi trên ghế và chằm chằm nhìn tôi một cách ngạo mạn. Bốn đến năm người đứng vây quanh tôi và phỉ báng Đại Pháp. Tôi không quan tâm đến họ.

Vào buổi chiều, một cảnh sát nam đến và tiếp tục giẫm lên đầu ngón chân của tôi trong suốt ba giờ đồng hồ.

Tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Sau khi đứng dậy, tôi có thể đi lại như bình thường. Họ đã vô cùng kinh ngạc và cho rằng tôi có công lực cao.

Một tuần sau, một cảnh sát nữ hỏi tôi: “Khi ngồi song bàn, chân chị có đau không?”

Tôi trả lời: “Tôi đả tọa một giờ đồng hồ mỗi ngày. Khi cô giẫm lên ngón chân của tôi, tôi chỉ nghĩ rằng đó là đang chuyển nghiệp lực của tôi sang cô thông qua chân của cô.” Cô ấy cảm thấy khó chịu khi nghe được điều này và lập tức bỏ đi.

Một thời gian sau, khi cảnh sát nam từng giẫm lên chân tôi xuất hiện, có người đã hỏi anh ta: “Anh đã khỏe hơn chưa?” Sau đó tôi biết rằng lý do trong suốt một tuần qua tôi không gặp anh ta là vì anh ta bị ốm!

Tôi nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh cứu chúng sinh và chứng thực Pháp. Tôi không nên thừa nhận bức hại. Trên bề mặt, các đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại, nhưng thực tế, những người tham gia bức hại đang bức hại chính mình!

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Khi đệ tử Đại Pháp [phát] chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, thì có thể dùng chính niệm để phản lại và khắc chế kẻ hành ác. Bất luận là cảnh sát tà ác dùng dùi cui điện hay là kẻ xấu tiêm thuốc để bức hại, thì đều có thể dùng chính niệm để làm cho điện quay lại và thuốc chuyển sang thân thể của kẻ bạo hành. Lập chưởng hay không đều được, hễ phát chính niệm liền được ngay.” (Chính niệm ngăn chặn hành vi ác, Tinh tấn yếu chỉ III)

Uy lực mà Đại Pháp cấp cho các đệ tử Đại Pháp

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực thời nay đệ tử Đại Pháp làm Thần sự là tất yếu; vì tu luyện cá nhân của đệ tử Đại Pháp đã không còn ở vị trí số một nữa; trong Chính Pháp cứu độ chúng sinh và tùng tổ đại khung mới là mục đích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])

Năm 2011, tôi lại bị bức hại và giam cầm. Ngay lập tức tôi bắt đầu phát chính niệm và xin Sư phụ bảo hộ cho các tài liệu Đại Pháp ở nhà tôi mà tôi chưa kịp cất giữ. Các tài liệu đều ở trên giường của tôi.

Sau đó mẹ tôi kể lại rằng khi cảnh sát tới nhà tôi, họ đi thẳng vào phòng tôi. Trước đó cháu gái sáu tuổi của tôi chưa bao giờ ngủ trong phòng của tôi, nhưng đêm trước ngày cảnh sát đến, cháu đã khăng khăng muốn ngủ ở đây. Ngay khi cảnh sát đến, cháu đã chộp lấy chiếc cặp đựng tài liệu và giấu dưới chăn. Tất cả tài liệu đều được bảo hộ.

Khi bị tạm giam, tôi đã phát chính niệm xin Sư phụ không để cảnh sát thẩm vấn tôi. Khi một cảnh sát bước vào phòng nơi tôi đang bị giam giữ, anh ta đi đi lại lại. Trong lúc anh ta bước tới bước lui, anh ta không ngừng nói: “Thật rối trí; Sao mình không thể tập trung được?” Rồi anh ta nhanh chóng rời đi.

Tôi tiếp tục phát chính niệm: “Xin Sư phụ giúp con, đừng để họ thẩm vấn con hôm nay. Gia đình của con sẽ sớm tới đón con về nhà.” Một cảnh sát khác tới, nhưng có người lại gọi anh ta đi. Sau đó có thêm hai cảnh sát nữa tới, nhưng họ cũng lại bị ai đó gọi đi. Cuối cùng, không có ai thẩm vấn tôi trong đêm hôm đó. Ngày hôm sau tôi được thả và trở về nhà.

Con vô cùng cảm tạ huyền năng mà Sư phụ đã ban cấp cho con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/18/389544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/16/178920.html

Đăng ngày 26-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share