Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-9-2018] Tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Có thể vượt qua đều là nhờ tôi đã học Pháp và có chính niệm mạnh mẽ.

Khỏe mạnh trở lại

Năm 1998, tôi được chẩn đoán có vấn đề về thận và phải nhập viện. Tác dụng phụ từ các mũi tiêm đã gây chèn ép dây thần kinh cột sống của tôi. Tôi bị những cơn đau dữ dội ở lưng, hông và hai chân khiến cho không thể làm được cả những việc đơn giản mà không có sự giúp đỡ của người khác. Tôi không thể tự chăm sóc cho bản thân và con gái sáu tuổi của mình.

Chồng tôi đã đề nghị tôi nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ luyện công và học Pháp, tôi đã nhanh chóng phục hồi sức khoẻ và khỏi bệnh thận.

Đại Pháp đã cứu mạng tôi

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, vào một ngày kia tôi đột nhiên bị chảy máu rất nhiều. Lúc đầu tôi thấy rất nhiều cục máu đông và cả máu tươi, máu chảy liên tục cho đến khi không còn màu mà chỉ trắng như nước. Tôi trở nên nhợt nhạt và cảm thấy rất yếu. Khi ấy tôi cảm thấy tim mình sẽ ngừng đập.

Tất cả các anh chị em và các thành viên trong gia đình tụ tập lại quanh giường bệnh của tôi khi ấy đều cho rằng tôi sắp chết. Bác sĩ đã cho họ xem kết quả xét nghiệm và chẩn đoán của ông ấy. Họ muốn đổ lỗi cho chồng tôi vì đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi.

Khi ấy, tôi đã có thể buông bỏ được ý nghĩ rằng mình sắp chết. Nhưng sau khi nhìn thấy thái độ thù địch của họ đối với chồng tôi và Đại Pháp, chính niệm của tôi đã khởi lên. Tôi tự nhủ: Tôi là một học viên, tôi không chỉ đại biểu cho tôi mà còn là một lạp tử của Đại Pháp, tôi không thể hủy họ, tâm nguyện của tôi là cứu họ.

Với chính niệm mạnh mẽ đó, sức khoẻ của tôi bắt đầu cải thiện. Da của tôi sáng dần lên và những nốt đỏ nhỏ trên chân cũng biến mất. Tôi như thành một người khác!

Tại buổi họp lớp với các bạn thời trung học, tất cả bạn bè đều khen tôi. Một người trong số họ nói: “Tất cả chúng tôi đều già đi chỉ có bạn là không.” Tôi đã nhân cơ hội này nói với họ về cuộc đàn áp mà các học viên ở Trung Quốc đang phải đối diện.

Sức mạnh của từ bi

Tôi muốn tất cả mọi người biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp, vì thế tôi sẽ luôn nói chuyện với mọi người về môn tu luyện.

Có lần tôi nói chuyện với một người đàn ông, người này lắng nghe được một lúc thì cố tình nhấc một góc áo sơ mi của anh ta lên để lộ một chiếc còng tay đang treo ở thắt lưng. Anh ta cảnh báo tôi rằng: “Đừng nói nữa. Chị có muốn tôi bắt chị không?”

Tôi bình tĩnh đáp: “Cho dù là cảnh sát hay không, tất cả mọi người đều có cơ hội được cứu. Tôi hy vọng anh không tham gia bức hại các học viên. Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi chân thành mong anh và gia đình anh được bình an. Anh ta mỉm cười và bỏ đi.

Một lần khác, tôi đã bị bắt trong khi đang phân phát các tờ rơi thông tin về môn tu luyện. Tôi không tức giận việc cảnh sát bắt tôi và chỉ mong cứu họ. Với niệm này, cùm tay của tôi đã tự mở ra. Các cảnh sát trông có vẻ bối rối. Khi họ hỏi tên tôi, tôi đáp: “Tôi không thể cho các anh biết. Đó là để bảo vệ các anh. Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Sau đó, một nữ cảnh sát đã mang các biên bản lệnh bắt giữ đến cho tôi ký. Sau một lúc cô ấy nói: “Bà sẽ không ký phải không? Không sao cả.” Rồi cô ấy rời đi.

Sư phụ đã giảng:

“Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi” (Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân)

Trong trại tạm giam, tôi vẫn luyện các bài công pháp như thường lệ. Lính canh đến buồng giam của tôi nhưng tôi bất động và vẫn nhắm mắt. Tôi chỉ giữ một niệm rằng không ai sẽ đụng đến tôi cả. Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai phạm tội chống lại Đại Pháp hay các học viên.

Lính canh không làm phiền tôi và cuối cùng rời đi. Sau đó các bạn tù kể cho tôi biết rằng lính canh chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Tôi đã thực sự trải nghiệm sức mạnh của từ bi.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/4/373338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/26/172603.html

Đăng ngày 13-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share