Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2018] Cách đây vài ngày khi đang phát chính niệm lúc 12 giờ đêm, tôi bỗng thấy trước mắt xuất hiện một sơn động, và một con sông đang chảy hướng vào đó. Trên dòng sông có rất nhiều côn trùng. Thượng nguồn của con sông là một cái mâm tròn, chứa đầy vi khuẩn đang sinh sôi nảy nở và ngọ nguậy. Xem ra những con côn trùng được sinh ra từ cái mâm tròn này còn dòng sông chuyển chúng ra ngoài.

Tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì. Nhưng sau đó, tôi đã nhớ đến một đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:

“Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Ngày hôm sau, tôi phát hiện một số người đã trình báo tôi với chính quyền. Họ nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và có liên quan đến băng đảng xã hội đen và chợ đen. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi từ trước, và đã để tôi sớm thấy được nguyên nhân của việc này.

Đầu tiên, tôi hướng nội để tìm ra lỗi sai của bản thân. Đồng thời, tôi cũng hiểu rằng hiện tại, những thứ tham dự bức hại đệ tử Đại Pháp thực ra là những con côn trùng đang lợi dụng con người làm điều xấu!

Vì vậy, tôi đã tăng cường phát chính niệm và kéo dài thời gian phát chính niệm. Vài ngày sau, những con côn trùng màu đen tụ tập thành một đống nhỏ, sau đó biến thành những cái xác không bị nước sông cuốn đi.

Thể hiện ở không gian con người này, khi chính quyền và công an điều tra, họ thấy rằng tôi chưa bao giờ dính líu đến băng đảng xã hội đen hay chợ đen. Công an muốn lợi dụng lần trình báo này để bức hại tôi, nhưng trước sự chính nghĩa chân chính, họ không thực hiện được. Qua việc này, tôi đã được trải nghiệm sự từ bi chăm sóc của Sư phụ và uy lực của việc phát chính niệm!

Chuyện này khiến tôi nhớ tới một sự việc xảy ra cách đây đã lâu. Khi tôi mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian ngắn, khẩu quyết phát chính niệm vừa mới được công bố, vì vậy tôi cũng chỉ mới học được chúng. Một lần, tôi đến Bắc Kinh thăm em trai đang bị bệnh nằm viện. Khi đến Bắc Kinh, tôi cảm thấy thân thể không thoải mái nhưng không hiểu lý do vì sao. Vài ngày sau, tôi thậm chí còn thấy tồi tệ hơn.

Ngay sau đó, tôi đã có một giấc mơ: Trong một lễ đường lớn, rất nhiều con cua màu đen đang bò ngổn ngang khắp trần nhà, tường, sàn nhà, và trên bàn. Tôi rất sợ nên đã trèo lên một cái cột để tránh. Lúc đó, tôi nghĩ đến khẩu quyết phát chính niệm mà Sư phụ dạy, và đã đọc nhẩm chúng. Khi đọc xong, tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy lễ đường sạch bong, các con cua đen đã biến mất, chỉ có hai công nhân vệ sinh đang mang rác ra ngoài. Tôi vô cùng chấn động. Thật là thần kỳ! Phát chính niệm có uy lực lớn như vậy!

Hai câu chuyện này đã chứng minh cho tôi rằng vô luận là một học viên mới hay cũ, phát chính niệm đều có uy lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/14/378402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/8/174556.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share