Bài viết của DaQi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2009] Trong một thời gian dài, bụng tôi bị trướng lên và tôi không thể ăn nhiều. Đôi khi tôi cảm thấy ổn, nhưng đôi lúc lại cảm thấy không ổn. Điều này đã không ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống hàng ngày của tôi quá nhiều, chỉ là tôi cảm thấy không được ổn. Tôi biết điều này là do tôi có chấp trước vào đồ ăn. Bởi vì tôi không thể nhận thức rõ ràng từ quan điểm của Pháp và chỉ đang tìm kiếm ở bề mặt, cho nên cựu thế lực đã tiếp tục làm mạnh chấp trước của tôi và tiếp tục khai thác sơ hở. Điều đó đã làm ảnh hưởng tới khả năng làm tốt ba việc mà tôi cần làm với tư cách là một đệ tử Đại Pháp.

Tôi tự nói với bản thân rằng nếu tôi có chấp trước vào số lượng thì tôi cần ăn ít đi; nếu tôi bị chấp trước về ngon miệng, thì tôi cần ăn những thức ăn đạm bạc hơn. Tuy nhiên tôi đã không nhận ra rằng tôi vẫn đang ở trong vấn đề mà nhìn nhận vấn đề. Gần đây khi tôi cố gắng ghi nhớ phần“Thiên mục” trong Chuyển Pháp Luân, tôi phát hiện ra sự đề cao của tôi là quá chậm. Tôi biết rằng tâm tính của tôi không cao đủ và nó đã tạo thành một chướng ngại. Nói cách khác, tôi đã coi những ảo ảnh ở nơi thế giới con người quá quan trọng. Tôi đã không hiểu được rằng

“…hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật.”(Chuyển Pháp Luân)

Sáng nay, tôi thức dậy và cảm thấy rằng bụng của tôi khó tiêu và chứa đầy rác rưởi. Tôi đã tu luyện hơn chục năm qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy thân thể mình chưa được chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng. Về vấn đề thức ăn, tôi vẫn còn đầy những quan niệm của người thường, thậm chí có cả những quan niệm biến dị. Tôi quan tâm về loại rau nào bổ dưỡng, loại thức ăn nào giàu sắt hơn, đồ ăn nào có thể cải thiện hình dáng bên ngoài, và đồ ăn nào có nhiều can-xi để giúp con tôi có thể cao hơn, v.v…Khi đào sâu hơn nữa, tôi đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: Mặc dù tôi đã loại bỏ được rất nhiều chấp trước trong hơn mười năm qua, nhưng tôi vẫn chưa bỏ được chấp trước vào đồ ăn. Tôi thường đùa với chồng tôi “Không thứ gì ở thế giới con người có thể mang lại sự vui thú cho em, ngoại trừ thức ăn. Nếu em ăn ngon, em cảm thấy rất thỏa mãn.” Thật là một chấp trước mạnh mẽ.

Chúng ta đến thế gian con người để đồng hóa với Pháp và trợ Sư chính Pháp. Trong thế gian con người, đồ ăn chỉ để duy trì sự sống của chúng ta. Không nên có sự phân biệt giữa đồ ăn tốt và không tốt. Miễn là chúng ta no, chúng ta sẽ không việc gì. Một số học viên có công năng đã nhìn thấy rằng những đồ ăn giàu dinh dưỡng chẳng hạn như cá và thịt ở trong không gian khác là dơ bẩn. Sau khi tôi thay đổi quan niệm của mình, tôi không còn cảm thấy bụng mình khó tiêu hay là dơ bẩn nữa. Tôi dám chắc Sư Phụ nhìn thấy tôi đã nhận ra được vấn đề của mình, do vậy Người đã gỡ bỏ đi những vật chất xấu trong tôi. Xin tạ ơn Sư Phụ!

Tôi hy vọng rằng bài viết của tôi có thể hữu ích với những người khác. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ không đúng trong nhận thức của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/17/214590.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/29/113441.html
Đăng ngày: 0501-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share