Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2009] Năm nay tổ làm việc của chúng tôi có một vài khó khăn trong một dự án nghiên cứu khoa học. Khó khăn đầu tiên là có một trở ngại về kỹ thuật mà không thể đột phá được. Khó khăn thứ hai là tình hình công nhân không được tốt (ví dụ, không chú ý tới giờ giấc và làm chậm trễ dự án). Người quản lý nói rằng nếu chúng tôi không đạt được mục tiêu, thì tổ của chúng tôi sẽ phải giải tán, lương của chúng tôi sẽ bị trả lại và chúng tôi sẽ thất nghiệp. Mặc dù tôi không trực tiếp tham gia vào việc nghiên cứu, nhưng tôi cũng bị ảnh hưởng. Nếu nhóm mà bị giải tán thì tôi sẽ bị thất nghiệp.

Xét từ quan điểm của Pháp, tôi hiểu rằng môi trường của tôi liên hệ chặt chẽ với sự tu luyện của mình. Tôi đã học Pháp, hướng nội, và xét xem gần đây tôi đã làm ba việc thế nào. Tôi nhận ra rằng tôi đã không học Pháp nhiều (khoảng một giờ một ngày), và tôi thường buồn ngủ khi ngồi tập tĩnh công. Tôi không thể tập trung trong lúc phát chính niệm, và nhìn chung là tôi phát chính niệm ít hơn 15 phút. Các bạn đồng tu đã gửi cho tôi danh sách số điện thoại và email mà họ đã thu thập được nhưng tôi đã chậm trễ trong việc đưa chúng lên trang web Minh Huệ trong trong nhiều tuần. Tôi thật là biếng nhác và lười mỏi. Tôi cần hoàn toàn thay đổi bản thân để trở lên tinh tấn.

Tôi lập một kế hoạch học Pháp, tập công, phát chính niệm và giảng chân tướng hàng ngày. Tôi coi kế hoạch của mình như là lời thề nguyện lịch sử của tôi. Nếu tôi không thể hoàn thành nó thì tôi sẽ không thực hiện được thề nguyện của mình. Do đó, tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua đủ loại khó khăn và can nhiễu hàng ngày để làm đúng theo kế hoạch của tôi.

Sư Phụ từ bi đã trông thấy ước muốn trở lên tinh tấn của tôi và đã tạo một môi trường để tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình. Hai tuần sau, tôi được giao việc trông nom thư viện tài liệu của tổ chúng tôi và chỉ có một cái bàn dành cho tôi ở trong thư viện. Bây giờ tôi có thể dùng thủ ấn để phát chính niệm. Tôi mang sách điện tử bên mình để có thể học Pháp vào thời gian rỗi và tôi cảm thấy rằng gần đây tôi đã có được một số tiến bộ trong tu luyện. Trường năng lượng của tôi rất mạnh trong khi phát chính niệm và chấp trước sợ hãi dần dần yếu đi. Tôi không ngủ nhiều, nhưng vẫn cảm thấy tràn đầy sức sống hàng ngày. Các đồng nghiệp nói rằng tôi trông rất khỏe mạnh. Một số họ đã trực tiếp xin tôi tài liệu giảng chân tướng và một số thì thậm chí là đã bắt đầu tập công ở nhà. Bây giờ tình hình trong tổ của chúng tôi đã trở lên tốt hơn nhiều. Rất nhiều khó khăn đã được giải quyết như một phép màu.

Không còn nhiều thời gian. Chúng ta hãy tinh tấn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/19/214683.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/28/113417.html
Đăng ngày: 03-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share