Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2009] Trong một thời gian dài tôi đã không được thoải mái với chồng tôi, bởi vì anh ta không phải là mẫu người mà tôi thích. Qua sự tu luyện, tôi hiểu ra rằng tôi nên tốt với mọi người, khi đối xử với anh ta tôi có thể làm theo tiêu chuẩn “mạ bất hoàn khẩu, đả bất hoàn thủ”. Nhưng vẫn còn những vướng mắc trong tâm của tôi, và tôi vẫn xem thường anh ta. Ngày trước khi chúng tôi cưới nhau, tôi đã từ chối tất cả những người thích tôi và chọn người đàn ông mà bây giờ đang là chồng tôi, do vậy bất cứ khi nào chúng tôi có cãi vã, hoặc khi anh ta có lỗi thì tôi cảm thấy hối tiếc sâu sắc, “Giá như ngày trước tôi chọn người đàn ông khác thì mọi việc sẽ tốt hơn. Anh ta sẽ không giống như vậy.” Sống trong cái thế giới tưởng tượng của mình, tôi không thể buông bỏ những thứ mà tôi đã đánh mất.

Trong những người mà tôi quen biết, có một phụ nữ có chồng là một người đàn ông tốt. Thu nhập của anh ta khá thấp điều đó cũng có nghĩa là cô ấy phải gánh vác trách nhiệm làm kinh tế cho gia đình nhiều hơn một chút. Cô ấy thường phàn nàn, “Ngày trước tôi thật lú lẫn, Anh ta quá nghèo. Tại sao tôi lại cưới anh ta!” Ý của cô ấy là có nhiều người giàu có hơn mà cô ấy có thể lựa chọn nhưng cô ấy lại bỏ lỡ cơ hội. Cho tới tận hôm nay cô ấy cảm thấy bất bình về điều đó. Có một học viên khác, một người dì gái khoảng 50 tuổi. Khi bà ấy còn trẻ kiêu kỳ và đang xuân sắc bén thì nhưng số phận đưa đẩy cô phải cưới một người thợ thủ công thô kệch cứng cáp. Vì điều này mà bà ấy cảm thấy bất bình cho tới tận khi bà bắt đầu tu luyện, và dưới áp lực của cuộc đàn áp bà đã bị buộc phải ly dị. Thậm chí ngay cả bây giờ, bà ấy không thể bình thản chấp nhận nó, và tin rằng bà ấy đã cưới nhầm người, đã bỏ lỡ cơ hội có được một hôn nhân hạnh phúc, và nếu như bà ấy mà cưới một người đàn ông khác mọi thứ sẽ tuyệt vời. Bà ấy cảm thấy mất mát về những thứ người thường mà bà đã đánh mất. Thực sự thì tất cả những thứ này đều là chấp trước.

Bằng việc nói chuyện với các học viên khác, tôi khám phá ra rằng nhiều người đang bảo vệ những quan niệm người thường của họ, chúng là những ý tưởng về cuộc sống của họ đáng lẽ ra phải diễn ra như thế nào đó. Những học viên trẻ tuổi cảm thấy rằng họ vẫn còn nhiều việc để làm và muốn theo đuổi một số thứ nhất định, trong khi các học viên lớn tuổi hơn thở dài tiếc nuối với những thứ trong quá khứ mà họ đã bỏ lỡ. Nó không chỉ với hôn nhân, mà còn có những tình cảm người thường về sở làm, nhà cửa, và những vấn đề liên quan tới việc sống cuộc sống sung túc khác thể hiện ra theo cách này. Một học viên chuẩn bị tốt nghiệp và đã tìm được một nghề nghiệp, nhưng bởi vì cuộc đàn áp, trường đại học của cô đã không cấp bằng cho cô ấy, cô đã có một cảm giác tiếc nuối sâu sắc về công việc mà cô ta không thể có được. Cô ấy cảm thấy rằng nếu cô mà làm theo cách này hoặc cách kia, thì sự việc đã khác.

Đây đều là những hoàn cảnh đã được an bài cho một người tu luyện. Mặc dù không có hy vọng thay đổi sự việc trong tương lai, những học viên này vẫn không thể buông bỏ tâm truy cầu của họ. Họ liên tục trút nỗi lòng về hoàn cảnh của họ, khi mà thực tế những thứ này hoàn toàn là chấp trước. Những học viên trẻ cũng có những vấn đề mà họ quan tâm. Họ vẫn chưa lập gia đình, họ muốn họ có thể tìm được một dự án mà có thể hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của họ, và đồng thời có thể tu luyện tinh tấn. Họ miệt mài truy cầu một cuộc sống tốt nơi thế giới con người. Họ không muốn từ bỏ những thứ của con người, đồng thời họ lại muốn những thứ thần thánh. Dĩ nhiên điều đó là không thể, bởi vì thần không tạo ra nơi này để cho con người sống tốt, nó chính là để cho con người có thể quay về qua khổ nạn. Do đó không kể chúng ta theo đuổi một cuộc sống tốt như thế nào, thì sẽ luôn luôn có khía cạnh này hay khía cạnh kia mà không hoàn hảo. Chỉ bằng việc từ bỏ sự truy cầu một cuộc sống tốt, chỉ bằng việc từ bỏ những mục tiêu và mục đích của con người thì chúng ta mới có thể đạt được một vận mệnh tốt đẹp thật sự.

Đây chỉ là nhận thức của cá nhân tôi, xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa thích hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/11/214217.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/24/113331.html
Đăng ngày: 25-12-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share