Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi và tôi đã biết Đại Pháp là tốt từ khi còn nhỏ. Vì tò mò, năm 2014, tôi đã đọc tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ và bắt đầu tu luyện kể từ đó.

Thông qua học Pháp, tôi hiểu được trách nhiệm và nội hàm sâu xa hơn của việc trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tôi bắt đầu làm các việc để giảng chân tướng, nhưng nhận thức của tôi về các bài giảng vẫn duy trì ở tầng thứ bề mặt.

Khổ nạn

Khi mang nhiều chấp trước đi giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người, tôi đã bị bắt và bị giam ở một trại tạm giam. Vì tôi mà cả chú và mẹ tôi đều bị bắt giữ. Chú tôi đã bị giam giữ vì tu luyện Đại Pháp và chỉ vừa mới được thả, còn mẹ tôi thì vừa mới bắt đầu tu luyện trở lại không lâu trước đó. Tuy nhiên, tôi đã không biết tu luyện như thế nào. Tôi sợ hãi và lo lắng.

Nhưng dù có sợ hãi đến mức nào, tôi vẫn có một suy nghĩ trong đầu: “Hãy thả chú và mẹ tôi ra, tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến.” Có lẽ nhờ suy nghĩ không vì bản thân mình như thế mà Sư phụ đã bảo hộ và gia trì cho tôi. Chính niệm của tôi tăng lên từng chút một và nỗi sợ trong tôi cũng dần dần tiêu tan.

Nhờ được Sư phụ khích lệ, tôi bắt đầu thường xuyên ngồi đả tọa trong trại tạm giam cho tới khi được thả. Tôi cũng nhận ra rằng mình không làm điều gì sai hay vi phạm pháp luật. Tôi duy trì việc phát chính niệm rằng mình sẽ được thả vô điều kiện. Các bạn đồng tu cũng làm rất nhiều việc để giúp chúng tôi ra khỏi tù. Chín tháng sau, tất cả chúng tôi đều được tự do.

Tâm tật đố đã ngăn cản tôi thực sự tín Sư

Sau khi được thả, tâm sợ bị bức hại của tôi còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tôi làm ngày càng ít việc chứng thực Pháp hơn. Tôi cảm thấy mình đã bị tụt lại và ly khai khỏi Pháp. Nhưng dù cho trạng thái tu luyện tồi tệ đến mức nào, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ từ bỏ tu luyện. Nhờ được Sư phụ gia trì, tôi đã dần đề cao.

Tôi thường tự hỏi bản thân: “Thế nào là chân tu? Bằng cách nào tôi có thể tu luyện một cách vững vàng và kiên định? Làm thế nào tôi có thể tín Sư tín Pháp một cách vô điều kiện? Làm thế nào để tôi có thể có sự can đảm và đại trí huệ mà một đại giác giả nên có? Làm sao để tôi trân quý Pháp và tôn kính Sư tôn?”

Khi học các bài giảng với tâm thuần tịnh, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời. Trong các bài giảng, Sư phụ đã dạy chúng ta mọi điều, vậy sao trước đây tôi lại không thể nhận ra chúng? Sao tôi lại ngu dốt và thiếu sáng suốt đến thế!

Chỉ khi đó tôi mới nhận ra mình đã không đúng ở chỗ nào – Tôi đặt bản thân mình ở trên Pháp. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần hướng nội, ngay cả khi không học Pháp nhiều, tôi vẫn có thể ngộ được Pháp. Đó chính là “tự tâm sinh ma” mà Sư phụ đã giảng. Thật nguy hiểm làm sao! Tôi hướng nội sâu hơn để tìm nguyên nhân. Quan niệm nào đã ngăn cản tôi hoàn toàn tín Sư tín Pháp?

Tôi đột nhiên nhớ lại một câu trong Chuyển Pháp Luân:

“Bởi vì tâm tật đố chưa bỏ được, vị ấy lại phát sinh mâu thuẫn với các vị Phật.” (Bài giảng thứ nhấtChuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, tôi đã nuôi dưỡng tâm lý chống đối và không muốn hoàn toàn xem xét bản thân mình dựa trên Pháp. Tôi đã không muốn nghe theo Sư phụ một cách vô điều kiện.

Tôi nhận ra rằng vì tâm tật đố mạnh mẽ của tôi đối với Sư phụ mà tôi đã không toàn tâm muốn tu luyện theo Pháp hay nghe Sư phụ giảng, ngay cả khi tôi biết Ngài có thể cứu độ tôi. Tôi hoảng hốt vì chấp trước này và sự ngốc nghếch của mình. Vào lúc đó, rất nhiều suy nghĩ chống đối và bất kính đối với Sư phụ của tôi đã bị giải thể.

Chân tu

Mặc dù nhận ra bản thân mình có tâm tật đố, nhưng dường như tôi vẫn không thể thành tâm tôn kính Sư phụ. Tôi biết đây là điều mình phải có, nhưng tôi cũng ngộ ra rằng điều đó chỉ có thể đạt được qua tu luyện dần dần và vứt bỏ chấp trước mạnh mẽ vào cái tôi của bản thân.

Mỗi lần mẹ và tôi tới thăm bà (cả bà và mẹ tôi đều là học viên), mẹ tôi luôn quỳ xuống trước hình Sư phụ để bày tỏ sự tôn kính của mình. Nhưng tâm tôi tràn đầy sự coi thường khi nhìn thấy mẹ làm như vậy bởi vì tôi cảm thấy đó là một cách khoe khoang. Tôi vẫn có suy nghĩ ấy cho tới không lâu trước đây, khi tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng trong suy nghĩ đó của mình.

Ngày hôm sau khi tôi đang đọc Pháp, hình ảnh mẹ tôi quỳ gối trước ảnh Sư phụ lại xuất hiện trong đầu tôi. Đó là khi tôi nhận ra rằng tôi phải nghiêm túc nhìn nhận tại sao tôi lại có suy nghĩ đó.

Lần này tôi nhận ra rằng ý thức về lòng tự trọng của tôi mạnh mẽ đến mức nào. Tôi không minh bạch về mối quan hệ của tôi với Sư phụ. Tôi cứng đầu ôm giữ lòng tự trọng và niềm tự hào của mình và không muốn thể hiện sự thành kính đối với Sư phụ. So sánh với mẹ, ngộ tính của tôi mới kém làm sao.

Sau khi nhận ra vấn đề của mình, Sư phụ đã gỡ bỏ vật chất bại hoại cho tôi. Tôi thấy mình khiêm tốn hơn nhiều và tín tâm đối với Sư phụ cũng tăng lên mạnh mẽ. Tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về thế nào là “chân tu”.

Sâu hơn nữa, tôi nhận ra một quan niệm mạnh mẽ khác của mình, đó là không tin vào Thần. Tôi đã từng tin tưởng các bạn đồng tu thậm chí còn hơn cả Sư phụ. Bởi vì tôi biết họ là những con người thật, những người tôi có thể nhìn thấy trong đời sống. Tín tâm đối với Pháp của tôi được xây dựng dựa trên tín tâm đối với các học viên khác. Khi họ nói rằng Sư phụ và Pháp là tốt, tôi tin họ. Và khi họ nói Sư phụ có thể cứu độ chúng ta, tôi cũng tin họ. Nhưng niềm tin của tôi không phải từ bản thân tôi, mà là từ các bạn đồng tu khác.

Bây giờ cuối cùng tôi đã có thể ngộ ra tại sao tôi không thể kiên định tín tâm của mình khi đối mặt với cuộc bức hại và tại sao tôi không thể bước ra để chứng thực Pháp như một người đã giác ngộ. Đó là vì điều tôi tin là con người, không phải tin vào Thần. Tôi có thể đi được bao xa trên con đường tu luyện nếu tôi đi theo một người bình thường?

Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã không bỏ rơi con và từ bi với hiểu biết hạn hẹp, sự kiêu ngạo và ngộ tính kém cỏi của con.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã khích lệ và bảo hộ con. Con sẽ bước đi thật tốt trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, bắt kịp với tiến trình và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/387664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/7/177959.html

Đăng ngày 01-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share