Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2019] Một phụ nữ ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông bị một cảnh sát đã từng theo dõi bà bắt giữ khi đang trên đường về nhà vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Bà đã bị nhắm đến vì bà không chịu từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cải thiện cả tâm lẫn thân đã bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999.

Ngay ngày hôm sau, bà Khúc Nguyên Chi bị đưa tới một Trại tạm giam và bà vẫn bị giam ở đó cho đến thời điểm viết bài báo này. Hồ sơ của bà hiện đang lưu trữ tại toà án địa phương và họ chuẩn bị đưa bà ra xét xử. Gia đình và bạn bè của bà Khúc đang đấu tranh yêu cầu hủy bỏ hồ sơ của bà vì bà Khúc đơn thuần chỉ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được Hiến Pháp công nhận. Nhiều người dân ở địa phương cũng đã ký đơn kháng nghị kêu gọi trả tự do cho bà.

80a67685a1bc2a556988f57f092a967b.jpg

Người dân ở thành phố Bình Độ đã ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn kháng nghị yêu cầu trả tự do cho bà Khúc Nguyên Chi.

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, bà Khúc quá yếu không thể làm việc được và thường hay bị ngất. Sức khoẻ của bà đã thay đổi một cách kỳ diệu sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, bà vẫn kiên định giữ vững đức tin của mình dù đã bị giam cầm và tra tấn nhiều lần.

Các vụ bắt giữ gần đây

Vào ngày bà Khúc bị bắt mới đây, bà đang lái xe về nhà cùng một học viên khác là bà Thịnh Thục Lệ và cháu trai 18 tháng tuổi của bà Thịnh. Công an Vương Ưu Vũ, người đã theo dõi bà, lôi bà ra khỏi xe và và bắt bà cùng bà Thịnh. Lúc đầu, cả hai bà bị đưa tới Đồn Công an Chúc Câu và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Phổ Đông vào ngày hôm sau.

Khoảng một tuần sau, Tôn Đào, phó Đồn Công an Chúc Câu đã dẫn chín người tới nhà bà Khúc. Vừa lúc đó chồng bà Khúc bước ra khỏi nhà và ông đã không cho họ vào. Bốn cảnh sát đã đẩy ông vào một xe cảnh sát và đe dọa sẽ bỏ tù ông. Con trai ông đi ra và chất vấn hành vi của cảnh sát. Phó đồn Tôn đã nói với anh rằng mẹ anh đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và cha anh đang cản trở người thi hành công vụ.

Con trai bà Khúc lập luận rằng việc tu luyện của mẹ anh không vi phạm luật pháp và muốn xem bằng chứng công an đã dùng để giam giữ bà. Phó đồn Tôn đáp rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang điều hành đất nước này và chính sách của nó chính là luật pháp. Khi thấy công an đe doạ sẽ bắt giữ con trai, chồng bà Khúc đành bỏ cuộc và cho toán công an đó vào nhà.

Công an lục soát nhà và tịch thu tài liệu về Pháp Luân Công của bà Khúc. Chồng và con trai bà Khúc sau đó cũng bị đưa tới đồn công an và được trả tự do sau khi bị ép phải ký vào một biên bản mà họ không được đọc.

Lệnh bắt bà Khúc được phê chuẩn vào ngày 2 tháng 3, gần 40 ngày sau khi bà bị tống giam. Khi luật sư đến thăm bà tại trại tạm giam Phổ Đông, sức khỏe bà rất yếu và huyết áp của bà rất cao, lên tới 190 mmHg. Bà thể hiện sự quyết tâm đấu tranh cho trường hợp của mình để được tự do.

Nỗ lực giải cứu của gia đình

Gia đình bà Khúc đã tới viện kiểm sát Bình Độ ở địa phương nhiều lần để yêu cầu trả tự do cho bà. Nhân viên ở đó yêu cầu họ điền đơn yêu cầu xem xét lại việc giam cầm và trả tự do cho bà. Sau đó gia đình được thông báo hồ sơ của bà là hợp lệ và sẽ được tiếp tục tiến hành.

Gia đình bà tình cờ phát hiện ra hồ sơ của bà Khúc đã bị chuyển tới Viện Kiểm sát Hoàng Đảo vào ngày 26 tháng 4 và Toà án Hoàng Đảo vào ngày 14 tháng 5 trong thời gian gia đình bà thuê luật sư. Gia đình bà Khúc không hề được thông báo gì về việc chuyển hồ sơ của bà.

Bức hại trong quá khứ

Trước đây, bà Khúc đã bốn lần bị bắt và tra tấn chỉ vì bà không chịu từ bỏ việc tu luyện.

Bà Khúc đã tới Bắc Kinh để phản đối cuộc bức hại vào tháng 7 năm 2000. Bà bị bắt tại Bắc Kinh và bị giam trong 20 ngày. Tại Bắc Kinh, công an liên tục đá vào mặt bà khi bà không chịu tiết lộ danh tính của mình. Trên đường về nhà trong một xe cảnh sát, bà cố gắng giải thích với người công an tại sao cuộc bức hại này là sai, nhưng anh ta lại đấm vào mặt bà. Khi anh trai bà trông thấy bà, ông đã hỏi công an tại sao khuôn mặt bà lại sưng tấy và biến dạng, công an lại đánh luôn anh trai bà. Bà Khúc còn bị trói vào một cái cây và bị đánh để trả thù việc bà cố gắng bảo vệ cho anh trai mình.

Bà Khúc bị bắt lần hai vào tháng 10 năm 2001. Công an tra tấn bà đến mức bà bị gãy chân. Vào mùa hè năm 2008, cảnh sát ở Đồn Công an Chúc Câu còn xông vào nhà bà để tịch thu các tài liệu về Pháp Luân Công.

Công an còn bắt bà Khúc vào mùa đông năm 2009, chỉ vì bà nói chuyện với người khác để giúp họ hiểu chân tướng về cuộc bức hại. Khi chồng bà về nhà, công an đã lục soát xong nhà họ mà không cần có người nhà chứng kiến.

Vào tháng 5 năm 2013, công an đã bắt bà Khúc và bà Thịnh khi hai bà đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Công an ở Đồn Công an Tửu Điếm đã trói bà Khúc vào một chiếc ghế sắt để thẩm vấn bà. Họ chỉ cởi trói cho bà sau khi bà bị ốm.

Báo cáo liên quan:

Ba học viên Pháp Luân Công bị bắt ở Bình Độ, tỉnh Sơn Đông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/3/388210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/14/178062.html

Đăng ngày 19-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share