Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINHHUỆ 08-03-2019] Ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, trong khi các học viên đang khẩn trương cứu người, họ đã bị can nhiễu bởi rất nhiều tình huống. Can nhiễu biểu hiện dưới hình thức như một số học viên bị bắt, bị nghiệp bệnh hoặc qua đời, những khó khăn trong việc lấy thẻ điện thoại hoặc bị cơ quan an ninh của chính quyền theo dõi qua việc thu thập dữ liệu hay camera giám sát. Nhiều học viên cảm thấy bất lực và vô vọng trước những tình huống này và chính niệm của họ không còn có uy lực như trước nữa.

Một lượng lớn các học viên đã bị bức hại sau khi đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vào năm 2015. Một số người nghe nói rằng một số sĩ quan cảnh sát tin là cuộc bức hại sẽ vô ích sau khi chứng kiến chính niệm chính hành của các học viên ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Trên thực tế, việc thiếu chính niệm của các học viên gần đây đã khiến cảnh sát ngạc nhiên. Lần này công việc của cảnh sát thật dễ dàng, bởi vì một số học viên đã nhượng bộ ngay khi bị đe dọa.

Một lý do khiến chính niệm của một số học viên bị suy yếu là vì họ cần phải đề cao bản thân dựa trên Pháp. Nhưng lý do chính là một số học viên đã không đặt định bản thân phù hợp với Chính Pháp. Họ không thể đổ tại rằng những tư tưởng phụ diện của họ là do cựu thế lực an bài và đang ảnh hưởng tiêu cực đến họ.

Ví dụ, một số học viên phát hiện ra rằng họ đã không làm tốt sau khi cuộc bức hại diễn ra, vì vậy họ chỉ đơn giản là chấp nhận cuộc bức hại. Một số học viên đã không có chính niệm khi nghe tin một học viên nào đó bị bức hại; họ tin rằng người học viên đó có sơ hở trong tu luyện và cần phải đề cao. Thứ tư tưởng phụ diện này dựa trên lối tư duy do cựu thế lực an bài, từ đó khiến họ phải chấp nhận và thừa nhận cuộc bức hại.

Trong màn kịch lịch sử lần này của chính Pháp vũ trụ, Sư phụ đã an bài để chúng ta đóng vai chính và phủ nhận hoàn toàn cựu thế lực. Những nhân tố xấu xa không nên tồn tại. Sư phụ đã lựa chọn các học viên để cứu độ chúng sinh và không cho phép bất kể một sinh mệnh nào được phép can nhiễu.

Sự tồn tại chân chính của các học viên Đại Pháp là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, đó cũng là phần chính trong tu luyện của đệ tử thời chính Pháp. Khi chúng ta đối mặt với bất kỳ khổ nạn hay can nhiễu nào, đầu tiên chúng ta nên cân nhắc đến ảnh hưởng của nó đối với chính Pháp và việc cứu độ chúng sinh. Trong khi đó, chúng ta cũng nên chính lại bản thân dựa trên Pháp để hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Cựu thế lực chính là lợi dụng sơ hở của học viên trong việc không cân bằng tốt mối quan hệ giữa tu luyện cá nhân với chính Pháp.

Thời kỳ đầu của cuộc bức hại, các học viên đã có chính niệm hoàn toàn đầy đủ trong việc trợ Sư chính Pháp và phủ nhận cựu thế lực. Đại Pháp đã cấp cho đệ tử Đại Pháp chính niệm cường đại như xẻ núi.

Trên con đường chính Pháp, luôn tồn tại hai con đường: một là do Sư Phụ an bài, một là do cựu thế lực an bài. Khi chúng ta nhìn nhận vấn đề mà không mang theo tư tâm của các sinh mệnh trong cựu vũ trụ và siêu thoát khỏi hoàn cảnh do cựu thế lực an bài, chúng ta mới có thể thật sự trợ Sư chính Pháp.

Sư phụ muốn cứu độ hết thảy chúng sinh trong chính Pháp, tuy nhiên cựu thế lực lại an bài để hủy hoại những sinh mệnh mà chúng không muốn bằng cách khiến họ phạm tội với Đại Pháp và các học viên. Chúng ta phải đối đãi với khó nạn này bằng thiện tâm và theo yêu cầu của Sư phụ trong chính Pháp.

Mọi chúng sinh đều có quan hệ nhân duyên với Đại Pháp. Mối quan hệ thực sự giữa các học viên và chúng sinh chính là những người cứu độ và những người được cứu độ, thay vì những kẻ bức hại và những người bị bức hại. Để làm tốt vai trò chủ đạo của mình, các học viên chúng ta không nên đặt bản thân mình vào vai trò bị bức hại. Chúng ta nên chủ động đối diện với cuộc bức hại để loại bỏ các nhân tố tà ác và cứu độ chúng sinh.

Nhiều học viên không biết làm thế nào để tinh tấn tu luyện bản thân. Khi gặp vấn đề, họ thường nhìn vào người khác. Họ tu luyện bản thân dựa trên quan điểm cá nhân chứ không bước ra khỏi sự vị tư của cựu vũ trụ. Cựu thế lực đã thao túng những tư tưởng phụ diện đó và rót chúng vào tâm trí của các học viên. Những quan niệm này rất tinh vi và ẩn sâu đến mức chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua chúng và để mặc cho chúng tồn tại. Do đó khi chúng ta không chú ý, sự tu luyện của chúng ta có thể trượt dốc một cách nhanh chóng.

Là học viên Đại Pháp, chúng ta nên bước ra khỏi những ràng buộc bởi lối tư duy của cựu thế lực và nhìn mọi thứ bằng chính niệm. Tu luyện của chúng ta chủ yếu dựa trên việc đề cao tâm tính, tìm kiếm những thiếu sót của bản thân và đặt bản thân trong chỉnh thể. Chúng ta nên không ngừng nhắc nhở bản thân rằng chúng ta là những đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp. Trong khi thanh trừ tà ác, chúng ta cũng nên tự mình tịnh hóa bản thân bằng cách bỏ đi những thứ không phù hợp với Đại Pháp ở bên trong chúng ta, đo lường mọi hành vi của chúng ta bằng những suy nghĩ dựa trên Pháp để có thể bảo trì được chính niệm của mình trong mọi hoàn cảnh và bước đi mỗi bước cho thật tốt.

Tại giai đoạn cuối cùng này của chính Pháp, việc bức hại trên diện rộng và nghiệp bệnh đều rất khó lường. Việc thu thập dữ liệu và hệ thống máy quay giám sát của chính phủ bắt nguồn từ cựu thế lực và chúng cần phải bị loại bỏ. Chỉ khi các học viên phủ nhận hoàn toàn mọi sự an bài của cựu thế lực, chúng ta mới có thể làm tốt vai trò chủ đạo trong vở diễn lịch sử cuối cùng này. Thanh trừ tà ác là để trợ giúp chính Pháp và cứu độ thế nhân. Chúng ta nên chủ động diệt trừ tà ác bằng cách tăng cường tần suất và kéo dài thời gian phát chính niệm khi điều kiện cho phép

Tất cả chúng ta hãy phối hợp tốt như một chỉnh thể và quét sạch hết thảy mọi sinh mệnh cùng các nhân tố can nhiễu đến chính Pháp bằng chính niệm mạnh mẽ, vô sở bất bao, vô sở di lậu, cho đến khi chúng đều biến mất.

Tôi xin trích dẫn lời giảng của Sư phụ để dẫn lối chúng ta bước đi thật tốt trên con đường chính Pháp cuối cùng này.

“Bài này đã bàn rất rõ ràng về việc đối xử với vấn đề ‘chính Pháp và tu luyện’ như thế nào. Đệ tử Đại Pháp trong chính Pháp khác với tu luyện cá nhân trước đây. Khi đối diện với những hãm hại vô lý, khi đối diện với những bức hại đối với Đại Pháp, khi đối diện với những bất công cưỡng ép lên chúng ta, thì không thể đối xử giống như tu luyện cá nhân trong quá khứ và chịu nhận hết; bởi vì các đệ tử Đại Pháp hiện nay đang trong thời kỳ chính Pháp. Nếu như không phải là vấn đề xuất hiện do chấp trước hoặc sai sót của cá nhân chúng ta, thì đó nhất định là do tà ác đang can nhiễu, đang làm điều xấu.

Tuy nhiên, chúng ta còn đang trong tu luyện, còn có những tâm cuối cùng của người thường [mà chưa bỏ]. Khi xuất hiện vấn đề, thì trước hết nhất định phải kiểm tra bản thân xem có sai sót không. Nếu như phát hiện rằng đó là can nhiễu hoặc phá hoại, thì khi xử lý vấn đề cụ thể, đối với con người bề ngoài kia cần phải hết sức hoà bình và từ bi, bởi vì khi tà ác lợi dụng con người, thì thông thường bản thân người ấy không nhận thấy rõ (tuy nhiên người bị lợi dụng thông thường là người có tư tưởng xấu hoặc là người có tư tưởng xấu xuất hiện). Còn đối với can nhiễu của tà ác ở không gian bên ngoài, cần phải nhất định sử dụng chính niệm một cách nghiêm túc để thanh trừ.”(chính Pháp và tu luyện, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/8/383560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/27/176644.html

Đăng ngày 28-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share