Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-4-2019] Tôi sống trong một gia đình lớn bốn thế hệ, và có hai con gái cùng một cậu con trai. Con gái lớn của tôi đã sinh một bé trai nhưng vì mẹ chồng cháu yếu không thể giúp chăm sóc nên tôi đã bảo cháu chuyển đến nhà tôi. Con trai tôi cũng sống với chúng tôi. Cháu kết hôn hai năm trước và vợ cháu cũng mới sinh một bé trai vào năm ngoái. Gia đình chúng tôi sống rất vui vẻ.

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm và chiểu theo yêu cầu của Sư phụ Lý Hồng Chí để làm một người tốt. Tôi thường dạy con và cháu của mình theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Bọn trẻ sống khoan dung và hoà đồng. Cả gia đình chúng tôi sống rất hoà thuận.

Những người không biết tình hình của chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi hạnh phúc vì có tài chính tốt. Tuy nhiên, họ không biết rằng chúng tôi đang mắc nợ vì chồng tôi bị đối tác làm ăn lừa. Nếu không tu luyện Đại Pháp, gia đình chúng tôi có lẽ sẽ có một bầu không khí khác. Chúng tôi có thể sẽ cảm thấy lo lắng và đau buồn.

Chồng tôi là một doanh nhân. Ông ấy là một người rất tốt và kiếm được rất nhiều tiền. Ông từng lái một chiếc BMW, còn tôi lái một chiếc Mercedes. Chúng tôi có hai biệt thự, một vài ngôi nhà và một mảnh đất rộng lớn. Chúng tôi thuê người giúp việc. Tôi sống một cuộc sống xa hoa, và các con tôi có một cuộc sống vô tư. Chúng có thể có hầu hết những gì chúng muốn.

Tuy nhiên, bốn năm trước, một người bạn của chồng tôi, vốn là người cho vay nặng lãi, muốn hợp tác với chồng tôi. Họ đã có một mối quan hệ tốt. Chồng tôi là một người rất trung nghĩa và thật thà, ông đã tin tưởng người đàn ông này.

Người bạn đó muốn gây quỹ bằng cách sử dụng mạng lưới kinh doanh của chồng tôi, nhưng họ không tin tưởng anh ta. Vì vậy, anh ta nhờ chồng tôi cung cấp tài sản thế chấp cho khoản vay mà anh ta muốn bảo đảm. Chồng tôi đồng ý mà không suy nghĩ quá nhiều. Số tiền cho vay khá lớn. Theo tôi biết, nó rơi vào khoảng hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 300 tỷ đồng). Chẳng mấy chốc, người bạn ấy đã vào tù, và qua một đêm chồng tôi nợ một khoản rất lớn.

May mắn thay, tôi có Đại Pháp chỉ đạo, nên tâm tôi vẫn bình tĩnh. Chồng tôi thì chịu áp lực cực độ. Tôi nói với ông ấy: “Đừng tẩu tán tài sản. Chúng ta sẽ trả nợ hết mức có thể. Đừng lo lắng, tôi không trách ông đâu.”

Chúng tôi không còn sở hữu ngôi nhà mà chúng tôi vẫn sống. Các biệt thự và khu đất rộng cũng được sử dụng để trả cho các chủ nợ.

Vụ việc xảy ra rất đột ngột, khiến gia đình tôi phải chịu rất nhiều chi phí hàng ngày. Bạn bè và người thân đã rất lo lắng cho chúng tôi.

Tuy nhiên, nhờ Sư phụ ban ơn, chúng tôi đã không phải chịu nhiều đau khổ. Chúng tôi không phải kiếm việc làm. Tôi vẫn có thời gian để làm ba việc mà các học viên cần làm. Vì chồng tôi luôn đối xử tử tế với người khác nên các chủ nợ cũng không làm khó ông ấy.

26 năm trước, chồng tôi có mua một toà nhà ba tầng cùng một người bạn ở vùng nông thôn tại Thâm Quyến. Ban đầu thật khó để cho thuê vì vị trí khá xa. May mắn thay, một vài năm sau đó, một con đường lớn đã được xây phía sau toà nhà và một trung tâm giải trí được xây dựng gần đó. Toà nhà biến thành một vị trí đắc địa. Chúng tôi nhận được hơn 100 nghìn nhân dân tệ thu nhập từ nó hàng năm. Bây giờ chúng tôi sống bằng thu nhập này. Tôi tin rằng chính Sư phụ từ bi đã bảo hộ chúng tôi, và đây là phúc báo cho gia đình tôi vì họ hiểu chân tướng về Đại Pháp và ủng hộ tôi tu luyện.

Nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi có thể bình tĩnh khi đối mặt với nghịch cảnh, điều đó khiến các con tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Con gái út của tôi nói: “Tại sao gia đình chúng ta không giống như một gia đình đang mắc nợ nhỉ? Nó giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Chúng ta vẫn sống một cuộc sống yên bình như thường lệ.”

Ngay cả khi chúng tôi giàu có, tôi vẫn luôn chiểu theo các Pháp lý. Tôi chưa bao giờ lãng phí đồ ăn hay tiền bạc. Bây giờ, tôi làm việc nhà, đi chợ, nấu ăn và thường ăn lại thức ăn thừa.

Con rể tôi đã từng nhận xét rằng: “Nếu một nửa số người trên thế giới đều giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì thật tuyệt.”

Trên đây là chút chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào chưa đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ! Hợp thập!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/26/-384570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/17/177651.html

Đăng ngày 27-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share