Bài viết của Hóa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24 – 4 – 2019] Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp tại Công viên Hyde, Sydney vào ngày thứ Sáu tốt lành (Good Friday) trong dịp lễ Phục sinh để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

1a3f2ed829faa9af96c78e0f14c237ac.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Công viên Hyde, Sydney vào ngày 19 tháng 4 năm 2019

Du khách cảm kích vẻ đẹp truyền thống và tác dụng trị liệu mà các học viên chia sẻ.

2d6b66e3d5918563201f0340588ebc62.jpg

Cô Kim Wells và các con

Cô Kim Wells cùng con gái và con trai dừng lại tại quầy trưng bày thông tin về Pháp Luân Công. Cô khen ngợi những nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trong lễ Phục sinh. Cô cho biết, cô đánh giá sự đề cao của các học viên trong tu luyện khi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cũng như nỗ lực mang lại hòa bình cho thế giới.

Cô chia sẻ rằng cô rất tin tưởng và ủng hộ môn tu luyện này, đồng thời cô cũng đánh giá cao mục đích “phản bổn quy chân” mà các phương pháp tu luyện truyền thống cổ xưa truyền dạy.

08c8ef39b527a6862759f6eacc5327e2.jpg

Người đi bộ dừng chân tại quầy thông tin của Pháp Luân Công ở Công viên Hyde, Syney vào ngày 19 tháng 4 năm 2019

Barry từ Gold Coast, Queensland đến tham quan Sydney. Ông cảm ơn các học viên đã mang vẻ đẹp Chân – Thiện – Nhẫn đến cho cộng đồng. Ông nói rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc không chỉ bức hại Pháp Luân Công mà còn làm hại người dân Úc và người ở những nơi khác.

35fbb7c52d273283e0d1865d404b8e15.jpg

Người đi bộ ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Công ở công viên Hyde, Syney vào ngày 19 tháng 4 năm 2019

Eric rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Công. Anh chia sẻ rằng anh đã biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đối với các học viên vì mẹ anh, đang sống ở Ba Lan, đã kể. Anh mong rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. “Tôi sẽ học các bài công pháp vào ngày mai tại Cảng Darling.”

Người dân Hồng Kông: Tôi ủng hộ các học viên

39eb9f5c9018f21d223e295f148ae20c.jpg

Một học viên Pháp Luân Công (bên trái) đang trò chuyện với một phụ nữ đến từ Hồng Kông

Với sự giúp đỡ của một học viên, bà Thiệu đến từ Hồng Kông đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Đoàn, Đội. Mắt ngấn lệ, bà nói: “Thật đau lòng khi biết các học viên Pháp Luân Công đang bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cầu cho người Trung Quốc được tự do thực hành tín ngưỡng. Những người có tín ngưỡng rất biết điều gì là nên và không nên.”

Bà nói rằng bà đã quan sát Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. “Các học viên trước Đại Sứ Quán Trung Quốc ở Sydney đã truyền chân tướng về cuộc bức hại một cách lặng lẽ và bền bỉ. Các học viên tại Tsim Sha Tsui, Hồng Kông bị quấy nhiễu. Tôi nghĩ những tên côn đồ ấy là do ĐCSTQ thuê. Tôi toàn tâm ủng hộ các bạn!”

“Nhiều người Trung Quốc đã mất đi tiêu chuẩn đạo đức và sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền bạc. Là một người Trung Quốc, tôi thấy rất đau lòng trước cuộc bức hại Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/21/385379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/24/176605.html

Đăng ngày 27-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share