Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 2-12-2018] Gần đây tôi đã nói chuyện với một đồng tu ngoài thị trấn về việc một số học viên địa phương tại thành phố Tần Hoàng Đảo bị bắt giữ trong vài năm qua. Sáu tháng qua, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tại, khi một học viên bị bắt, chính quyền sẽ ngay lập tức truy tố. Tôi tự hỏi do đâu mà xảy ra tình trạng này?

Một đồng tu cho biết, tại khu vực của cô đã từng xảy ra tình huống tương tự vài năm trước. Trước đây, suy nghĩ chung của các học viên địa phương là sẽ đến gặp những người tham gia bắt giữ học viên để giảng chân tướng, qua đó giúp những người này được cứu. Đồng thời, họ sẽ hỗ trợ phát chính niệm để giải cứu học viên.

Sau đó, người đồng tu này bắt đầu có những chia sẻ thẳng thắn với các học viên địa phương về chủ đề này. Cô ấy cho rằng, chúng ta không nên oán hận chính quyền vì họ đã thực hiện việc bắt giữ các học viên. Chừng nào Chính Pháp còn chưa kết thúc, vẫn còn cơ hội để cứu người.

Tương lai của các học viên Đại Pháp chắc chắn sẽ tràn ngập ánh sáng và vinh quang. Ngược lại, những người đi theo tà ác sẽ phải chịu đựng một kết cục vô cùng bi thảm. Nếu chúng ta còn giữ tâm oán giận hay sợ hãi, chúng ta sẽ không thể xuất tâm từ bi, đồng thời chính niệm của chúng ta sẽ không đủ mạnh.

Từ bi là kết quả và biểu hiện của uy đức và huyền năng của Đại Pháp. Một học viên Đại Pháp là người luôn hết lòng vì người khác.

Người đồng tu nói về một học viên cao tuổi trong khu vực của cô. Người học viên này bị buộc phải ra trình diện tại Viện kiểm sát để điều tra và thẩm vấn. Khi đến nơi, người học viên cao tuổi nói với các viên chức rằng họ không nên tham gia đàn áp các học viên, nếu không, tương lai của họ sẽ phải gánh chịu hậu quả thảm khốc ngoài sức tưởng tượng.

Các nhân viên tại Viện Kiểm sát tỏ ra coi thường và cười nhạo người học viên này: “Bà không cần phải lo cho chúng tôi. Hãy nên suy nghĩ về điều gì đang chờ đợi bà và làm thế nào để đối phó với nó”. Người đồng tu lớn tuổi kiên quyết không chịu từ bỏ, và bất cứ khi nào có cơ hội, bà lại nói với họ về Đại Pháp. Bà nói chuyện với họ bằng lòng từ bi và sự quan tâm chân thành mà không hề lo lắng về an toàn bản thân. Cuối cùng, thái độ của họ cũng dần thay đổi. Họ đã trở nên lo lắng cho chính mình: “ Trời đất! Điều gì đang chờ đợi chúng ta ở tương lai! Chúng ta không nên tiếp tục tham gia vào cuộc bức hại”.

Các học viên trong khu vực đó dần thay đổi suy nghĩ của họ. Lòng từ bi của họ đã lan tỏa khắp nơi. Nhiều người bắt đầu khởi kiện Giang Trạch Dân vào năm 2015, nhưng không hề có một học viên nào tại khu vực này bị bắt hay bị quấy rối. Khi các học viên gọi điện thoại cho quan chức chính phủ để khuyên can họ dừng bức hại các học viên, các quan chức trả lời rằng: “Chúng tôi hiểu rõ hậu quả của những việc làm tồi tệ này”.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các học viên bị bức hại. Tâm oán giận như đã nói ở trên là một trong các lý do. Có một vấn đề thường hay xuất hiện là, mỗi khi xảy ra một vụ bắt giữ hay bức hại, thì trước tiên, một số học viên sẽ đổ lỗi cho các đồng tu bị bắt giữ vì những thiếu sót trong tu luyện của họ. Chúng ta sẽ không thể có chính niệm với suy nghĩ như vậy. Chúng ta không nên đổ lỗi cho các học viên bị bắt hay chỉ trích họ, bởi làm như vậy có nghĩa là chúng ta đang thuận theo tà ác để bức hại đồng tu và chấp thuận những hành động xấu xa đó.

Sư phụ giảng:

“Ý Sư phụ là Sư phụ đều không thừa nhận sự can nhiễu của cựu thế lực đối với đệ tử Đại Pháp, vì đệ tử Đại Pháp là đệ tử của Sư phụ, ai cũng không xứng đáng quản”. (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Giảng Pháp tại các nơi VI)

Khi nói đến việc giải cứu đồng tu, một số học viên thì muốn dùng cách này, một số lại muốn dùng cách khác. Nhiều học viên còn tỏ ý chê bai và coi thường kế hoạch của người khác. Tình huống như vậy có thể đẩy các đồng tu của chúng ta sang phía cực đoan và gây ra những mâu thuẫn không đáng có, khiến cho việc phối hợp càng trở nên khó khăn hơn.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đều là đồng tu [với nhau], [hay] chư vị là địch nhân? Chư vị là vì mục tiêu chung tại thế gian này mà cứu người, chư vị nên phải là thân thiết nhất, giúp đỡ lẫn nhau; hỏi chư vị là thấy ai không thuận mắt? (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Các đồng tu chúng ta phải thực sự buông bỏ bản thân, phối hợp chặt chẽ với nhau cùng làm việc để cứu người và thanh trừ tà ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/2/377929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/18/173676.html

Đăng ngày 15-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share