Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-8-2018] Năm ngoái, con trai tôi đi làm về sớm hơn mọi khi và lập tức lên giường nằm. Cháu nói rằng đêm trước cháu bị đau dạ dày, và đã đến bệnh viện sáng nay. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sỹ chẩn đoán cháu bị mắc một khối u nhỏ trong túi mật, ngoài ra phổi và dạ dày của cháu cũng có vấn đề.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng nhanh chóng nhận ra đây là khảo nghiệm chấp trước vào tình của tôi.

Sư phụ giảng:

“Tại hoàn cảnh phức tạp nơi người thường, trong ma sát giữa người với người, chư vị có thể thực sự vượt lên, ấy là điều khó khăn nhất. Khó là khó ở chỗ chư vị chịu thiệt thòi một cách minh bạch rõ ràng nơi lợi ích người thường, với lợi ích thiết thân [bày] trước mắt, chư vị có bất động tâm hay không; khi đấu tranh lục đục giữa người với người, chư vị có bất động tâm hay không; khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không, chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây; làm người luyện công khó khăn như vậy đấy!” (Chuyển Pháp Luân)

Cơ hội quay lại tu luyện Đại Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1994. Chồng tôi mất sớm và tôi phải tự mình nuôi nấng con trai. Khi cháu lên 8 tuổi, tôi đưa cháu đến nghe khóa giảng Pháp của Sư phụ. Cháu tiếp tục cùng tôi tu luyện đến tháng 7 năm 1999. Nhờ tu luyện, cả hai chúng tôi đều có được sức khỏe tốt và những tiến bộ khác.

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Tôi bị sa thải khỏi chỗ làm, bị đưa đến một trung tâm tẩy não, bị giam giữ và bị tra tấn. Con trai tôi, lúc đó vẫn còn nhỏ, đã bị tổn thương và ngừng tu luyện. Sau khi ra khỏi tù, tôi tiếp tục tu luyện Đại Pháp và lập một nhóm học Pháp tại nhà.

Tôi đã nhiều lần cố gắng đưa con trai quay trở lại tu luyện, nhưng cháu luôn nói rằng cháu muốn chờ xem thế nào. Nhưng hiện giờ khi cháu bất ngờ đổ bệnh, tôi nghĩ rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cháu nên quay trở lại tu luyện Đại Pháp.

“Con trai này”, tôi nói với cháu: Con người luôn phải chịu đựng thống khổ. Dù con là người giàu hay có quyền lực thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì cả. Là một người thường, không ai có thể thoát khỏi lão bệnh tử. Hãy nhìn mẹ này, mẹ đã không phải dùng bất kỳ viên thuốc nào trong hơn 20 năm qua. Mẹ đã 60 tuổi. Mặc dù từng bị bức hại nhưng mẹ vẫn sung sức và khỏe mạnh. Khi mẹ con mình đứng cạnh nhau, mọi người còn tưởng mẹ là chị gái của con.”

Tôi nói tiếp: “Mẹ biết con sợ hãi cuộc bức hại này, nhưng tu luyện là một việc làm chân chính, vậy tại sao con phải sợ? Miễn là chúng ta có chính niệm và tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp thì tà ác sẽ không dám bức hại chúng ta. Sao con không thử làm lại? Sư phụ rất từ bi. Ngài không muốn từ bỏ bất cứ đệ tử nào của Ngài.”

Dường như con trai tôi đã cảm động trước những lời chia sẻ chân thành của tôi. Tôi ngồi cạnh cháu và phát chính niệm để thanh trừ tất cả tà ác cản trở cháu. Sau đó, chúng tôi cùng đọc sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc hết một bài giảng, cháu nói đã cảm thấy khá hơn và muốn đi ngủ.

Sáng hôm sau, cháu đã thấy đỡ hơn nhiều và bắt đầu làm việc trở lại. Sau đó, cháu tham gia nhóm học Pháp và cùng tôi luyện công vào buổi tối.

Vài ngày sau đó, cháu tâm sự với tôi rằng nếu cháu không mắc bệnh thì cháu đã không quay lại tu luyện Đại Pháp. Một việc dữ lại hóa lành. Giờ đây, dạ dày của cháu không còn bị đau và cháu quyết định không làm thêm xét nghiệm y tế nữa.

Tôi khích lệ con trai đối đãi với sự việc này như là nghiệp bệnh và mong cháu biết trân quý cơ hội này để tu luyện Đại Pháp.

Con trai tôi một lần nữa lại trở thành một học viên. Cháu giúp đỡ các học viên lớn tuổi cài đặt máy tính và sản xuất các tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Khi có bước tiến trong tu luyện thì nghiệp bệnh của cháu cũng tan biến.

Tin tức về việc con trai tôi quay lại tu luyện đã lan rộng trong các học viên địa phương. Một số học viên chia sẻ rằng Sư phụ đang kéo dài thời gian Chính Pháp để tạo cơ hội cho các học viên cũ quay lại với Đại Pháp. Vì vậy, chúng ta không được phép buông lơi trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/21/372715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/17/171929.html

Đăng ngày 02-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share