Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Calgary, Canada

[MINH HUỆ 22-7-2018] “Cảnh sát mở ngăn lạnh ra. Cha tôi đang nằm bên trong đó. Tôi chạm vào khuôn mặt ông. Nó vẫn còn ấm. Gia đình tôi chạm vào thân thể ông. Thân thể ông vẫn còn ấm!”

b8d761db6afab87fe615111e61f964d9.jpg

Học viên Pháp Luân Công Giang Hoành

Ngày 19 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít tinh phía trước Lãnh Sự quán Trung Quốc tại Calgary, Canada để lên án cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài suốt 19 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công và tưởng niệm các học viên đã qua đời do bị bức hại.

Cô Giang Hoành đến từ Trùng Khánh chia sẻ những khổ nạn mà gia đình gồm sáu thành viên của cô đã phải trải qua dưới sự cầm quyền của ĐCSTQ. Cha cô đã bị cảnh sát Trung Quốc đưa vào ngăn lạnh khi ông vẫn còn sống. Cô kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng nỗ lực để chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Cha của Giang Hoành, ông Giang Tích Thanh, là cán bộ của Cục Thuế Giang Tân đã nghỉ hưu. Vài ngày trước Thế Vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008, ông đã bị bắt và bị đưa đến Đội số 7 của Trại Lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình.

Ngày 27 tháng 1 năm 2009, gia đình ông Giang vào thăm ông. Tình trạng sức khỏe của ông khi đó vẫn tốt. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau đó, vào ngày 28 tháng 1, gia đình ông nhận được cuộc điện thoại từ trại lao động thông báo rằng ông đã qua đời.

Sau đó chưa đầy 7 giờ, các con của ông đã phát hiện ra khi chạm vào khu vực nhân trung, ngực, bụng và chân của ông thấy vẫn còn ấm. Tin tưởng rằng ông vẫn còn sống, các thành viên trong gia đình đã cố gắng khiến ông tỉnh lại nhưng họ đã bị hơn chục cảnh sát kéo ra khỏi nhà tang lễ.

Mẹ của cô Giang Hoành, bà La Trạch Hội, đã bị mất thính lực bên tai trái do bị đánh đập tại một trung tâm tẩy não. Bà đã bị Tòa án Quận Giang Tân bí mật kết án 8 năm tù vào năm 2008 và bị đưa đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh.

Em trai của Giang Hoành là Giang Hoành Bân, đã buộc phải rời khỏi nhà và phải lang bạt khắp nơi sau khi nhà của họ liên tục bị cảnh sát lục soát. Cục Thuế Quận Giang Tân đã sa thải anh vì anh không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Em gái của Giang Hoành là Giang Bình, cũng bị mất việc làm do cuộc bức hại này.

Gia đình cô đã thuê tất cả sáu luật sư trong những năm qua và tất cả họ đều bị cảnh sát hành hung.

Bà Tôn, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) tại Calgary, phát biểu rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công hàm chứa tất cả những điều xấu xa trong lịch sử nhân loại. Nhân tính, các giá trị phổ quát và văn hóa truyền thống Trung Hoa đều bị nó hủy hoại. Bà cho biết bà tin tưởng chắc chắn rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ được chứng kiến sự chấm dứt của cuộc bức hại, và rằng, ĐCSTQ sẽ sụp đổ khi lịch sử sang trang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/24/171238.html

Dịch ngày 27-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share