Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand

[MINH HUỆ 22-7-2018] Ngày 20 tháng 7 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Newmarket, Auckland nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuộc bức hại này bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và được xác nhận là đã gây ra hàng ngàn cái chết và khiến hàng triệu gia đình trở nên tan nát.

6d6cf2a686da4b39849a245a0ca4400f.jpg

2fbe242a1191686d2e638e4a65fa7d57.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Newmarket, Auckland vào ngày 20 tháng 7 năm 2018

4c3274ba5191bfd3d3bbe370c7374408.jpg

2b850bcfd5454ce5bc9dd4bf3fccc9e1.jpg

b50a7b787d24648a6ed8ef6ab5096128.jpg

f584f50e14faef55c2eabad5b60d91c0.jpg

Người dân ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Anh James Jackson là nhân viên bán hàng của một tập đoàn lớn. Anh nói rằng anh đã thấy các học viên Pháp Luân Công kháng nghị phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Anh rất ủng hộ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và cho rằng những nguyên lý này chính là chân lý của vũ trụ.

Anh Joan, một nhân viên vệ sinh nha khoa, kinh hoàng khi biết chân tướng về cuộc bức hại. “Điều này thật kinh khủng và đau lòng. Nó vượt quá hình dung của tôi. Làm sao con người lại có thể đối xử với nhau như vậy được?”

Cô Kathy làm việc tại một trường trung học địa phương. Cô biết cuộc bức hại này đã kéo dài 19 năm và hiện vẫn đang tiếp diễn. Cô nói: “Chỉ khi nhiều người hơn nữa biết được sự thật thì cuộc bức hại này mới có thể chấm dứt.” Cô khích lệ các học viên Pháp Luân Công tiếp tục nỗ lực để phổ biến cho nhiều người hơn nữa về những chân tướng này.

5e748f27d0bc3fcfbcc37ff9dd19f38e.jpg

Anh Sean Liggins ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Anh Sean Liggins nhân viên nâng cao sức khỏe địa phương và đã làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe trong nhiều năm. Anh nhận xét rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với những người thiền định đó thật điên rồ. Mọi người chỉ đơn giản là ngồi thiền định thì có làm hại ai đâu. Song, những gì mà ĐCSTQ nhắm đến trong cuộc bức hại này lại là nhóm người ôn hòa nhất trên Trái đất. “Tôi không thể hình dung nổi điều này. Tôi hy vọng cuộc bức hại này chấm dứt ngay lập tức. Mọi người cần có những nhân quyền cơ bản để làm những gì họ muốn trong thời gian riêng của mình, ví dụ như thiền định.“

Anh Liggins cũng nói rằng chính phủ New Zealand không nên bị tác động bởi ĐCSTQ, đặc biệt là về chính trị và các quy định pháp lý. Một yêu cầu bắt buộc đối với New Zealand là cần giữ vững tính độc lập. Đối với một quốc gia mà nói, các quy phạm xã hội, tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa là vô cùng trọng yếu.

0a2ccfb5b6218d4618e64aa6ce5effcb.jpg

90ab2e6e03d0b1a1b22b66d51a6b1383.jpg

Lễ thắp nến phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng niệm các học viên bị giết hại trong cuộc bức hại tại Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công cũng đã tổ chức một buổi lễ thắp nến phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng niệm các học viên đã bị giết hại trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/24/171241.html

Dịch ngày 27-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share