Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 22-7-2018] Hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 7 vừa qua, một sự kiện phổ biến thông tin đã được tổ chức tại Quảng trường Hviezdoslav tại Bratislava để thu hút sự quan tâm đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Khách bộ hành đã có cơ hội được xem các bài công pháp của Pháp Luân Công và tìm hiểu thông tin về môn tu luyện, bao gồm cả sự việc pháp môn này đang bị bức hại tại Trung Quốc.

Một người đàn ông lớn tuổi nói rằng hành động đó là đặc trưng của chế độ cộng sản. Chính bản thân ông từng bị bức hại trong chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiếp Khắc cũ, bởi vậy ông rất thấu hiểu điều này. Ông chúc các học viên thành công với những nỗ lực của mình và nói rằng những gì họ đang làm có ý nghĩa rất quan trọng.

ee8614289e93b983e68f26b957e4f75e.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện tại Quảng trường Hviezdoslav, Bratislava

ccf2b68fa8795c9239f78705883d4189.jpg

Khách bộ hành trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công tại sự kiện phổ biến thông tin

Nhiều du khách Trung Quốc chụp ảnh các tài liệu giới thiệu và ghi hình các bài công pháp. Du khách đến từ Châu Âu và nước ngoài cũng dừng chân tìm hiểu thông tin. Sau khi nghe chân tướng, nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Một phụ nữ lớn tuổi đến từ Slovakia nói rằng bà sẽ chia sẻ sự kiện này với một người bạn, người hay tổ chức các buổi diễn thuyết cho những người đã về hưu, để họ có thể tìm hiểu về môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Vào buổi chiều, các học viên luyện bài công pháp thứ năm, bài công pháp thiền định. Họ tạo ra một không gian hòa ái trong một quảng trường náo nhiệt và điều này đã thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý của công chúng.

Một phụ nữ quan tâm đến các bài công pháp nói rằng bà muốn biết địa điểm mà bà có thể học các bài công pháp. Bà ngưỡng mộ sự an hòa và tập trung mà các học viên đã thể hiện. Hai vợ chồng bà đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Nhiều em nhỏ, người lớn cũng vậy, đã nhận những bông hoa sen giấy làm quà lưu niệm. Khi đến lúc phải rời đi, âm nhạc từ một sự kiện gần đó tràn ngập khắp không gian như thể không muốn họ rời đi, các du khách đã nán lại và trò chuyện thêm với các học viên. Ngay cả khi những bản thu thập đã được lấy ra khỏi kẹp tài liệu, người dân vẫn muốn ký tên vào đơn thỉnh nguyện cho đến phút cuối cùng.

Vào hôm trước đó, thứ Năm, ngày 19 tháng 7, các học viên đã tổ chức tọa thiền luân phiên kéo dài 12 giờ đồng hồ phía trước Đại Sứ quán Trung Quốc tại Braitslava để yêu cầu quyền tự do cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

e6b3260460b9377ee9d8f88568cef35a.jpg

Bắt đầu buổi kháng nghị phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava vào hôm 19 tháng 7

cc74a0f6ca43b3e0c8e8ca0ddf98202b.jpg

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava vào hôm 19 tháng 7

Mục đích của việc kháng nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 19 năm nhắm vào Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và phổ biến thông tin cho khách bộ hành về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cuộc kháng nghị ôn hòa tại Bratislava được lấy cảm hứng từ một hoạt động tương tự ở London, nơi các học viên Pháp Luân Công đã ngồi thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc liên tục cả ngày lẫn đêm trong hơn 16 năm. Những cuộc kháng nghị thường xuyên như vậy tại Bratislava được bắt đầu từ tháng 12 năm 2004. Kể từ đó, các học viên đã tổ chức kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc vào thứ Năm hàng tuần trong khoảng 2 giờ đồng hồ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/22/171216.html

Dịch ngày 26-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share