Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Bỉ

[MINH HUỆ 22-7-2018] Ngày 20 tháng 7 năm 2018, trên Đại lộ Avenue de Tervueren của Brussels, một bên là Đại sứ quán Trung Quốc, và bên kia là một hàng dài các học viên Pháp Luân Công mặc áo phông vàng đang kháng nghị ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại suốt 19 năm qua ở Trung Quốc. Một số học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tập thể; một số giảng chân tướng cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc với người qua đường. Nhiều người đi xe máy ngang qua đã bấm còi xe để biểu lộ sự ủng hộ với Pháp Luân Công.

Từ trước đến nay, những cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bỉ với những tiếng la ó và rào chắn kiên cố của cảnh sát đã thành chuyện thường lệ. Tuy nhiên, ngày hôm nay, trong suốt cuộc kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công, cảnh sát chỉ ngồi trong xe và không thấy có gì cần phải can thiệp.

2018-7-21-belgium-720-cn-embassy_01--ss.jpg

Cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ

Ông Nick, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) địa phương cho hay: “Cuộc kháng nghị này không phải là phản đối Trung Quốc, không phải là phản đối nhân dân Trung Quốc, hay là phản đối nhân viên của đại sứ quán. Chúng tôi ở đây để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc do Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát động vào năm 1999, mà đến nay, vẫn đang tiếp diễn.“

“Chúng tôi hy vọng nhân viên sứ quán có thể suy xét một chút: nếu ĐCSTQ nói rằng Chân – Thiện – Nhẫn là xấu, vậy thì điều gì mới là tốt? Chúng tôi hy vọng những người công tác trong đại sứ quán có thể tự phán xét và lựa chọn.”

Người dânủng hộ Pháp Luân Công ở Brussels

Học viên Pháp Luân Công đã thu thập chữ ký tại trung tâm thủ đô Brussels nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện khi biết đến những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

2018-7-21-belgium-720-cn-embassy_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc với người qua đường

c19042ca2c1eb1a5c09304e882c5181c.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

2018-7-21-belgium-720-cn-embassy_04--ss.jpg

Verholst là một nhân viên xã hội. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện và ngỏ ý muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công.

2018-7-21-belgium-720-cn-embassy_05--ss.jpg

Cô Duchesme đã biết tới Pháp Luân Công qua anh trai và các đồng nghiệp của mình. Cô cũng ký đơn thỉnh nguyện.

2018-7-21-belgium-720-cn-embassy_06--ss.jpg

Adele, Judith, và Jenny đến từ Pháp, đã nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công. Họ nói rằng việc giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy tạng mà chính quyền Trung Quốc đã và đang tiến hành hoàn toàn không thể chấp nhận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/23/171229.html

Dịch ngày 26-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share