Bài của Thư Tĩnh và Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-07-2018] Vào năm 1999, gần 100 triệu người khắp Trung Quốc tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định dạy người ta sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cảm thấy việc pháp môn này ngày càng trở nên phổ biến như một mối đe dọa với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại trong suốt 19 năm qua; con số thực tế có vẻ còn lớn hơn rất nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn chỉ vì đức tin của họ còn nhiều hơn nữa.

Bằng các cuộc mít tinh, diễu hành, và thắp nến tưởng niệm, các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới đã ghi dấu sự kiện ngày 20 tháng 7 để tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt chiến dịch đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc.

Diễu hành tại Houston

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh ngay trước Lãnh Sự quán Trung Quốc, vào buổi chiều ngày 20 tháng 7 năm 2018, dưới cái nắng thiêu đốt với nhiệt độ gần 100 độ F (38 độ C).

0df10cd1debd973926184ecc2532294e.jpg

d55188dfaa6b20c0b67b0fca3ab91a3c.jpg

Mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas vào ngày 20 tháng 7 năm 2018

314f0ddbef137651fb281806f70a1b9b.jpg

Học viên Trần Dương nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào mẹ cô ở Trung Quốc

Cô Trần Dương, học viên Pháp Luân Công, phát biểu tại lễ mít tinh và kể về các hành vi ngược đãi và tra tấn mà mẹ cô phải trải qua ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của bà. Cô nói: “Mẹ tôi, bà Trương Hồng Như, và hai học viên khác bị bắt giữ vì treo các biểu ngữ Pháp Luân Công ở một nơi công cộng thuộc Thanh Đảo vào tháng 5 năm 2016. Bà bị tuyên án 3.5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ (738USD). Mẹ tôi bị giam ở Nhà tù Nữ Sơn Đông, ở đó bà bị tra tấn và lưng của bà bị thương. Mẹ tôi không thể tự đi lại được.”

Cô nói: “ĐCSTQ chà đạp lên Hiến pháp và pháp luật, vi phạm nhân quyền, và tước quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy tìm hiểu về bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Một số người chờ lấy visa tại lối vào của lãnh sự quán đã chụp ảnh cuộc mít tinh và các tấm biểu ngữ của học viên. Một số người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Một người phụ nữ có tên Nancy đã nói với bạn của bà: “Tôi đã bảo với bà là có nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc… Bà đã không tin. Giờ thì bà đã tin chưa?”

Thắp nến tưởng niệm tại Vancouver

Các học viên ở Vancouver đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2018, để tưởng nhớ những học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

7e55bb77d3059bec602cdcbd40c93223.jpg

bd1623f12632b662c02ebd3ab052205d.jpg

04738c959e71b1bbd35163110ab93f2f.jpg

Thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, Canada vào ngày 19 tháng 7 năm 2018

Lễ tưởng niệm uy nghiêm bắt đầu từ 8:20 tối. Một số lái xe đi ngang qua đã ủng hộ bằng cách bấm còi, đi chậm lại, hoặc vẫy tay chào các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/21/371367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/22/171204.html

Dịch ngày 25-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share