Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Thái Lan và Ma Cao

[MINH HUỆ 21-7-2018] Pháp Luân Công dạy con người hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Năm 1999, gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm những cải biến cả về sức khỏe lẫn tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó, đã coi sự ngày càng phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm pháp môn này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công vì bị bức hại trong 19 năm qua, tuy nhiên, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công còn nhiều hơn nữa.

Để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã ghi dấu sự kiện này vào ngày 20 tháng 7 bằng các buổi mít tinh, diễu hành và thắp nến tưởng niệm. Dưới đây là báo cáo về hoạt động thắp nến tưởng niệm tại Thái Lan và Ma Cao.

Thắp nến tưởng niệm tại Thái Lan

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến tưởng niệm tại Công viên Lumpini, Thái Lan vào tối ngày 15 tháng 7 năm 2018 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

e398c37071b1d725a65dfd80dc91e47e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại tại Trung Quốc

d011adb8c8e8aff00032432bfd3e1b24.jpg

40ee4c0bfad8610b1fe32a8b9c08d491.jpg

Khách bộ hành tìm hiểu về Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Công cho khách bộ hành. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và nạn thu hoạch tạng sống do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Nhiều khách bộ hành đã dừng chân tìm hiểu thêm thông tin.

Cô Vương đến từ Đông Bắc Trung Quốc mang tâm trạng đau buồn khi tham gia sự kiện. Mẹ cô đã bị tra tấn ở nhà tù của ĐCSTQ bằng hơn chục hình thức tra tấn và gần như đã bị liệt. Cô Vương và em gái cũng nhiều lần bị giam giữ và tra tấn. Cô còn bị tống giam vào Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng vào ngày 20 tháng 7 cách đây sáu năm. Dì của cô cũng bị giam giữ và tra tấn tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia sau đó. Dì của cô đã qua đời vì bị tra tấn vào ngày 20 tháng 7 cách đây 2 năm.

Thắp nến tưởng niệm tại Ma Cao

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít tinh ở bên kia đường, chỗ đối diện Văn phòng Liên Lạc Trung Quốc tại Ma Cao vào 8 giờ tối ngày 17 tháng 7 năm 2018. Họ phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này. Họ tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại.

f286b5779702c5b4cf81747f043fb9e2.jpg

Các học viên tại Ma Cao tổ chức thắp nến tưởng niệm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/21/371354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/22/171214.html

Dịch ngày 26-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share