Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Minneapolis

[MINH HUỆ 16-6-2018] Vào dịp hè hàng năm, thành phố Minneapolis lại dành tám đến mười ngày Chủ nhật cho lễ hội “Trải nghiệm Đường phố – Open Streets”. Một số tuyến đường chính của thành phố không cho xe hơi lưu thông mà dành cho người dân có thể đi bộ, đạp xe, trượt patanh, và vui chơi. Các nhóm cộng đồng và doanh nghiệp địa phương tổ chức nhiều gian hàng và hoạt động để thúc đẩy cuộc sống lành mạnh và tăng cường tương tác cộng đồng.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Minnesota đã tham gia tất cả tám lễ hội Open Streets trong năm 2017 và dự định cũng sẽ tham gia tất cả các sự kiện của lễ hội trong năm nay.

c2b68c928cd957a1e600624086c8c38f.jpg

Người dân địa phương tìm hiểu Pháp Luân Công tại Lễ hội “Open Streets”

Mùa hè này, các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ hội Open Streets đầu tiên ở Minneapolis vào ngày 13 tháng 6 năm 2018. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn thiền định ôn hòa này ở Trung Quốc.

Nhiều người dân địa phương quan tâm đến môn tu luyện. Một số người học các bài công pháp từ các học viên Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra sự kiện.

Một phụ nữ học bài công pháp số hai của Pháp Luân Công, đó là bài thiền định ở tư thế đứng, trong đó người ta phải giữ cánh tay ở các vị trí khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù việc giữ tay ở các vị trí trong vài phút thường khó khăn cho những người mới, nhưng cô ấy đã cố gắng hoàn thành bài tập trong nửa giờ này. Cô cho biết cô cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ và năng lượng đó giúp cô hoàn thành bài tập. Cô nói cô chắc chắn sẽ tham gia vào điểm luyện công địa phương.

Nhiều người dừng lại để nói chuyện với các học viên cho biết rằng họ biết khá nhiều về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính quyền cộng sản hậu thuẫn. Một số người ca ngợi những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức và kiên trì trong việc giữ vững đức tin của họ.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Chỉ sau một thời gian ngắn, đã có gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc theo tập Pháp Luân Công sau khi được trải nghiệm những cải thiện tích cực cả về sức khỏe lẫn tính cách. Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng lớn mạnh của Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ xác nhận hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bị thiệt mạng trong cuộc bức hại suốt 19 năm qua; con số thực tế được cho là lớn hơn rất nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn bởi đức tin của họ còn nhiều hơn nữa. Bằng chứng cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ những học viên bị cầm tù, bị giết hại trong thời gian bị cầm tù để cung cấp tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép của Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, có quyền hạn vượt trên các lực lượng an ninh và hệ thống tư pháp, có chức năng chuyên biệt là tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/16/369897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/17/170803.html

Đăng ngày 21-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share