Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Michigan

[MINH HUỆ 30-5-2018] Vào ngày 28 tháng 5 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Michigan đã tham gia Lễ diễu hành NgàyTưởng niệm lần thứ 94 tại Dearborn Michigan. Pháp Luân Công là nhóm người Mỹ gốc Hoa duy nhất được mời tham gia lễ diễu hành, một trong những cuộc diễu hành lớn nhất ở Hoa Kỳ, và lâu đời nhất Michigan.

a7225e5ea1ad736333ad2f189345ac7d.jpg

Đoàn Pháp Luân Công tại Lễ diễu hành Ngày Tưởng niệm 2018 tại thành phố Dearborn

01e017664841c356eed809b1a23bae6e.jpg

Đoàn Pháp Luân Công đi qua khán đài trung tâm và một nhà quay phim của Đài truyền hình thành phố Dearborn

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công bao gồm đội cờ, đoàn trống thời nhà Đường, chiếc thuyền hoa sen lớn, và một nhóm trình diễn các bài công pháp. Những lá cờ của họ in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân- Thiện- Nhẫn” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Khán giả khen ngợi các học viên bằng những tràng pháo tay và cổ vũ nồng nhiệt. Một số người hỏi: “Pháp Luân Đại Pháp là gì vậy?” Các học viên phát tặng cuốn tài liệu nhỏ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người dọc tuyến đường diễu hành, và trả lời những câu hỏi của họ.

33a0ddd88c35235a487bef14c8fb7efe.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên thuyền hoa

a20d4d3c50e87c691ce2f9db664ae987.jpg

Đội trống thời nhà Đường

728c51cd84fddf93fe03201eaa21c4b2.jpg

Cờ Pháp Luân Đại Pháp bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh

6e596d336105d51d3f2a282111fc0441.jpg

Một học viên Pháp Luân Công phát tài liệu giới thiệu cho khán giả xem diễu hành

9dd8afe05b9d731b47f662173fd21cfb.jpg

Cô Mary Manthey, học viên Pháp Luân Công đến từ Ann Arbor, trình diễn bài công pháp số ba trên thuyền hoa. Cô rất vui khi thấy khán giả yêu thích đoàn diễu hành Pháp Luân Công.

Cựu chiến binh Thế chiến II, ông Peter Reckinger và vợ ông là bà Mary đã xem cuộc diễu hành cùng cháu gái Julia. Bà Mary khen ngợi: “Họ [các học viên Pháp Luân Công] trông thật đẹp!” Ông Peter nói thêm: “Tôi rất ấn tượng với thông điệp hòa bình của họ. Chúng ta cần thêm những thứ như thế này. Tôi thích những bài giảng tâm linh [của Pháp Luân Công]. Mọi người trong số họ đều trông rất tường hòa.” Julia cũng nói: “Cháu thích đoàn Pháp Luân Công nhất. Thật đẹp và thư giãn!”

870d348f4ce606d1cf0dc9128b84156b.jpg

Cựu chiến binh Thế chiến II, ông Peter Reckinger, vợ ông là bà Mary, và cháu gái Julia

Cư dân địa phương Kevin liên tục vẫy tay chào các học viên Pháp Luân Công trên Đại lộ Michigan. Anh nói: “Tôi nhớ nhóm này từ năm ngoái. Khi tôi được nghe nói về Pháp Luân Công. Pháp môn này tốt cho sức khỏe và tinh thần của bạn.”

Một phụ nữ người Trung Quốc đã nói với một học viên đang phát tặng tài liệu: “Chị à, chị vất vả quá rồi. Các học viên đã làm một việc tuyệt vời!” Người học viên đáp lại: “Cảm ơn chị! Hãy xem thêm nhiều đoàn của chúng tôi, họ sắp đến rồi kìa.” Khi đoàn học viên đi qua khán đài trung tâm, người phụ nữ Trung Quốc đã gặp lại nữ học viên, và nói: “Pháp Luân Công thật diệu kỳ! Tôi ngưỡng mộ các bạn vì sự kiên trì trong nhiều năm dài như vậy!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/30/368207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/3/170640.html

Đăng ngày 9-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share