Viết bởi một đệ tử Trung Quốc

[Minh Huệ] Anh Shao Mingxue, một sinh viên Tiến sĩ tại Khoa Vật lý, chừng 30 tuổi, bị bắt giam nhiều lần bởi công an. Vào năm 2001, anh bị bắt giam và kết án 5 năm tù ở.

Ông Zhang, chừng 70 tuổi, là một giảng sư tại Khoa Ngôn ngữ và Ngoại ngữ. Ông ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Vào năm 2001, công an tại Fourteenth Division thuộc Beijing City Public Security Bureau bắt ông giam trong 1 ngày.

Guo Yulan, khoảng 50 tuổi, làm tại thư viện đại học. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ngay sau đó, tất cả các bệnh của bà ta được khỏi. Khi chính sách khủng bố bắt đầu, công an lục lọi nhà bà ta và tịch thu đồ đạc trong nhà 3 lần và bắt bà ta bốn lần. Bà ta cũng bị giam giữ trái phép tại trại cưỡng bức lao động trong 1 năm rưỡi. Vì chính sách khủng bố bà ta không được tăng lương hay thăng chức. Điện thoại của bà cũng bị gắn máy nghe lén. Đồn công an địa phương và nhân viên địa phương tiếp tục trấn áp bà ta.

Wang Anlin, chừng 50 tuổi, là một bác sĩ tại Khoa Châm cứu tại bệnh viện của đại học. Sau khi bà ta học Pháp Luân Công từ năm 1995, cả tinh thần và thể xác của bà được mạnh khoẻ và tất cả bệnh tật của bà được chữa lành. Sau khi chính sách khủng bố bằt đầu, bà vẫn giữ lòng thành tín và nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Vì thế, bà bị bắt giam 3 lần, giam tại tù 2 lần, và một lần tại trại cưỡng bức lao động trong 1 năm rưỡi. Hai lần bị công an đánh đập tàn nhẫn, để lại nhiều dấu vết trên người. Vì chính sách khủng bố, trường đại học không lên lương, mà còn không cho tiền thưởng trong suốt một năm, và rút lại thẻ đảng viên của bà. Có một thời gian, nhân viên an ninh đã theo bà sát nút và nghe lén điện thoại của bà. Công an địa phuơng và hội đồng dân phố cũng đe dọa, hành hung bà nhiều lần. Vào tháng 10 năm 2000, ban giám đốc trường ra lệnh bắt cóc bà đưa lên lớp tấy não tại đại học Renmin. Vào tháng 2 năm 2001, trường đại học bắt bà phải tham dự lớp tẩy não lần thứ 2, lần này tại trại Tuanhe Forced Labor Camp tại Daxing County. Lần này chúng đặt tên là “Trại tẩy não thứ ba cho những trí thức”.

Lin, chừng 20 tuổi, là một sinh viên Cao học trong Khoa Ngoại ngữ. Vào năm 2000, khi cô ta trở về từ Nga, cô ta bị bắt tại phi trường và giam trong 1 tháng. Cô ta bị bắt lần thứ hai khi thăm viếng một người bạn và giam trong 2 ngày mà không có lý do. Một lần khác, khi cô đang học tại trường, nhân viên an ninh lục cặp sách của cô và tịch thu sách vở và các tài liệu khác. Vì tu luyện Pháp Luân Công, cô ta gặp rất nhiều khó khăn để tìm việc làm, vì trường ngăn cấm.

Anh Zhang, chừng 20 tuổi, là một sinh viên tại Khoa Toán. Một hôm khi anh đang học, nhân viên an ninh trường lục soát đồ đạc của anh và giam anh trong 1 ngày.

Du, chừng 50 tuổi, là một giảng viên danh dự tại Khoa Vật lý, và cũng là đảng viên Đảng Cộng sản. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2000, khi bà ta đi đến Beijing City Shijingshan Procuratorate để ra toà, bà ta bị bắt bớ một cách bất hợp pháp và công an giam bà ta trong 2 ngày. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2001, nhân viên an ninh trường bắt bà ta tham gia lớp tẩy não tại Tuanhe Forced Labor Camp tại Daxing County, nơi bà ta bị tra tấn, bức hại trong 2 tuần. Hội đồng dân phố và công an địa phương khủng bố, bức hại bà ta hằng ngày.

Ge, chừng 20 tuổi, là sinh viên Cao học thuộc Phân khoa Toán. Vào tháng 12 năm 2000, cô ta dự định tham gia vào phiên toà tại Beijing City Shijingshan Procuratorate nhưng bị bắt bất hợp pháp tại đó và giam giữ trong 2 ngày. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2001, cô ta bị cưỡng bức tham gia lớp tẩy não tại Tuanhe Forced Labor Camp thuộc Daxing City trong 2 tuần.

Bác sĩ An là một bác sĩ tại bệnh viện trường. Vào năm 1999, bác sĩ An đi đến văn phòng thỉnh nguyên tại Fuyou Street để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Vì thế ông bị giam 1 ngày. Vì tu luyện Pháp Luân Công, trường đã áp lực ông rất nặng nề. Hội đồng dân phố theo dõi ông sát nút, và nghe lén điện thoại ông, gây nhiều áp lực trong cuộc sống của ông.

Yuan, chừng 20 tuổi, là một giảng viên danh dự trong Khoa Vật lý. Cô ta bị cưỡng bức tham gia lớp tẩy não và sau đó bỏ nhà trốn tránh trong nửa năm để tránh khủng bố. Vào tháng 10 năm 2000, cô ta bị bắt buộc tham gia lớp tẩy não tại đại học Renmin. Trường vẫn không cho phép cô giảng dạy.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/3/85672.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/24/53781.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Share