Bài của Li Yi, một đồng tu sống tại New Zealand (Tân Tây Lan)

[Minh Huệ] Ngày 17 tháng giêng, 1994 bắt đầu khóa dạy Pháp của Sư phụ tại Thiên Tân. Lúc bấy giờ, trọn khóa học gồm có 10 bài giảng kéo dài trong 9 ngày liên tiếp, được tổ chức tại Sảnh đường Nhân dân Thiên Tân (Tianjin People’s Hall). Để cho thời gian và phí tổn được xuống thấp đến mức tối thiểu cho mọi người, Sư phụ gom lại hai bài giảng được dạy trong một ngày Chúa nhật. Trong 9 bài giảng đầu, Sư phụ thuyết giảng về Pháp và dạy Công pháp, và vào ngày cuối, Sư phụ trã lời các câu hỏi do các học viên nêu lên. Học phí là 50 đồng Yuan (nhân dân tệ) cho những học viên mới và 35 đồng cho những học viên đã tham gia lớp học trước. Trung bình, học viên mới trã 5 đồng cho mỗi buổi học. Tôi còn nhớ khoảng một tháng trước, tôi phải trã 10 đồng Yuan để được xem một buổi chớp bóng cũng tại nơi này. So sánh như vậy, chúng ta có thể thấy được học phí là rất thấp.

Khi Sư phụ thuyết giảng trong 9 ngày, tôi rất cãm động, vì cuối cùng tôi đã hiểu được vì sao con người được sanh ra trên trái đất này. Những bài giảng của Sư phụ thật đã thay đỗi cái nhìn của tôi về cuộc đời, và về cuộc đời của chính tôi, và từ đó tôi đi theo con đường tu luyện, con đường để trở về với chơn bản ngã của tôi. Tôi có thể nhớ lại rất rõ ràng bốn sự kiện đã ghi khắc trong tôi nhiều nhất trong 9 ngày đó.

Sự kiện thứ nhất xảy ra trong ngày Chúa nhật đó khi mọi người chụp hình với Sư phụ. Tôi không được biết trước rằng Sư phụ muốn các hình được chụp trước buổi giảng trong ngày hôm đó. Khi tôi đến, mọi người đã có mặt rồi. Người ta họp thành từng nhóm nhỏ 7 hoặc 8 người, và có nhóm 20 hoặc 30 người. Khi một nhóm đã sẳn sàng để chụp hình Sư phụ liền bước vào. Cho dù có cả hơn ngàn người chia thành nhiều nhóm như vậy, Sư phụ vẫn không ngừng mỉn cười, hoặc là có dấu hiệu gì nóng nảy. Lúc đầu tôi cũng muốn chụp một tấm hình với Sư phụ, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, ‘Phải chăng Sư phụ đã nói Pháp thân của Sư phụ luôn ở bên chúng ta?’ và tôi không thấy cần thiết nữa. Sau này, tôi hối tiếc tôi đã để mất một cơ hội để chụp một tấm hình với Sư phụ.

Sự kiện thứ nhì tôi còn nhớ là khi Sư phụ làm cho chúng tôi xem đại thủ ấn vào cuối buổi giảng ngày cuối cùng. Khi tôi nhìn thấy, tôi có một cãm giác rất đặc biệt trong tôi, tuy nhiên không thể diễn tả nó ra được thành lời.

Sự kiện thứ ba cũng vào cuối buổi giảng cuối cùng, khi một học viên trình Sư phụ một băng vãi (banner). Người học viên này nói rằng anh ta đến từ miền Bắc Trung quốc, nơi đó nhà thương đã khám ra anh ta bị bệnh ung thư vào giai đọan cuối. Nhưng anh ta được biết Pháp Luân Công qua một người quen, và đây là lần thứ nhì anh ta tham dự khóa giảng của Sư phụ. Cả nhà anh ta đều bước lên khán đài để trình diện với Sư phụ với cái băng vãi. Khi vừa bước lên khán đài, anh ta khóc lớn lên nức nở, ‘Hết rồi, hết hẳn rồi, mọi bệnh của tôi đều hết rồi!’ Khán thính giả vỗ tay rầm rộ. Người thanh niên sau đó tự giới thiệu. Sau khi giới thiệu xong, băng vãi được trình lên và hình được chụp. Và sau đó, lại một tràng vỗ tay rầm rộ từ nơi các khán thính giả.

Trong tất cả, sự kịện mà tôi khó quên nhất là vào những phút cuối của buổi giảng trước ngày cuối, khi Sư phụ dạy cho chúng tôi bài công Thần thông gia trì Pháp. Tôi thấy một cái ghế trống, tôi ngồi lên đó xếp đôi chân và nhắm mắt lại và bắt đầu nhập đinh theo cách Sư phụ dạy chúng tôi. Tôi không biết vì sao tôi thình lình mở mắt ra, nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy Sư phụ đứng ngay trước mặt tôi cách chừng một thướt tây, mỉn cười với tôi. Cái nét trên gương diện của Sư phụ thật là ngoài sức diễn tả. Khi thấy tôi mở mắt ra, Sư phụ lại cười với tôi, xong quây lưng lại và bước xuống cầu thang.

Mỗi lần nhớ lại nụ cười của Sư phụ, tôi cảm thấy trong tất cả những năm đã qua tôi chưa làm được tối đa để báo đáp ân đức cứu độ từ bi của Sư phụ.

Khi tôi viết bài này, nước mắt tôi không ngưng chảy dài. Tôi chỉ biết là tôi phải cố gắng hơn nữa trong ba điều mà Sư phụ yêu cầu, để không phụ lòng của Sư phụ.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/10/74285.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/26/48582.html.

Dịch ngày 2-6-2004, đăng ngày 3-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share