[Minh Huệ]

I.

Tôi tên là Liu Liang và tôi sống tại Dahe Village, Zhangying Town thuộc thành phố Jiaozhou. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 khi tôi mới vừa 15 tuổi. Sau khi tu luyện theo chân lý Chân Thiện Nhẫn, bất cứ khi nào hay nơi nào, ở nhà hay ở trường, tôi không còn là một đứa trẻ nóng nảy hay háo thắng. Thầy cô giáo của tôi, cha mẹ tôi và các bạn học đều công nhận rằng tôi là một học sinh ngoan, con ngoan và người bạn tốt.

Kể từ ngày 20 tháng 7, chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Vào cuối tháng 7 năm 1999, tôi đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Không đạt được kết quả gì , tôi trở về nhà, thì chính quyền địa phương đang đợi tôi ở nhà. Tôi bị bắt và đưa đến đồn công an vì tôi đi Bắc kinh thỉnh nguyện. Vì tôi không có trong danh sách “sổ đen”, tôi được trả tự do sau đó 2 ngày.

Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng khi Đại Pháp bị bôi nhọ và khủng bố bởi chế độ Giang Trạch Dân, tôi phải làm gì đây? Vì thế vào tháng 12 năm 1999 tôi đi lên Bắc kinh một lần nữa để tập các bài Công Pháp ngay tại Thiên an môn để cho mọi người thấy vẻ đẹp tuyệt vời của Pháp Luân Công và biết được rằng “Pháp Luân Đại Pháp rất là tốt”, và biểu lộ được những tâm niệm của tôi đối với Đại Pháp và tôi lại bị bắt.

Tôi bị nhốt trong trại giam tại Thiên an môn trong nửa ngày, sau đó chúng đưa tôi về đồn công an địa phương tại Bắc kinh và chúng áp đảo tôi về địa phương tôi. Sau khi về tới đồn công an địa phương, tên trưởng đồn công an và tên trưởng nhóm theo dõi Pháp Luân Công bắt tôi ký giấy bảo đảm là không bao giờ đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nhưng tôi từ chối. Chính vì điều này tôi bị đưa đi nhốt biệt giam trong 12 ngày. Tôi bị theo dõi 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Hai tên đồn trưởng thay phiên nhau canh gác tôi, không cho tôi ngủ. Trong thời gian này, chúng dọa nạt tôi rằng chúng sẽ đưa tôi đi trại cải tạo và các phương pháp đe doạ tinh thần khác. Chúng lại trả tự do cho tôi 12 ngày sau đó, cha tôi phải trả cho chúng 1, 500 đồng Trung quốc để chúng thả tôi.

Vào tháng 7 năm 2000, tôi đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công lần thứ ba với các đệ tử Pháp Luân Công khác. Tại Thiên an môn chúng tôi giơ cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp là Chánh Pháp” trong 43 phút đồng hồ, và hàng trăm người kéo đến xem chúng tôi. Tất cả họ đều hiểu được tấm lòng của các đệ tử Đại Pháp khi Đại Pháp bị bôi nhọ. Một lần nữa, tôi bị bắt và bị khoá tại đồn công an tại Thiên an môn. Vì có rất nhiều đệ tử bị bắt, chúng chia chúng tôi ra làm nhiều nhóm và đưa đi nhiều trại giam khác nhau. Tôi bị đưa đi trại giam Changping. Ở đó, công an thường đánh đập và chửi rủa các đệ tử Đại Pháp; có một số đệ tử bị đánh đập và chửi rủa thậm tệ. Tôi bị một tên công an dùng tàn thuốc lá đốt vào cánh tay của tôi, bây giờ vẫn còn 3 cái thẹo. Y cũng tát vào mặt tôi 3 lần.

Ba ngày sau đó, chúng áp tải tôi về lại địa phương của tôi từ trại Changping. Tôi không hợp tác với bọn chúng. Kết quả là tôi bị còng vào một cái cây suốt buổi chiều hôm đó. Sau đó tôi bị giam tại trại giam thành phố trong vòng 13 ngày.

Sau khi thả ra tôi về nhà. Vì lòng thành tín của tôi đối với Đại Pháp, công an và chính quyền địa phương cuối cùng làm ngơ tôi và cho tôi được “tu luyện tại nhà”; chúng nói rằng “nếu mày không đi Bắc kinh để thỉnh nguyện, bọn tao sẽ làm ngơ cho mày”

II.

Tôi tên là Liu Hongfei (nam) và tôi mới 11 tuổi. Tôi sống tại Dahe Village, Zhangying, thành phố Jiaozhou. Tôi đang học lớp 4 tại Qingdao Citys Shiyuanxiwang Elementary School. Mẹ tôi bằt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi tôi mới 4 tuổi. Mẹ tôi dạy tôi tu luyện từ nhỏ. Sức khoẻ tôi trở nên rất tốt. Vào năm 1999, khi chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công, mẹ tôi bị bắt nhiều lần và bị cưỡng bức không cho tu luyện nữa. Khi tôi lên lớp 1, bàn tay qủy ác của Giang Trạch Dân bắt đầu vấy vào trường tôi. Chúng bắt buộc học sinh viết tên của mình vào một tấm băng màu vàng mà chúng viết những khẩu hiệu bôi nhọ Pháp Luân Công. Chúng bắt buộc các thầy cô dùng quyền hành của mình để bắt buộc các học sinh không được tu luyện Pháp Luân Công. Nếu bắt được học sinh nào tu luyện Pháp Luân Công, học sinh đó sẽ bị đuổi học.

 

Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/9/49022.html;

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/29/75908.html.

Dịch ngày, đăng ngày; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share