Pháp luân Đại Pháp tâm đắc thể hội tại Bắc Đài loan

Bài của một bạn tu Đài loan chín tuổi tại Hualian

[Minh Huệ]

Chào Sư phụ thương kính, chào các bạn tu—

Con tên Zhang Yuxin (Trương Dữ Hinh) và con năm nay chín tuổi. Con tu luyện Pháp luân Công từ năm 1998.

Khi con đắc được Pháp, con đang học lớp 2 trường Mẫu giáo. Con lúc bấy giờ chưa nhận ra được nhiều mặt chữ, nên mẹ con giúp con đọc từ chữ. Sau khi con đọc qua một lần xong quyển Chuyển Pháp Luân, con có thể từ đó tự đọc một mình. Con cũng có thể ngồi kiết già tĩnh định trong một tiếng đồng hồ mà không cảm thấy đau. Sau chỉ nữa năm, con có thể mỗi ngày luyện Công trọn đũ hai giờ. Bây giờ, con đọc một hoặc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ mỗi ngày.

Lúc đầu con có hơi nhút nhát thanh lý sự thật, nên con chỉ viết địa chỉ trên bao thơ. Sau đó con tham gia bằng nói chuyện trên mạn lưới. (Internet chat room). Bây giờ, con làm được càng ngày nhiều hơn. Cả em trai con năm tuổi cũng biết cách giúp đỡ.

Có một lần con thấy mẹ con thanh lý sự thật qua điện thoại. Con muốn làm nó nhưng cảm thấy hơi sợ. Con tự nghĩ ít nhất con cũng phải làm thử xem sao. Vì con là một đệ tử Đại Pháp, con không nên để bị ảnh hưởng bỡi cái chấp trước về sự sợ. Vì vậy con nói với mẹ con rằng con muốn thanh lý sự thật qua điện thoại. Mẹ con rất mừng cho con và đưa cho con một tờ tài liệu để gọi đi Trung quốc. Đó là cách con bắt đầu. Lần đầu con cảm thấy căng thẳng khi có người trã lời điện thoại và con bắt đầu nói. Con vẫn còn căng thẳng trong khi bên kia đầu giây người ta vẫn còn nghe con cho đến khi con nói xong. Nhiều người lắng nghe con. Sự thật, khi tâm chúng ta ngay chánh thì mọi sự việc đều trở nên tốt đẹp

Khi con lên lớp 2, một trong các bạn con thình lình nói, ‘Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn, lớp học Công miễn phí’. Con hỏi nó tại sao biết được như vậy, nó nói nó nhìn thấy điều đó trên một tấm hình của Đại Pháp. Sau khi con đi về nhà ngày hôm đó, con hỏi mẹ đưa cho con một cọc tài liệu và miểng bài chận sách (bookmark) để con đưa cho các bạn học con. Con cũng đưa cho nó một bản quyển Chuyển Pháp Luân. Cuối cùng nó cho biết nó cũng muốn học Đại Pháp. Sau điều đó, con gữi báo chí thanh lý sự thật, tài liệu thông tin, miểng bài chận sách và những bản Chuyển Pháp Luân cho các thầy giáo và bạn học trong trường của con. Trong một chuyến du hành mùa Xuân ngoài đồng, xe buýt của chúng con khi đi ngang qua nhiều tấm bảng của Đại Pháp dọc bờ đường, nhiều bạn học của con đã kêu lên, ‘Pháp Luân Đại Pháp thật hay!’

Có một lần, trong một bài tập mùa hè của chúng con có một câu hỏi. Nó nói, nếu em có một người khách, em làm sao để tiếp đãi họ? Con viết trong bài tập của con là con sẽ giới thiệu với họ Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng con nhận được một điểm tốt vì con làm bài tập tốt.

Có người họ tin lời con khi con nói với họ về sự thật. Cũng có người không tin con. Nhưng lúc bấy giờ trong số họ có người thay đỗi ý kiến sau khi nghe con.

Con siêng năng học Pháp, tập Công và phát chính niệm. Con cần phải làm tốt mọi điều cho dù hòan cảnh là như thế nào!

23-8-2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/29/56453.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/14/40272.html.

Dịch và đăng ngày 4-3-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share