Bài một bạn tu Pháp luân Đại Pháp tại Trung quốc

[Minh Huệ] Nhà cầm quyền trại tù nữ Masanjia (Mã Tam Gia), tỉnh Liêu Ninh, đã thực hiện một sự bách hại ghê gớm đối với các người tu Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát nơi đó đã tuyên bố, ‘Chúng tôi có thể làm như vậy để cho các người tu Pháp luân Công không còn chỗ đi khiếu nại, và không còn nơi nào để tái hồi sự bất công. Chúng tôi cả có thể làm cho một người khỏe mạnh trở nên điên khùng. Chúng tôi có thể giết chết các người mà không cần lý do gì cả và thân nhân của các người cả cũng không thể tìm ra được xác của các người.’ Nên không lạ gì khi họ hành động theo những lời nói đó và làm đủ mọi điều ác độc.

Cô Han Xuejun, một bạn tu Pháp Luân Đại Pháp, vào khoảng 28 tuổi, đã bị nhốt trong nhà thương của trại tù. Dưới sự hành hạ ghê gớm, đôi chân của cô trở thành tê bại và cô thường đi tước luôn. Hơn nữa có những óng ép ăn trong hai lỗ mũi của cô, miệng cô bị nhét đầy đồ, và đôi tay cô bị cột chặt vào cột giường. Tuy vậy, mỗi khi được dịp, cô Hán lại la lớn, ‘Pháp Luân Đại Pháp là vĩ đại! Pháp Luân Đại Pháp là chánh!’ Hai tù nhân hình sự trách nhiệm canh chừng cô Han đã nhét đầy đồ trong miệng cô để buộc cô im, và họ không ngừng chưỡi mắng và đánh đập cô.

Trong nhà tù nữ Masanjia, khi vừa có một người tu Pháp Luân Đại Pháp đến, cảnh sát liền ra lệnh cho một vài tội phạm hình sự phải ‘kỷ luật nó’. Cái trách nhiệm duy nhất mà những người tù này phải làm là làm sao để buộc người tu này bỏ đi môn tu luyện của họ. Cảnh sát và các tù hình sự sẽ thay phiên nhau cố tẩy não người này và cản trở không cho họ ngủ. Nếu người tu này không chịu thua cho họ, thì họ sẽ không ngần ngại mà sử dụng đến vũ lực. Họ sẽ bịt miệng và bịt mắt cô ta, và cả chục người trong họ sẽ thay phiên nhau đánh cô ta và châm điện cô ta bằng cây châm điện. Họ thường tra tấn người tu này cho đến khi gần chết. Hơn nữa, họ ra lệnh cho hai người theo dõi người tu này ở mọi nơi và trong mọi hành động – khi làm, khi ăn, hoặc cả khi đi nhà vệ sinh. Người tu không được phép nói chuyện với bất cứ một ai. Trong đêm, họ tiếp tục tẩy não người này bên canh giường ngũ của cô ta. Vì họ không đi ngủ, họ không để cho người tu này được ngũ.

Những người tu như Hàn Xue jun mà khức từ không chịu bỏ đức tin của mình là bị gữi đi Nhà thương của nhà tù để bị tra tấn mạnh bạo hơn nữa và bị buộc ghê gớm bắt ăn. Để tránh cho những người tu này la lớn, họ nhét đầy đồ vào miệng và khép miệng họ lại.

Một khi một người tu bị gữi đi nhà thương, gia đình họ sẽ không được phép đi thăm. Kết quả là nhà thương có thể dễ dàng gia tăng sự bức hại vì không ai sẽ biết, cả đến khi người tu bị tra tấn đến chết. Vì lý do đó, thân nhân của Han Xue Jun không thể đi thăm cô ta trong tháng vừa qua.

7-3-2004

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/7/69338.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/24/46356.html.

Dịch ngày 29-3-2004; đăng ngày 31-3-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share