[Minh Huệ] Vào ngày 11 tháng Ba năm 2004, có khoảng 200 đệ tử Pháp Luân Công tại thành phố Huanggang tham dự lễ an táng cho đệ tử Zheng Zhong, người đã bị thiệt mạng vì chính sách khủng bố. Sau buổi lễ, tất cả các đệ tử đi theo quan tài của Zheng Zhong đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trên đường đi, các đệ tử đã kêu lên tiếng nói từ đáy lòng “Hãy bảo vệ quyền tự do căn bản! Chấm dứt khủng bố! Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chánh Pháp!” Họ cũng phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật cho các người tham dự khác.

Vào ngày 13 tháng Ba có vài đệ tử bị bắt. Được biết có hai đệ tử là Zhang Daohe và Wang Feng cũng bị bắt. Chúng tôi cũng nghe rằng vợ của Zheng Zhong , Cô He và con của anh ta Zheng Hong cũng đã bị bắt luôn. Công an cũng đang bố ráp khắp nơi và đang bắt bớ hàng loạt các đệ tử khác.

Các đệ tử tại thành phố Huanggang cho là sự bắt bớ này là một đợt mới trong chính sách khủng bố. Ông Zheng Zhong là mục tiêu chính của công an trước khi ông bị chết. Sau khi Zheng Zhong bỏ nhà trốn để khỏi bị bắt, ông ta bị bệnh rất trầm trọng. Ông ta được đưa đi bệnh viện. Tên trưởng công an tại thành phố Huanggang, Zhou Yuhua luôn luôn theo dõi gia đình của Zheng Zhong và những người khác vào thăm Zheng Zhong. Yuhua làm bộ có vẻ thương tiếc Zheng Zhong. Y nói rằng trước khi y về hưu, y muốn giải quyết vấn đề các đệ tử phải bỏ nhà đi trốn và phải sống cảnh không nhà. Y muốn họ được tự do trở về mà không sợ bắt bớ. Y cũng mong muốn các đệ tử đừng ghi tên của y lên Minh huệ website.

Trong khi tiến hành tang lễ cho Zheng Zhong, Zhou thậm chí bước ra “khuyên” những đơn vị làm việc của các đệ tử dâng vòng hoa cho Zheng Zhong. Y nói rằng sẽ lần này sẽ không có sự bắt bớ. Nhưng tang lễ vừa chấm dứt thì đã có sự bắt bớ hàng loạt. Sự bắt bớ này là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Dường như là hơn ngẫu nhiên nữa. Các đệ tử không làm điều gì phạm luật cả. Họ chỉ yêu cầu chấm dứt chính sách khủng bố và chỉ nói rõ sự thật cho công chúng biết. Hành vi của công an chính là sự lừa dối bẩn thỉu. Nếu công an thật sự hối cải về hành động của họ, họ đã không leo thang bắt bớ, khủng bố các đệ tử nữa.

Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không vi phạm một tội gì, chỉ có lòng thành tín cùng Đại Pháp, bằng cách giảng rõ sự thật, hay chỉ yêu cầu tôn trọng những quyền căn bản của con người. Theo tin đồn từ công an thì có cả an ninh quốc gia cũng tham dự trong loạt bắt bớ nói trên. Diễn tiến của tang lễ cũng bị quay phim và báo cáo lên trung ương Đảng Cộng sản. Bọn chúng đang sửa soạn cho một chiến dịch đẫm máu hơn. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đệ tử biết được tin này hãy phát Chính niệm mạnh mẽ đễ tận diệt tà ác từ các không gian khác đang lạm dụng bọn an ninh quốc gia và công an để bức hại các đệ tử Pháp Luân Công.

Số điện thoại của sở An ninh quốc gia của thành phố Huanggang: +86-713-8813719, +86-713-88142252004-3-14.

Giám đốc của Sở An ninh quốc gia của thành phố là Wu Weimin.

19-3-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/19/70367.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/3/46689.html.

Dịch ngày 6-4-2004, đăng ngày 7-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share