[Minh Huệ]

Ngày 13 tháng 4 năm 2004

Xin cám ơn Ông Chủ tịch,

Tôi tên là Yoko Kaneko. Tôi sinh tại Trung quốc. Hiện nay sinh sống tại Nhật bản. Tôi là một người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đi du lịch Trung quốc vào ngày 24 tháng 5 năm 2003. Tôi bị bắt và đưa đi trại cải tạo mà không bao giờ bị xử án vì tôi đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công trên đường phố tại Bắc Kinh. Tôi được trả tự do sau 1 năm rưỡi bị giam cầm. Bây giờ tôi muốn chia sẻ với quý vị những cực hình mà tôi đã gánh chịu trong thời gian bị giam cầm.

Tại một bệnh viện công an, bọn công an bắt buộc tôi phải ly khai với Pháp Luân Công. Họ còng tôi vào một cái giường. Họ còng chặt đến nỗi mà các khủy tay của tôi phải chảy máu. Không những họ đã dùng ống kim để bơm vào bao tử tôi bằng đường mũi để bắt tôi ăn uống, mà họ còn dùng một cái ống dẫn khác đâm vào đường tiểu của tôi để cho tôi tiểu tiện, mà không cần dùng nhà vệ sinh. Trong thời gian đó, tôi có kinh nguyệt. Họ bèn đặt tôi lên một tấm ny lông và lột hết quần của tôi ra.

Tôi bị còng vào giường trong gần 20 ngày vào muà hè nóng bỏng, thân thể ướt đẫm mồ hôi, dơ bẩn, vì nằm chung với nước tiểu và phẩn của tôi. Khi tôi được cởi còng ra, tôi thậm chí không thể đứng lên được và cũng không đi được. Lưng của tôi hoàn toàn bị lở loét và thối tha.

Tại trại cải tạo, chúng không cho tôi ngủ, vì thiếu ngủ và tẩy não, huyết áp của tôi lên đến 270, nó suýt làm tôi bị mù mắt. Họ đưa tôi đến một bệnh viện khác để cho các bác sĩ thực tập khám mắt cho tôi bằng cách dùng ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt của tôi. Mắt tôi đau đớn khủng khiếp. Sau đó, tôi không dám nhìn ánh sáng nữa.

Trong trại cải tạo, các đệ tử Pháp Luân Công khác bị cấm ngủ trong vòng 20 ngày. Họ dùng thuốc men để tra tấn các đệ tử bất cứ khi nào họ muốn. Chúng tôi thường nghe những tiếng thét hãi hùng khi đêm đến. Có một vài phụ nữ bị tra tấn đến nỗi phải phát điên.

Có một lần tôi có xem một cuốn phim trong trại cải tạo mà trong đó ông Yusheng Wang, tự xưng là khoa học gia tóm lược những phương pháp để tra tấn hay tẩy não những đệ tử Pháp Luân Công, và ông ta khuyên nên dùng phương pháp làm mất ngủ. Điều mà làm tôi hoảng sợ nhất là thứ Sáu tuần vừa rồi, tôi có thấy người này phát biểu, và mạ lỵ Pháp Luân Công ngay trong buổi họp Nhân quyền của Liên Hiệp quốc này! Tôi hy vọng rằng tất cả các đại diện hiểu được hàm ý của bài phát biểu đó, vì chế độ đương thời cố che dấu những sự thật về chính sách khủng bố này.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/14/47024.html.

Dịch và đăng ngày 16-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share