Ông Li bị đánh đập tàn nhẫn bởi công an Bắc Linh và chết 6 ngày sau đó. Những hình này được vợ ông ta chụp để chứng minh chính sách tra tấn dã man của công an Trung quốc (xem hình) (xin thông báo là những hình ảnh rất gớm này có thể làm khó chịu cho những người yếu tinh thần)

NỮU ƯỚC (TTTTPLDP): Với cái miệng bị tím bầm vì bị tra tấn nhiều lần bằng ba tông điện, dưới gót chân của anh ta bị mất một miếng thịt hình vuông và toàn thân đầy những vết bầm màu xanh hay màu tím, Ông Li Yingling vừa mới được trả tự do bởi công an Trung quốc và bị chết 6 ngày sau đó vì những thương tích nói trên (xem hình) (xin thông báo là những hình ảnh rất gớm này có thể làm khó chịu cho những người yếu tinh thần)

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2003, ông Li từ nhà ở Shangdong (Sơn Đông) đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện chính phủ chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công. Ông Li bị bắt giam ngay lập tức.

Chín ngày sau ông được thả, vợ ông, Bà Ji Yueying, nói rằng không còn nhận ra ông ta nữa. “Tôi lập tức đưa chồng tôi đến bệnh viện Số 7” Bà Ji nói.

Trong 6 ngày kế tiếp, Ông Li mửa ra máu, và bất tỉnh mê man. Ông ta bị chết vào ngày 20 tháng 11.

Theo bà Ji, khi bác sĩ khám thi hài ông Li, người ta thấy bọng đái của ông ta teo lại rất nhỏ, là bằng chứng của đánh đập tàn nhẫn, và tất cả các bộ phận trong cơ thể đều bị thương tích trầm trọng – gan và ruột non bị sưng lên và đầy máu.

“Đây là thời kỳ mà bọn chúng gọi là ‘thời kỳ rạng rỡ nhất về nhân quyền tại Trung quốc’” Bà Ji nói, trích dẫn theo lời của phái đoàn Trung quốc nói về nhân quyền tại Trung quốc là “thời kỳ rạng rỡ”. Bà Ji nói thêm “Hiện nay tại Trung quốc, hàng triệu đệ tử Pháp Luân Công đang bị khủng bố, tra tấn, giết hại bởi đám Giang Trạch Dân. Những quyền tự do căn bản không còn được tôn trọng”.

 

Bản tiếng Anh: https://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=8553, https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/2/47640.html.

Dịch ngày 4-5-2004, đăng ngày 5-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share