Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2014] Tòa án Tối cao Trung Quốc đã quy định rằng các thẩm phán, công tố viên và luật sư biện hộ được miễn kiểm tra an ninh khi hầu tòa. Tuy nhiên, trên thực tế các luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công vẫn bị tòa án Trung Quốc yêu cầu kiểm tra an ninh, đây có thể coi như một chiến thuật đe dọa và cũng là cách để giữ các luật sư bên ngoài phòng xử án.

Vào sáng ngày 29 tháng 10 năm 2014, nhân viên tòa án đã yêu cầu hai luật sư bào chữa thực hiện kiểm tra an ninh trước khi phiên tòa xét xử ba học viên Pháp Luân Công bắt đầu. Các luật sư đã từ chối tuân theo yêu cầu trái pháp luật đó và đã bị cấm bước vào phòng xét xử. Sau đó, thẩm phán đã tổ chức phiên tòa mà không có luật sư bào chữa.

Ban đầu, phiên tòa được định vào ngày 22 tháng 10. Tuy nhiên, các luật sư phàn nàn rằng Viện kiểm sát và Tòa án huyện Đại Diêu đã từ chối cung cấp cho họ các tài liệu cần thiết để bào chữa cho thân chủ của họ. Trước yêu cầu của các luật sư, phiên tòa đã được dời lại một tuần sau đó, thế nhưng các luật sư lại bị ngăn cấm tham dự phiên tòa khi nó diễn ra.

Chỉ vẻn vẹn chín người thân của các học viên được tham dự phiên tòa

Vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng, hơn 40 người nhà của ba học viên đã có mặt ở tòa án và chờ đợi phiên toà sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ. Sau khi họ qua được kiểm tra an ninh, nhân viên tòa án thông báo rằng phòng xét xử đã hết chỗ ngồi. Để được tham dự phiên tòa, tất cả họ cần phải được cho phép và tổng cộng chỉ có chín người được phép tham dự. Ngoài ra, họ còn phải trải qua một vòng kiểm tra an ninh khác trước khi vào phòng xét xử.

Cuối cùng, khi chín người nhà của các học viên vào phòng xử án, họ phát hiện ra rằng ba hàng ghế cuối cùng đã bị chiếm dụng bởi những người mà họ không quen biết và những người này đang bắt tay và chào hỏi nhau.

Các nhân viên tòa án đã phong tỏa lối vào phòng xử án để ngăn không cho những người khác vào bên trong.

Kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 04, các học viên đã bị giam giữ trong sáu tháng trước khi phiên tòa diễn ra. Ba học viên là anh Chu Trung Phú, chị Hà Cao Quỳnh, và chị Lưu Nghi Quân đã bị nhân viên Đội An ninh nội địa huyện Đại Diêu đưa đến phiên tòa vào lúc 9 giờ sáng.

Anh Chu bị cùm chân và còng tay. Trông anh rất yếu và mệt mỏi. Tóc của anh đã chuyển sang thành hoa râm.

Các học viên đã yêu cầu thẩm phán không tiến hành xét xử khi vắng mặt luật sư. Các thành viên trong gia đình ba học viên cũng đã lên tiếng yêu cầu thẩm phán giải thích tại sao những người lạ lại chiếm dụng nhiều chỗ ngồi hơn cả người thân của các học viên. Thẩm phán đã phớt lờ những câu hỏi và đề nghị của họ, vì vậy họ đã rời khỏi phòng xử án để phản đối.

Sau ba giờ xét xử, các học viên đã bị đưa ra một chiếc xe cảnh sát và bị đưa trở lại trung tâm giam giữ. Cả ba đều bị còng tay.

Sau đó, chị Lưu Nghi Quân đã nói với luật sư của mình rằng nhân viên Tòa án và Viện kiểm sát huyện Đại Diêu vào chiều hôm đó đã đến trung tâm giam giữ để yêu cầu chị ký tên vào biên bản phiên toà. Chị nói: “Tôi không thể thừa nhận một phiên toà mang tính hình thức, vì vậy tôi đã không ký bất cứ giấy tờ nào cả.”

Bài liên quan: Ba học viên Vân Nam bị bắt giữ, cánh sát đã quấy rầy gia đình họ

Các bên chịu trách nhiệm:

Viện kiểm sát huyện Đại Diêu: 86-878-6222106

Chu Diễm Lệ (朱艳丽), nhân viên phòng tư liệu thuộc Viện kiểm sát: 86-13769257277, 86-878-6169952 (Văn phòng)

Sở Cảnh sát huyện Đại Diêu: 86-878-6227404

Lục Văn Huy (陆文辉), sĩ quan cảnh sát: 86-13708788373


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/9/146766p.html

Đăng ngày 23-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share