Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2014]

Lương Tú Anh (梁秀英), một phụ nữ 74 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt vào đêm ngày 27 tháng 08 năm 2014 khi bà đang dán các tờ thông tin mang thông điệp Pháp Luân Công hảo, và Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Bà bị cấm ngủ và không được sử dụng nhà vệ sinh cả đêm đó.

Do chính sách đàn áp trên toàn quốc, và việc kiểm soát phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên Pháp Luân Công phải sử dụng đến những cách thức cơ bản như vậy để vạch trần cuộc bức hại, và trực tiếp thức tỉnh lương tâm của những người đồng hương của họ mà không thể lệ thuộc vào bất kỳ cơ chế nào của ĐCSTQ.

Bà Lương bị hai người đàn ông làm việc cho ủy ban xã khai báo trong khi bà đang dán các tờ thông tin ở khu Tân Hoa, thành phố Thạch Gia Trang, ở gần nhà bà. Các viên chức từ đồn cảnh sát khu vực đã tới và nhốt bà trong một căn phòng nhỏ ở đó.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã thẩm vấn bà, và buộc bà phải điểm chỉ vào một văn bản không rõ nội dung. Một nhóm cảnh sát đã lục soát nhà bà khoảng gần trưa, và lấy đi các sách Pháp Luân Công của bà.

Cháu trai của bà Lương đã đến đồn cảnh sát vào khoảng 4 giờ chiều để yêu cầu thả bà. Cảnh sát đe dọa rằng nếu bà còn dán các tờ thông tin ở nơi công cộng lần nữa, cháu trai bà sẽ không có cơ hội được đến trường hay nhập ngũ. Điều này đã gây nhiều áp lực cho chồng bà và cháu trai của bà.

Lợi ích từ tu luyện

Bà Lương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 03 năm 1998. Bà đã chịu đựng nhiều bệnh tật trong quá khứ, trong đó có vấn đề về dạ dày và mắt. Tuy nhiên, ba tháng sau khi bà tu luyện, tất cả bệnh tật đều biến mất. Do đó, gia đình bà không còn phải chăm sóc cho bà, và ở tuổi của bà, bà vẫn có thể làm mọi việc từ đồng áng tới việc nhà. Bà còn tìm việc làm thời vụ khi nông nhàn nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Bà đang làm việc cho một nhà máy gần đó trong những năm qua, nấu ăn trong căng tin và lau dọn vệ sinh. Bà trông trẻ đến mức không ai tin rằng bà đã hơn 60 tuổi, chứ đừng nói là bà đã 74 tuổi.

Bà là một phụ nữ giản dị, không được học hành nhiều. Nhưng bà tin vào những điều được dạy trong Pháp Luân Công, và tuân theo các nguyên lý trong cuộc sống hằng ngày. Đổi lại, tu luyện đã cho bà sức khỏe và sức sống tuyệt vời.

Các bên liên quan trong cuộc bắt giữ bà:

Ủy ban thôn Tây Doanh

Đồn Cảnh sát Đỗ Bắc, khu Tân Hoa, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/18/300462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/23/147005.html

Đăng ngày 16-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share