Bài viết của Thành Vũ

[MINH HUỆ 14-10-2014] Để tra tấn các học viên Pháp Luân Công, ngoài những cách thức tra tấn trực tiếp lên thể xác, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc còn áp dụng những phương pháp vô hình.

Hai trong số đó là hạn chế những nhu cầu căn bản nhất của con người – đó là ăn và sử dụng nhà vệ sinh.

Các bữa ăn phải được hoàn tất trong vài phút

Các học viên bị giam ở Trại lao động cưỡng bức Hoa Viên ở tỉnh Hắc Long Giang được yêu cầu phải hoàn tất bữa ăn của họ trong vòng năm phút. Do không đủ thời gian để nhai thức ăn, họ phải nuốt mọi thứ càng nhanh càng tốt.

Tra tấn leo thang ở Nhà tù nữ Thiên Kinh.

Bà Lưu Tú Xuân là một giáo viên trung học 72 tuổi đã về hưu. Trong thời gian bà phải chịu án năm năm vì kiên định với đức tin của mình, mỗi bữa ăn của bà chỉ vẻn vẹn có hai phút. Ngay khi đồng hồ bấm giờ đổ chuông, lính canh Nghê Á Bình ngay lập tức vứt bỏ thức ăn còn lại trong bát của bà.

Trong vòng năm năm, bà Lưu đã bị mất 15 chiếc răng và rụng gần hết tóc do thiếu dinh dưỡng.

Tuy nhiên, đó chưa phải là điều kinh khủng nhất nếu so sánh với tình trạng ở trong Nhà tù Ngũ Mã Bình, tỉnh Tứ Xuyên.

Ở Nhà tù Ngũ Mã Bình, các học viên bị buộc ngồi trên sàn nhà – với cả hai chân bắt chéo nhau – và cúi xuống để ăn trực tiếp từ bát, giống như một con thú. Việc dùng tay để cầm hay chạm vào bát là bị cấm. Một lính canh sẽ đứng bên các học viên và đếm từ 1 đến 20. Khi anh ta đếm đến 20, các học viên sẽ không được phép ăn nữa.

Hạn chế sử dụng nhà vệ sinh

Trong thời gian ông Triệu Ngọc An bị giam giữ ở Nhà tù Hô Lan tỉnh Hắc Long Giang, ông chỉ được cho ba phút và một mẩu báo cỡ khăn ăn khi ông cần đi vệ sinh. Dù ông có xong hay không, ông phải rời khỏi nhà vệ sinh ngay khi hết giờ.

Để làm nhục các học viên, các tù nhân được phân công theo dõi họ ở Trại giam số 01 Mẫu Đan Giang ở tỉnh Hắc Long Giang còn giảm thời gian xuống nữa. Họ đứng bên cạnh nhìn đồng hồ và đợi để đá và đánh các học viên nếu họ không đi vệ sinh xong trong hai phút rưỡi.

Ở Trại lao động cưỡng bức Hoa Viên, thời gian mà một học viên được cho để đi vệ sinh thậm chí bị giảm xuống chỉ còn hai phút. Nếu học viên không thể làm xong kịp thì họ phải giữ chất thải lại trong cơ thể.

Ông Chu Tái Điền, một bác sỹ ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc đã bị giam ở một trại giam vào tháng 04 năm 2007. Ở đó ông phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn. Một trong số đó là giới hạn thời gian dùng nhà vệ sinh. Ngay khi lính canh đếm từ 1 đến 100 với tốc độ rất nhanh, ông Chu phải rời nhà vệ sinh ngay lập tức.

Bà Lưu Lệ Vinh, một giáo sư đại học ở thành phố Hoài Hải, tỉnh Giang Tô, cho biết rằng trong thời gian bà bị giam giữ ở trong Nhà tù nữ Giang Tô vào tháng 01 năm 2011, 280 người phải chia nhau 10 nhà vệ sinh và phải hoàn thành xong trong 20 phút. Thời gian trung bình cho mỗi học viên là khoảng 30 giây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/14/298938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/21/146964.html

Đăng ngày 19-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share