Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2014] Cô Lý Thúy Linh, một học viên Pháp Luân Công đến từ quận Ô Mã Hà, thành phố Y Xuân, đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 17 tháng 09 năm 2014, vì đã đi cùng một học viên tàn tật trình đơn thỉnh nguyện công lý ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Học viên tàn tật, ông Vương Tân Xuân, đã bị mất bàn chân do bị cảnh sát ngược đãi trước đây.

Cô Lý bị đưa đến Đồn cảnh sát Nam Cương và sau đó bị chuyển đến Trại giam số 2 Cáp Nhĩ Tân. Cô bị đưa đến bộ phận cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát khu Ô Mã Hà vào ngày 19 tháng 09. Các sỹ quan là Lý Lâm Cường và Lý Hiểu Khuê đã tịch thu đồ đạc cá nhân của cô, bao gồm 7.000 nhân dân tệ, một điện thoại di động, và một máy MP4. Cảnh sát đã thẩm vấn cô cả đêm.

Cô Lý trốn thoát sau khi bị đưa đến bệnh viện cảnh sát để kiểm tra thể chất, một thủ tục thông thường trước khi giam giữ.

Cảnh sát đã điền tên của cô vào danh sách truy nã, và đưa ra phần thưởng 10.000 nhân dân tệ.

Một vài cảnh sát đã chuyển đến nhà của cô ở và sách nhiễu gia đình cô trong đó có cả cha mẹ chồng đang sống chung với vợ chồng cô. Cha chồng của cô là một sĩ quan đã về hưu. Ông đã rất tức giận và sợ hãi, và cũng vì việc này mà phải nằm liệt giường.

Đây không phải là lần đầu tiên cô Lý bị bức hại. Trước đó cô đã bị giam giữ và bị tra tấn ở Trung tâm tẩy não Y Xuân vào năm 2012. Hậu quả là xương sườn của cô bị nứt và tay của cô gần như bị tàn tật.

Các bài viết liên quan:

Mr. Wang Xinchun Arrested and Beaten Yet Again for His Belief
After Being Tortured at Brainwashing Center, Ms. Li Cuiling Forced to Leave Home to Avoid Endless Harassment


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/300311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/21/146977.html

Đăng ngày 18-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share