Bài viết của Lãnh Vĩ Hoa ở Singapore

[MINH HUỆ 23-08-2014] Tôi muốn báo cáo lại một sự việc xảy ra với tôi vào tháng 03 năm 2005. Lúc đó tôi đáp máy bay từ Singapore tới Trung Quốc để thăm bạn gái, người hiện tại là vợ tôi, tại chợ nông sản thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Trước đó tôi đã lên kế hoạch kết hôn với cô ấy trong chuyến đi này.

Ngay sau khi gặp bạn gái, có tám công an mặc thường phục ở Bộ Công an Vô Tích đã bất ngờ nhảy ra khỏi một chiếc xe tải rồi bắt và đẩy tôi vào trong xe, khi tôi đang đi bộ một mình.

Họ lái xe đưa tôi đến một nơi bí ẩn để khám xét tôi. Sau khi tịch thu tài sản cá nhân của tôi, họ bắt tôi từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công.

Họ cũng yêu cầu tôi cung cấp thông tin cá nhân của các học viên Singapore sau khi tôi về nước.

Lo sợ bị bức hại và mong muốn được quay về Singapore càng sớm càng tốt, tôi đã tuân theo mệnh lệnh của họ. Ba ngày sau, họ đã thả tôi.

Tôi biết tôi đã sai khi chấp nhận ngừng tu luyện Pháp Luân Công và làm gián điệp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngay cả khi tôi không ký kết gì cả. Tôi không bao giờ cung cấp cho họ bất cứ thông tin gì về các học viên Pháp Luân Công, dù ở thời điểm trước hoặc sau khi tôi quay về Singapore.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/23/海外法轮功学员-曝光无锡国安局对我的迫害-296314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/27/2715.html

Đăng ngày 02-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share