Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2014] Cuộc sống của bà Hoàng Xảo Cầm đang có nguy cơ rơi vào tình thế nguy hiểm sau khi bị giam giữ bảy tháng. Trọng lượng cơ thể bình thường của bà khoảng 68kg, hiện tại cân nặng của bà giảm xuống ước tính chỉ còn 36 kg.

Bà Hoàng Xảo Cầm

Bà Hoàng, người ở khu Từ Hối, Thượng Hải, khoảng 60 tuổi. Ngày 25 tháng 11 năm 2013, cảnh sát địa phương đã bắt giữ bà, và lục soát nhà bà vào buổi tối cùng ngày. Bà đã bị đưa đến Trại tạm giam khu Từ Hối.

Trong trại tạm giam này, bà đã không được phép luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, và sức khỏe của bà bị suy giảm. Bên trong tai bà mọc lên các mụn mủ và lở loét, khiến bà rất đau đớn. Bác sỹ của bệnh viện nhà tù nói rằng họ không thể làm phẫu thuật để bỏ đi các mụn mủ đó được, do đó bà gần như mất đi thính lực.

Bà Hoàng cũng gặp những vấn đề về mắt và hiện tại gần như đã bị mù. Lượng đường trong máu của bà quá cao, và răng của bà lung lay đến mức khiến bà vô cùng khó khăn khi ăn uống. Vì răng của bà [như vậy] nên mỗi bữa bà chỉ ăn được ít cháo.

Cảnh sát đã đệ trình trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát Từ Hối vào ngày 26 tháng 03 năm 2014, và bà đã bị đe dọa rằng sẽ bị kết án bảy năm tù giam.

Bị kết án lao động cưỡng bức vào năm 2008

Năm 2008, bà Hoàng cũng đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công và bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Các lính canh trong trại giam này viện lý do là bà bị tiểu đường nên không cung cấp đủ thức ăn cho bà. Vì bà không thể ăn và ngủ đầy đủ, nên sức khỏe của bà đã yếu đi.

Chị gái qua đời sau một thời gian dài bị bức hại

Chị gái của bà Hoàng, bà Hoàng Xảo Lan, cũng là học viên Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 11 năm 2001 vì đã phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Trong khi tìm cách để bà Hoàng được thả ra, gia đình bà đã bị nhân viên chính quyền tống tiền 50.000 nhân dân tệ. Nhưng sau cùng, bà Hoàng Xảo Lan vẫn bị kết án ba năm tù giam sau khi bị giam giữ một năm ở trại tạm giam.

Sau đó bà đã được tạm tha, nhưng các nhân viên của Phòng 610 địa phương và đồn cảnh sát vẫn thường xuyên đến nhà bà để đe dọa bà và hai lần bắt bà đến trung tâm tẩy não.

Sức khỏe của bà đã bị suy giảm do thường xuyên căng thẳng và sợ hãi vì cuộc bức hại. Ngày 20 tháng 10 năm 2004, bà đã qua đời ở tuổi 58.

Trước cuộc bức hại: Được Đại Pháp cứu sống

Bà Hoàng đã từng có một cuộc sống rất khó khăn. Khi chị gái bà qua đời vào năm 2004, bà vẫn đang phải đối mặt với những sách nhiễu không ngừng của các nhân viên chính quyền. Nhưng thậm chí trước khi cuộc bức hại này bắt đầu, và đáng chú ý nữa là trước khi bà biết đến Pháp Luân Công, bà đã phải chịu rất nhiều khó khăn.

Chồng bà mất khi bà đang mang thai đứa con thứ ba, và hai con gái lớn của bà lúc đó mới có 12 tuổi và 2 tuổi. Bà nỗ lực làm việc để nuôi nấng con cái, nhưng điều này quả thực rất căng thẳng.

Qua nhiều năm, thị lực của bà đã bị suy giảm đến mức bà dường như không thể nhìn được rõ. Vai của bà cũng gặp vấn đề nghiêm trọng, đôi khi nó khiến bà không thể đứng thẳng hoặc thậm chí không thể đi lại.

Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất, và bà đã rất hạnh phúc. Bà bắt đầu công việc kinh doanh của mình và tài chính của bà đã được cải thiện. Con cái của bà đều ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công.

Tóm tắt các thông tin chính của trường hợp bị bức hại:

Tên: Hoàng Xảo Cầm

Giới tính: Nữ

Tuổi: Khoảng 60 tuổi

Địa chỉ: Khu Từ Hối, Thượng Hải

Nghề nghiệp: Kinh doanh tư nhân nhỏ lẻ

Ngày bị bắt gần nhất: 25 tháng 11 năm 2013

Nơi giam giữ gần đây nhất: trại tạm giam khu Từ Hối

Thành phố: Thượng Hải

Các hình thức bức hại phải chịu đựng: Kết án phi pháp, lao động cưỡng bức, lục soát nhà cửa, tống giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/23/上海黄巧琴被非法关押七月-生命垂危-293851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/15/2044.html

Đăng ngày 23-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share