Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13–07–2014] Cô Quách Hồng Nhạn, 40 tuổi, là chủ một tiệm bánh mì. Cô sống ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm.

Buổi sáng ngày 24 tháng 04, khi cô đang trên đường đến tiệm bánh mì của mình, ba người đàn ông bước ra từ bên trong một chiếc xe hơi không biển số và yêu cầu cô đi với họ. Họ lôi cô vào trong xe và phóng đi.

Cô đã bị bắt giữ bất hợp pháp vì tu luyện Pháp Luân Công và bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Thẩm Dương. Gần đây, vụ việc của cô đã được chuyển đến Viện kiểm sát quận Trầm Hà, và công tố viên Lưu Văn Đào được bổ nhiệm xử lý vụ án.

Cô Quách Hồng Nhạn

Sự tốt lành của Pháp Luân Công gặp phải cuộc đàn áp

Là một học viên, cô Quách luôn cố gắng đối đãi chân thành với mọi người; vì vậy, tiệm bánh mì của cô rất nổi tiếng. Tuy nhiên, kể từ khi cô bị bắt gần đây nhất, cha mẹ của cô không thể duy trì công việc kinh doanh và đành phải bán cửa tiệm.

Trước đó, cô Quách đã từng bị bắt nhiều lần. Khi cô bị bắt vào ngày 09 tháng 09 năm 2009, cảnh sát đã tịch thu tiền mặt và các tài sản cá nhân khác của cô. Ngoài ra, vì cha của cô và một nhân viên tiệm bánh mì không hợp tác với cảnh sát nên họ cũng bị đưa đi.

Cô Quách nhanh chóng bị đưa tới trung tâm tẩy não Trương Sĩ và sau đó bị giam ở trung tâm giam giữ Thẩm Dương trong một năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/13/蛋糕店经理被绑架-诬陷“案卷”已到检察院-294632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/26/2245.html

Đăng ngày 23-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share