[MINH HUỆ 12-3-2009] Wang Xinchun là một học viên Pháp Luân Công từ vùng Jinshantun, thành phố Yichun, tỉnh Hắc Long Giang. Anh đã bị mất cả hai chân năm 2002 do bị xâm phạm nghiêm trọng tại Đồn Cảnh sát Fenggou. Các viên chức tại Đồn cảnh sát Fenggou lại bắt và tra tấn anh tàn bạo vào tháng mười hai 2008.

2005-9-3-wangxinchun-01--ss.jpg
Wang Xinchun

Vào khoảng 7:30 giờ tối ngày 8 tháng mười hai 2008, Min Changui, Gao Jian và Gao Shuguo từ Đồn cảnh sát Fenggou đi đến nhà của Wang Xinchun. Một nhóm viên chức xông vào, túm lấy Wang và kéo lôi anh vào một xe cảnh sát mà không có giấy bắt giữ. Chúng để anh trong một phòng ở đồn cảnh sát trong khi chúng đi vào một phòng khác để tính cách khủng bố anh. Các viên chức từ các cơ quan cảnh sát khác cũng tham gia lúc này.

Tao Xuwei là phó phòng cảnh sát huyện Jinshantun, Wang Xuegang từ Đồn cảnh sát Fendou, Wang Hailong, Sun Lilong, Cao Wancai, Wang Shichen và Zhang Liguo (tất cả từ đội cảnh sát hình sự) là trong số những người nghĩ ra các phương thức tra tấn. Sau một lúc, các viên chức Đồn cảnh sát Fenggou rời đi và đi đến lục soát nhà của Wang Xinchun và hạch sách cha mẹ anh. Lúc bấy giờ, những người còn lại bắt đầu tra tấn Wang tại đồn cảnh sát. Chúng bao quanh Wang, đánh anh nằm xuống, và dẫm lên đầu, chân, cánh tay và ngực anh. Chúng vặn hai cánh tay anh ra sau và còng lại.

Tao Xuwei đấm và đá Wang, trong khi đổ tuyết, nước lạnh và bia lên ngực và lưng anh. Sau đó Tao đạp vào các vết thương nơi chân của Wang. Y cũng dùng một thanh gỗ để đánh vào đầu, mặt, vai và lưng của Wang. Còn tệ hơn nữa, Tao đốt mặt của Wang bằng lửa. Sau đó y và một người khác kéo lôi Wang bằng cách nắm còng tay của anh đi đến cửa, và mở cửa ra để anh bị cóng lạnh. Như thế vẫn chưa đủ, chúng còn đổ nước lạnh lên ngực và lưng của anh trong khi anh bị buộc ngồi nơi cửa ra vào. Không bao lâu mặt và hai bàn tay Wang trở nên sưng vù. Đêm thứ nhì, Wang Xuegang, Zhang Liguo và Sun Lilong thay phiên và tiếp tục tra tấn Wang. Chúng đá và chửi mắng anh trong khi chúng uống rượu. Chúng liệng đồ lên người anh, đốt mặt anh bằng lửa và mẩu thừa thuốc lá. Chúng đốt tóc anh, đổ bia lên người anh, và lấy tuyết đổ vào áo, ngực và lưng anh. Chúng lại còng hai tay anh ra sau lưng và sau đó chúng kéo giật cái còng lên để cho anh càng bị đau hơn. Wang bị tra tấn như vậy trong ba ngày liên tiếp, trong khi Phó phòng cảnh sát Ding Dezhi đến để nhìn xem mỗi ngày. Kết quả của sự tra tấn, gương mặt của Wang bị méo mó và lưng anh bị sưng nặng nề. Có bốn vết thương nặng trên hai cườm tay anh và lưng hai bàn tay anh bị đỏ và sưng. Wang bị đau khắp người và không thể tự săn sóc.

Trong lúc lục soát nhà Wang, những người từ đồn cảnh sát Fenggou mang đi hai máy tính xách tay, một số giây cáp, một đầu DVD, một số chương trình dùng sửa chữa máy tính, một bộ phận đĩa vệ tinh và một bản Chuyển Pháp Luân. Wang trước đây bị ung thư gan và anh được hết bệnh hoàn toàn sau khi anh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Khi anh bị tra tấn đến què đôi chân năm 2002 bởi cựu Trưởng đồn cảnh sát Wang Wei, các bác sĩ tại Y viện huyện Jinshantun nói rằng anh không thể sống hơn ba tháng. Nhưng Wang không những được bình phục, mà anh càng trở nên khỏe mạnh hơn, do nhờ học không ngừng Chuyển Pháp Luân và tập luyện Pháp Luân Công. Nếu không vì sự khủng bố không ngừng, anh sẽ có thể được hồi phục hoàn toàn các vết thương nơi đôi chân của anh. Mỗi lần anh lại bị khủng bố thì đôi chân của anh càng thêm tệ.

Trước khi cuộc khủng bố bắt đầu, Wang Xinchun làm chủ một xưởng sửa đồ điện. Anh dùng máy tính để tìm cách sửa chữa và lưu lại các chi tiết khách hàng của anh. Bây giờ đồn cảnh sát mang đi các máy tính của anh, anh không còn có thể làm việc nữa. Để kiếm sống, anh mở một tiệm sửa giày nhỏ. Nhưng anh lại bị khủng bố và phải đóng cửa tiệm. Sau khi anh được thả ra, anh mở một tiệm sửa chữa khác, nhưng lại phải đóng nó bởi vì cảnh sát. Wang Xinchun đã bị khủng bố đến độ què chân, nhưng chính quyền vẫn không đền bù gì cho anh cả. Khi anh cố tự lo cho mình, thì cảnh sát lại khủng bố hết lần này đến lần khác.

Ngày 11 tháng mười hai 2008, Wang Xinchun được gửi trả về nhà. Nhưng Ding Dezhi ra lệnh cho Wang Shoumin, Guo Hui, Gao Jian, Gao Shuguo, Liu Qinglin, Zhang Wenge, Zhang Xiaoguang, và Yang Changshan thay phiên nhau theo dõi anh bên ngoài nhà anh suốt ngày đêm. Chúng không cho phép anh có liên lạc với một ai, cũng không cho phép anh nói với người khác về sự khủng bố. Mười lăm ngày sau, Wang Xinchun trên căn bản được bình phục từ các vết thương. Chỉ khi đó chúng mới ngưng theo dõi anh. Trong nhiều năm qua, mỗi lần anh bị bắt, cảnh sát làm tiền cha mẹ anh. Đến nay chúng vẫn chưa trả lại cho cha mẹ anh đồng nào.

Trước khi anh bị bắt vào tháng mười hai 2008, Wang Xinchun trước kia đã một lần bị gửi đi Vùng Rừng Kangda để sửa chữa điện tử. Khi một người bạn của anh nhìn thấy anh không thể xê dịch được vì các vết thương nơi đôi chân anh, anh ấy bèn chở giúp anh một đoạn trên chiếc xe đạp của mình. Niu Lijun từ đồn cảnh sát Dakunlun báo cáo lại điều này với Phòng 610, tức thời phòng này gửi cảnh sát đến chặn đường Wang và bạn của anh, và tịch thu một đĩa thu tín hiệu vệ tinh từ anh ấy. Sau đó Xiao Jingyu, Wang Yufeng (một người từ hãng cáp địa phương) và các đồng đảng của chúng, đi theo sự dẫn đầu của cảnh sát viên Wang Shoumin và xông vào nhà Wang để tịch thu một máy và đĩa vệ tinh khác. Wang cố lấy xe taxi về nhà, nhưng khi một xe taxi sắp dừng lại, Niu Lijun và Chen Yongmei ra lệnh cho nó đi. Chúng và ba bốn cảnh sát viên khác buộc Wang lên xe van cảnh sát của chúng và mang anh đến đồn cảnh sát Dakunlun. Vào lúc 4:30 giờ chiều, Wang Shoumin, Liu Guangmin và lái xe Xue Senlin đến đồn cảnh sát Dakunlun. Khi vừa nhìn thấy Wang Xinchun, Wang Shoumin đá anh nhiều cái. Sau đó chúng gửi Wang về nhà. Bạn của Wang cũng bị bắt và tra vấn cùng ngày hôm đó và không được thả cho đến tối khuya hôm đó. Ngày 18 tháng ba 2008, Wang Xinchun đi đến công ty Cáp, yêu cầu trả lại cái máy thu nhận tín hiệu vệ tinh của anh. Hãng không những từ chối trả lại cho anh, mà còn chửi mắng anh và báo cáo anh lại với cảnh sát. Anh lại bị bắt và bị gửi đến một đồn cảnh sát. Sau này Giám đốc Rừng Fengmao và một người lái xe mang anh về.

Ngày 2 tháng tư 2008, Wang lại đi đến đòi cái máy thu tín hiệu vệ tinh của anh. Wang Yufeng nơi công ty Cáp nói rằng y không thể quyết định. Chiều hôm đó, Wang đi đến đồn cảnh sát, nhưng Xiao Jingyu và Zhang Xingfu lôi anh ra khỏi nơi đó và đá anh mà không để cho anh có cơ hội nói lời nào.

Sau đây là một thành phần danh sách những người có liên quan trong việc khủng bố Wang Xinchun:
Viên chức cảnh sát tại đồn cảnh sát Dakunlun: Niu Lijun, Ji Cheng, Zhang Wenge
Phòng cảnh sát huyện Jinshantun: Trưởng phòng Che Mingxin
Viên chức Fan Yuguo Trưởng Phòng 610: Xiao Jingyu; Nhân viên Phòng 610 Meng Xianhua, Zhang Xingxu, Chen Yongmei
Ye Yan: Trưởng đội hình sự
Tao Xuwei: Phó đội hình sự và các thành viên đội: Wang Hailong, Sun Lilong, Cao Wancai, Wang Shichen
Viên chức đồn cảnh sát Fenggou: Wang Shoumin, Min Changchun, Zhang Chuanchen, Wang Shoumin, Guo Hui, Gao Jian, Gao Shuoguo, Liu Qinglin
Min Changchun: Trưởng phòng cảnh sát huyện Jinshantun
Công ty Cáp quận Jinshantun : Wang Yufeng và Liu Wenyan
Viên chức đồn cảnh sát Fendou: Wang Xuegang.
Viên chức đồn cảnh sát Xinshan: Zhang Xiaoguang, Zhang Liguo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/12/197024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/29/106028.html

Đăng ngày 17-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share