[MINH HUỆ 27-1-2009] Ngày 12 tháng năm 2008, vào buổi trưa, học viên Pháp Luân Công ông Liu Shurong tuyên bố trên sân nhà tù Yongchuan rằng ‘bốn tuyên bố’ (giống như ‘ba tuyên bố’) mà ông đã bị buộc viết là đã viết ra ngược với ý nguyện của ông và không còn giá trị. Ông Liu là một giáo sư về hưu ở huyện Dazu, thành phố Trùng Khánh. Ông đã hơn 60 tuổi. Ông khóc lớn, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, Chúc mừng Sinh nhật Sư Phụ!” và các tuyên bố khác. Các lính canh tra tấn ông và buộc ông tham gia các lớp tẩy não. Họ bắt ông ngồi thẳng lưng cho đến ngày 19 tháng năm 2008. Ô Liu tuyệt thực để phản đối sự đối xử này. Ông bị mang đến bệnh viện nhà tù, nơi đây việc tra tấn lại tiếp tục.

Tại Nhà tù Yongchuan, Trưởng phòng Giáo dục, tên là Wang; chủ tịch bệnh viện Li; và phó chủ tịch Yang lập một chương trình cho ông Liu. Họ quyết định làm một cuộc thí nghiệm dùng ông Liu để xem ông chịu đựng được đến đâu.

Họ còng chân và còng tay để giữ ông Liu trên một chiếc giường của bệnh viện. Họ nhét một ống vòi ép ăn qua lỗ mũi ông cho đến bao tử và ép ăn ông với những đồ ăn và uống có độc. Mỗi ngày họ chích 2000 ml nước, tổng cộng bốn chai mỗi ngày. Mỗi phút, 150 đến 180 giọt được tiêm vào, đôi lúc gần 200 mỗi phút. Một lính canh nữ nói, “Chích nhanh hơn. Nếu ông ta chết, thì thôi không sao cả.”

Một trưởng phòng trẻ tên là Li nói, “Nếu ông chết thì thôi. Chính quyền sẽ trả 425 tệ tối đa cho phí tổn thiêu xác. Làm thí nghiệm trên ông có gì sai đâu? Đó là được phép dưới chính sách của chính phủ. Nó là hợp pháp và lệnh được truyền ra từ cấp trên.”

Được báo cáo là loại thuốc có độc này có thể giết người tức thời. Ông Liu vật vã từng giây phút cho đến khi ông được thả ra từ bệnh viện một tháng sau đó ngày 20 tháng sáu 2008.

Ông Liu Shurong là hiệu trưởng một trường tiểu học tại thị xã Longshui, huyện Dazu. Vì ông tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông bị mang đến trại lao động cưỡng bách Xishanping tại thành phố Trùng Khánh hai lần. Ông đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp vào tháng mười 1999 và bị kết án một năm tại một trại lao động cưỡng bách. Thời hạn giam của ông bị gia tăng thêm tám tháng tại Trại lao động cưỡng bách Xishanping. Ông bị ở nơi này trong tất cả 20 tháng. Vào tháng Hai 2002, Phòng Giáo dục thị xã Longshui tổ chức một cuộc gặp mặt tại Hồ Longshui cho các nhân viên đã nghỉ hưu. Người tổ chức, Luo Wenguang, thóa mạ môn tập Pháp Luân Công. Ông Liu đứng ra làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công cho các giáo viên về hưu. Ông sau đó bị kết án thêm một năm tại một trại lao động cưỡng bách và bị khủng bố nặng nề. Ngày 27 tháng Chín 2005, ông Liu bị bắt từ nhà của ông bởi cảnh sát từ Phòng an ninh nội bộ tại huyện Dazu. Sau năm tháng bị tra tấn, ông nhận được một bản án ba năm và bị mang đến nhà tù Yongchuan. Ông được thả ra vào cuối thời hạn.

Năm 2008, nhà tù Yongchuan làm một kế hoạch một năm. Nó được in vào trong báo nội bộ nhà tù gọi là “Tân Thắng Thông Tấn”. Để giữ danh tiếng là “Đơn vị tiên tiến nhất trong năm,” họ phải giữ phần trăm số người ‘chuyển hóa’ (con số các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ) và phần trăm tẩy não trên 95 phần trăm. Trong lúc Thế Vận Hội 2008, sự khủng bố đối với các học viên Pháp Luân Công là một công việc quan trọng nhất của họ. Họ ra lệnh cho mỗi nhân viên hợp tác. Mỗi người đều có một mục tiêu riêng, và mỗi cấp quản lý phải đạt được mục tiêu của mình. Trách nhiệm, tiến thân nghề nghiệp, và tiền thưởng tất cả đều được đánh giá khi họ ra quyết định về các nhân viên nhà tù về việc ai được thưởng, ai được thăng chức, và ai được khen. Chứng cớ của sự khủng bố là rất rõ rệt và mạnh mẽ trong kế hoạch này. Chúng tôi kêu gọi tất cả các cá nhân và tổ chức có lương tâm chú ý vấn đề này.

Nhà tù Yongchuan: Luo Changming, lính canh (hiện này là Bí thư Ban Chính trị và luật pháp tại vùng Nanchuan): 86-23-49890566

Phụ tá lính canh Hu Maping, Yang Liming, Wang Dong, và Zhou Jiong Xu Jin, thành viên Ban Chính trị : 86-23-49890500

Wu Min, Thư ký Ban kiểm tra kỷ luật Sở Giáo dục: 86-23-49890532

Wang Hanwei, Giám đốc Sở Giáo dục Chủ tịch Li, chủ tịch Yang, và hai trưởng phòng khác tại bệnh viện của nhà tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/27/194305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/4/104539.html

Đăng ngày 17-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share