[MINH HUỆ 1-12-2008] Tại Trại Lao động Cưỡng bức nam số 2 tỉnh Sơn Đông thị trấn Guanzhuang của thành phố Zhangqiu, nhiều học viên Pháp Luân công bị giam và một số đã bị tra tấn đến chết. Sau đây là lời kể về một số các thủ đoạn tra tấn mà các lính canh Đội 7 dùng đối với các học viên Pháp Luân Công trước và sau Thế Vận Hội.

Tra tấn thể chất

Trước khi Thế Vận Hội, các quan chức ĐCSTQ bắt nhiều học viên. Trong sự cố gắng buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của mình, các tù nhân hình sự đã được các lính canh tuyển chọn từ Đội 7 để tra tấn họ. Các học viên kiên định trong đức tin thì bị buộc đứng hoặc ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trong những thời gian lâu, khiến cho bàn tọa của họ bị xây sát nặng nề. Trong khi ngồi, họ bị buộc nghe sự tuyên truyền tà ác thoá mạ Đại Pháp. Họ cũng bị chửi mắng và đánh đập. Trong Đội 7, một nhà cầu đã được dùng như một phòng giam nhỏ đặc biệt để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Bên trong phòng, ánh sáng rất tối và không khí hôi hám. Học viên ông Xue Quanlin bị nhốt trong phòng đó trong gần hai tuần lễ vì ông không chịu buông bỏ đức tin của mình và từ chối bị ‘chuyển hóa’. Ông bị cấm ngủ trong sáu đêm. Trong năm ngày kế tiếp đó, ông chỉ được phép ngủ trong hai giờ đồng hồ. Lính canh Li Gongming ngủ trong lúc ban ngày và còng tay ông Xue ban đêm, và la lối ông và mắng chửi Đại Pháp. Hắn cũng véo và đá ông Xue, cố buộc cho ông viết tờ ‘ba tuyên bố’.

Học viên ông Li Gang bị nhốt trong phòng giam nhỏ trong tám ngày và bị cấm ngủ. Ông cũng bị tra tấn bởi các tù nhân được tuyển chọn bởi Li Gongming. Chính Li Gongming cũng đánh đập và chửi mắng ông Li Gang. Được báo cáo lại là một học viên Pháp Luân Công bị giam là một nhân viên của Xưởng Lọc dầu Xindian. Ông bị cấm ngủ trong sáu đêm, một hình thức tra tấn các học viên rất thường được dùng.

Tra tấn tinh thần

Càng ngày càng có nhiều học viên viết những lời “tuyên bố nghiêm túc” rằng họ tiếp tục đi trên con đường tu luyện. Các lính canh sau đó tra tấn họ càng nặng nề hơn và cho bật không ngừng các băng tuyên truyền, buộc các học viên phải xem. Chúng tổ chức đoàn hát trong tù để ca những bài hát tôn vinh ĐCSTQ và Thế Vận Hội. Nhiều học viên hát những bài hát viết bởi các học viên để thay vào đó. Ngày khai mạc Thế Vận Hội, mọi người đều bị buộc phải xem. Một số học viên Pháp Luân Công ngồi trên hành lang, một số quay lưng lại máy truyền hình, một số nhắm mắt lại, và một số bịt lỗ tai. Họ cố phản đối sự bức hại bằng mọi cách. Các lính canh cũng tổ chức một tuần lễ cho xem phim lịch sử của ĐCSTQ.

Học viên ông Yan Fulu bị Li Gongming và các quản giáo khác đánh đập vì ông không xem phim. Ngày hôm sau, Li Gongming tuyển chọn một số tù nhân và mang đến còng tay. Họ kéo lôi và treo ông Yan lên trong phòng kín và tra tấn ông. Ông cũng bị tra tấn bằng cách bị buộc ngồi trên cái ghế nhỏ và đối mặt với vách tường suốt ngày. Cái lý do được đưa ra là vì ông Fulu không nghiêm chỉnh chấp nhận cải tạo.

Học viên ông Wang Yanming thường xuyên bị đánh đập và chửi bới vì ông tập Pháp Luân Công và ‘làm sáng tỏ sự thật’ trong nhà tù. Ông bị treo lên với hai tay còng và bị véo và đá, khiến ông bị bầm tím nặng nề.

Lao động cưỡng bách

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị buộc phải làm việc nhiều giờ lâu dài tại trại lao động cưỡng bức để kiếm tiền cho các lính canh. Học viên nào mà không làm việc là bị tra tấn bằng nhiều cách. Các học viên nào mà không xong công việc kịp thời như chỉ định thì bị buộc phải làm việc qua đêm và không được phép đi ngủ. Học viên ông Li Gang từ thành phố Zaozhuang không có thể ngồi hoặc làm việc trong thời gian lâu vì các bất thường nơi lưng ông. Các lính canh không cho phép ông nghỉ ngơi và buộc ông ngồi trên cái ghế nhỏ quay mặt vào vách tường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/1/190828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/23/103218.html

Đăng ngày 16-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share