[MINH HUỆ 11-2-2009] Bà Zhang Ling sống ở thành phố Gaomi tại vùng Weifang tỉnh Sơn Đông. Bà bị cảnh sát địa phương giam trong khoảng một tháng. Trong thời gian đó, bà bị nhốt trong một phòng giam và bị tra tấn nặng nề đến độ bà bị bất tỉnh.

Chiều ngày 15 tháng giêng 2009, học viên bà Zhou Ying từ thành phố Gaomi mời bà Zhang đi thăm bà dì của bà, Xu Jinying, một học viên tại thị xã Xiazhuang. Không bao lâu sau 6 giờ chiều, Li Shuhan, Phó trưởng đồn cảnh sát thị trấn Xiazhuang và các viên chức khác đi đến nhà bà Xu để khủng bố bà. Họ tìm thấy các sách Pháp Luân Công vì vậy họ mang ba người học viên đến đồn cảnh sát địa phương. Để tìm chứng cớ buộc tội bà Zhang và bà Zhou, Li đi đến nhà bà Xu ba lần nhưng không tìm được gì. Li tịch thu 900 tệ từ trong túi bà Zhang.

Sau khi tống tiền hơn 10,000 tệ từ gia đình bà Xu, cảnh sát thả bà ra. Sau đó bà Zhou và bà Zhang bị giam tại nhà tù Gaomi. Sau khi làm tiền một số tiền lớn từ gia đình bà Zhou, cảnh sát thả bà ra. Gia đình bà Zhang đi nhiều lần để yêu cầu thả bà ra, nhưng cảnh sát từ chối.

Bà Zhang 42 tuổi, đã ly dị chồng đã trên 10 năm vì chồng bà ngoại tình. Từ đó, bà sống với đứa con gái. Bà thường bị đau sống lưng nặng và đôi lúc bà phải nằm dài và không thể làm việc gì. Trong năm 2000, bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công và sống theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Cả tinh thần và thể chất của bà thăng hoa và tất cả các bệnh đều biến mất. Gò má bà hồng và trông đầy sinh lực. Bà xem như mới 30 tuổi cho dù bà đã trên 40. Vì tính tình tốt của bà, bà được mọi người thương mến.

Sau khi bà Zhang bị bắt, bà bị giữ trong một xà lim biệt giam. Bà cũng bị còng khóa trong ba ngày. Bà bất tỉnh khi họ mang bà ra khỏi xà lim biệt giam. Thể theo lời một người mà mới vừa được thả ra từ nhà tù, cảnh sát treo bà Zhang với hai tay còng vào một lồng sắt rất gần đây.

Sau nhiều lần yêu cầu, gia đình bà Zhang cuối cùng đã được đi thăm bà nơi nhà tù. Sau khi bị tra tấn trong 20 ngày, bà Zhang trông ốm nhom và giảm mất gần 15 kí. Gia đình bà cầm tay qua các thanh sắt của cái lồng và hỏi bà có tuyệt thực không. Bà trả lời, ‘không’. Khi hỏi bà tại sao lại gầy như vậy, bà nói bà bị còng trong ba ngày và như vậy bị đau rất nhiều ở sống lưng của bà. Khi được hỏi bà cảm thấy như thế nào, bà Zhang nói, “Mất trí nhớ, tức ngực, khó thở và đau lồng ngực.”

Gia đình bà Zhang sợ rằng bà đang bị đau tim vì cách mà bà đang bị đối xử, và không dám nói chuyện của bà với cha mẹ già của bà. Trong 20 ngày qua, cha mẹ bà Zhang (đã 70 tuổi), rất lo buồn đến phát ốm vì lo cho con gái họ.

Wang Jian, Trưởng đồn cảnh sát thị xã Xiazhuang: 86-13806499192(di động)

Li Shuhan, Đồn phó: 86-13793668607(di động), 86-536-2327561(nhà riêng)


Bản tiếng Hán: tại https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/11/195259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/25/105120.html

Đăng ngày 16-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share